Bỏ túi 10 món không thể thiếu cho mùa đông Hà Nội

Saga, Theo 08:00 03/12/2015

Cùng điểm danh những món ăn ngon ở Hà Nội vào mùa đông nhé!

1. Nướng: Quán Nhất Nướng - Lê Đức Thọ kéo dài

Đã là dân nghiền đồ nướng ở Hà Nội, không mấy người lại không biết tới con đường Lê Đức Thọ kéo dài. Con đường mới mở rộng thênh thang, những hàng quán san sát cũng rộng thoáng đến bất ngờ và lại gần như bán chung một món: lẩu, nướng giá rẻ nên cứ chiều chiều, khu vực này lại trở nên đông đúc, nhộn nhịp. giá trung bình: 100k/1ng

2. LẨU: Lẩu Phú Quý - 61 Đại Cồ Việt

Quán được mệnh danh là Thiên Đường Lẩu, với tất tần tật các loại lẩu, điều đặc biệt ở đây là ngoài giá rẻ ra thì nước lẩu chuẩn vị và đồ ăn tươi ngon luôn làm hài lòng các bạn trẻ, quán rộng dãi nằm ở khu vực trung tâm nên rất dễ làm tụ điểm của các bạn trẻ. Giá trung bình 100k/1ng, (quán còn có món chân gà xóc mắm siêu ngon nữa nhé!)

3. Bánh Gối: Phố Cửa Đông, Hoàn Kiếm

Bán buổi chiều ở vỉa hè, vỏ bánh dầy, nhiều nhân, 2 trứng, lạp xưởng... nói chung là ngon, đến muộn là hết à nha, giá hợp lý.

4. Bún Ngan: Bún Ngan - 520 Xã Đàn

Đắt xắt ra miếng! Tiết luộc rất ngon, lúc nào cũng mềm mịn, nước dùng trong, thanh, có thể là hơi nhạt nhưg hãy cho thêm nước chấm của họ vào, ngon đáo để, giá: 35k-50k/1 bát.

5. Miến Lươn Trộn: 34 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng, HN

Quán gần vincom, Không gian rộng rãi, không có trang trí gì phức tạp mà theo đa phần quán ăn bình dân chú trọng vào chất lượng đồ ăn. Có thể lựa ngồi bên trong nhà hoặc ngoài vỉa hè tùy thích. Nước dùng khá thanh ngọt không có vị mì chính lờ lợ như những chỗ khác. 1 bát miến nước đầy đủ cũng nhiều lươn chiên giòn mà có lúc thích ăn thêm gọi thêm 1 bát lươn thêm 15k no vỡ bụng í. Nhân viên nhanh nhẹn, đồ ăn nóng hổi bưng lên khá nhanh, giá quá ổn để ấm bụng.

6. Bánh Trôi Tàu: 250 Bạch Mai, Hai Bà Trưng

Bát bánh 15k/3viên. Trông rẻ vậy chứ, viên bánh cũng nhỏ hơn nhiều nơi, nhỏ nhỏ cũng dễ cho vào miệng. Nhiều hôm mình ghé toàn xơi lần 2 bát Biểu tượng cảm xúc grin Bánh dẻo quánh mềm mềm bên trong là nhân đỗ xanh hoặc dừa vừng đen hay thịt xá xíu. Nhân mặn hơi khó ăn, thích nhất vẩn là nhân dừa vừng đen Biểu tượng cảm xúc grin Quán chỉ bán mổi mùa đông.

7. Bánh Giò: quán cô Hoa Hồ Tây - số 5 thụy khuê

Nhắc đến quán bánh giò ngon ở Hà Nội thì phải kể đến quán bánh giò Thụy Khuê Hồ Tây hay còn gọi là quán bánh giò cô Hoa Béo nằm ở số 5 Thụy Khuê gần tượng đài Lý Tự Trọng, Hồ Tây. Đây là hàng bánh giò được mở ra từ lâu năm rồi, quán bánh giò cô Hoa béo tuy ở vị trí hơi khuất nhưng lúc nào cũng đông khách lắm nhé. Có lẽ phần nhiều là vì món bánh giò đặc biệt, phần còn lại là vị địa thế “đẹp”, mát mẻ, bao quanh là cây cỏ hoa lá, nhìn ra hồ Tây lộng gió, Giá: 20-25k/suất (nhiều giò chả kể cũng đáng).

8. Bún Thang: số 48 Cầu Gỗ - Hoàn Kiếm

Trời mưa lạnh lạnh được ngồi xì xụp bát bún thang thì đúng là nhất. Nước dùng ở đây mùi vị rất thanh, chắc cũng có dùng thêm đường nhưng có lẽ chỉ ít ít thôi nên không bị ngọt, nước trong và thơm mùi thịt gà. Thịt gà cũng ngon vì là gà ta, không dùng gà mía. Ăn 1 bát này với 1 đĩa quẩy là no đến sáng. Ngoài ra ở đây còn có lòng, mề, tràng, trứng, 1 bát tổng hợp các loại là 150k. Quán này ở vỉa hè, đúng chất Hà Nội, ai không thử 1 lần đúng là phí.

9. Cháo: Cháo Tim Gan - 37 Trần Nhân Tông

Quán xá trông không được sạch sẽ gọn gàng cho lắm nhưng cháo thì ăn cực ngon. Có đủ loại cháo cho khách lựa chọn: tim gan cật, thịt băm rồi cháo gà... nhưng cháo tim cật vấn là nhất, gọi thêm quả trứng trần nữa thì vừa ngon vừa thừa dinh dưỡng. Cháo nấu đúng kiểu cho ngươi ốm, khá nhiều lá tía tô. Trung bình mỗi tô 30k, quẩy tính tiền riêng.

10. Kem: Kem Tràng Tiền - 35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Kem tràng tiền là mình thấy ăn ngon nhất Hà Nội. Giá cả rất hợp lí với sinh viên. Quán ăn này sạch sẽ. Phục vụ chu đáo thân thiện.

Chúc các bạn vui vẻ, ngon miệng với những món ăn bỏ túi này.