Xấu hổ vì bộ ngực nâng ngoại cỡ, bà mẹ 3 con đã có tự mình "giải quyết" vì không có tiền đi thẩm mỹ viện

Đinh Hương, Theo Helino 00:39 25/04/2018

Đã từng đi nâng để ngực có một kích thước đồ sộ nhưng nhiều năm sau, người phụ nữ Anh này bỗng cảm thấy chúng không hề cân đối so với cơ thể và hối hận vô cùng. Để giải quyết vấn đề, cô đã quyết định thực hiện một việc không ai ngờ đến.

Tonia Rossington, bà mẹ 3 con sống tại Skegness, Lincolnshire, Anh, đã trải qua cuộc phẫu thuật nâng ngực vào 14 năm trước. Tonia cho hay, vào thời điểm đầu những năm 2000, ngực to là một trong những xu hướng được nhiều ngôi sao nữ ưa chuộng và rất nhiều phụ nữ mê mẩn. Tonia cũng không ngoại lệ. Cô đã bỏ ra 2.400 bảng Anh để thực hiện phẫu thuật độn ngực, nâng từ cỡ 36B lên đến mức 36F.

Xấu hổ vì bộ ngực nâng ngoại cỡ, bà mẹ 3 con đã có tự mình giải quyết vì không có tiền đi thẩm mỹ viện - Ảnh 1.

“Vào lúc đó những bộ ngực lớn là xu hướng ai cũng mê mẩn. Sau khi sinh 3 đứa con, tôi đã nghĩ rằng mình cần một một ngực lớn hơn”, chị Tonia chia sẻ.

Tuy nhiên vòng 1 của chị Tonia chỉ đẹp được trong một thời gian ngắn trước khi rơi vào tình trạng “xuống cấp” nghiêm trọng. Chị nói: “Khi tôi bắt đầu sụt cân, bộ ngực trở thành một điều nực cười. Phần ngực tự nhiên của tôi đã bị chảy nhão rất tệ và vì vậy ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc ngực”.

Xấu hổ vì bộ ngực nâng ngoại cỡ, bà mẹ 3 con đã có tự mình giải quyết vì không có tiền đi thẩm mỹ viện - Ảnh 2.

Bộ ngực đồ sộ từng là niềm tự hào, giờ đây lại trở thành nỗi xấu hổ khủng khiếp đối với bà mẹ 3 con.

Bên cạnh đó, chị Tonia cho biết vì đam mê ngực khủng mà chị đã không nghĩ đến chuyện cân đối với kích thước cơ thể. Chị Tonia đã cảm thấy bản thân rất xấu xí, tủi thân, xấu hổ với bộ ngực một thời là niềm tự hào của mình, tuy vậy ở thời điểm hiện tại, chị lại không thể đủ tiền để thực hiện ca phẫu thuật tháo túi silicon.

“Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng về bộ ngực ngoại cỡ, chúng khiến tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Tôi khao khát được tháo chúng ra bằng mọi giá. Tôi biết có người sẽ nói với tôi rằng đáng ra tôi không nên nâng ngực, có người sẽ nói tôi tự làm thì giờ phải tự chịu đi”, người mẹ 49 tuổi đang làm nghề dọn dẹp bán thời gian chia sẻ.

Xấu hổ vì bộ ngực nâng ngoại cỡ, bà mẹ 3 con đã có tự mình giải quyết vì không có tiền đi thẩm mỹ viện - Ảnh 3.

Chị Tonia đã dùng dao rọc giấy và thuốc sát trùng mua ở hiệu thuốc để tự làm phẫu thuật.

“Để tháo túi ngực phải tốn khoảng 3.000 bảng nhưng tôi lại không muốn thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Tôi cũng khá bạo tay và tôi biết mình có thể tự tháo túi ngực ra mà không cần đến bệnh viện”.

Nghĩ gì làm nấy, bà mẹ 3 con đã có một quyết định liều lĩnh đến lạnh cả sống lưng: tự thực hiện tháo túi ngực. Chị Tonia đã dùng một con dao rọc giấy, tẩm chút nước sát trùng mua tại nhà thuốc và đứng trước gương tự rạch ngực để tháo miếng độn bên trong. Sau khi tháo hai túi silicon, chị Tonia mới lái xe đến bệnh viện để kiểm tra và dán miệng vết thương lại.

Xấu hổ vì bộ ngực nâng ngoại cỡ, bà mẹ 3 con đã có tự mình giải quyết vì không có tiền đi thẩm mỹ viện - Ảnh 4.

Chưa ai từng nghĩ chị Tonia có thể thực hiện một hành động liều lĩnh đến vậy.

Trước chị Tonia, vào năm 1992, từng có một phụ nữ người Mỹ tên Marlene Hooker, cũng đã tự thực hiện tháo túi ngực tại nhà. Tuy nhiên người này chỉ kéo được một chút silicon ra ngoài nên sau đó phải gấp rút vào bệnh viện để các bác sĩ xử lý nốt phần còn lại.

Được biết hiện tại vết thương hai bên ngực của chị Tonia đã liền lại rất tốt, chị cũng không gặp phải di chứng nào. Đối với chị Tonia, đây là một sự may mắn bởi trong mắt các bác sĩ, đây là một hành động dại dột đáng sợ, có khả năng dẫn đến tử vong.

Xấu hổ vì bộ ngực nâng ngoại cỡ, bà mẹ 3 con đã có tự mình giải quyết vì không có tiền đi thẩm mỹ viện - Ảnh 5.

Vết rạch dưới ngực của chị Tonia đã bình phục mà không để lại di chứng nào.

“Bất kể ai có ý định làm điều này thì cũng phải dừng lại ngay bởi cho dù bạn có sát trùng kỹ đến đâu thì dụng cụ bạn dùng cũng vẫn không đủ sạch sẽ. Bên cạnh đó bạn không được đào tạo để biết cách xử lý nhiễm trùng hay chảy máu bất thường - những trường hợp rất thường xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Cho dù bạn không cảm thấy đau đi nữa, bạn cũng không biết mình đã khiến cơ thể tổn thưởng đến mức độ nào”, bác sĩ Carol Copper của Sun GP cho hay.

(Nguồn: The Sun)