Xót xa trước chân dung của những cô gái từng là nạn nhân của tục tảo hôn

, Theo Mask Online 11:40 03/10/2014

Nhiều cô bé mới chỉ 8, 9 tuổi đã phải bắt đầu cuộc sống hôn nhân, thậm chí, có những em dù mới chỉ 3 tháng tuổi nhưng cũng đã phải kết hôn theo đính ước của gia đình.

Hơn một thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia Mark Tuschman (đến từ California, Mỹ) đã đi tới nhiều vùng miền trên khắp thế giới để ghi lại hình ảnh, câu chuyện bất hạnh về những bé gái, phụ nữ bị phân biệt đối xử hay trở thành nạn nhân của nạn tảo hôn. 

Nhiếp ảnh gia cho biết tại nhiều nơi ông ghé thăm, phụ nữ và trẻ em gái bị xem là "hạ đẳng", không có quyền được hưởng những dịch vụ y tế hay giáo dục hiện đại, là nạn nhân của bạo lực tình dục hay tình trạng tảo hôn và luôn đối mặt với nguy cơ nhiễm AIDS. 

Trong ảnh, cô bé Kala (13 tuổi) đến từ Rajasthan (Ấn Độ) đã phải kết hôn khi mới được 3 tháng tuổi.

Chồng của Nazia đã từng cố gắng giết chết cô 2 lần - 1 lần đẩy cô từ chiếc xe máy đang chạy với tốc độ cao ngã vật xuống đường, 1 lần khác là bằng thuốc độc. Nguyên nhân khiến người đàn ông này có những hành động vô nhân tính và tệ bạc như vậy là do anh ta không hài lòng với của hồi môn là 1 chiếc xe máy, anh ta muốn có được 1 chiếc ô tô mới. 

Cô bé người Ấn Độ không được tới trường mà phải trông em và chăm sóc đàn dê.

Rani, đến từ Delhi, Ấn Độ cũng là 1 trong những nạn nhân của nạn tảo hôn. Lấy chồng sớm, Rani lại thường xuyên bị người chồng nghiện ngập đánh đập dã man. Vậy nhưng, cô vẫn nhẫn nhục cam chịu.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, cứ 3 phụ nữ lại có 1 người phải trải qua nạn bạo hành thể xác hay bạo hành tình dục. Theo ước tính, mỗi năm có 10 triệu cô gái kết hôn trước tuổi 18 và cứ 1/7 người kết hôn khi mới 15 tuổi, nhiều bé gái mới chỉ 8, 9 tuổi cũng đã phải lấy chồng.


 Mỗi năm trên thế giới, khoảng 300.000 phụ nữ tử vong trong quá trình mang thai và sinh nở do nhiều thai phụ chỉ mới 15 đến 19 tuổi.

 Nhiếp ảnh gia cho biết ông thực sự hy vọng dự án ảnh của mình sẽ khiến nhiều người chung tay đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, trẻ em gái. "Tôi muốn cả thế giới nhìn thấy gương mặt họ, cảm nhận được nỗi đau và thấu hiểu về sự bất lực của họ (phụ nữ và trẻ em gái)", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Với sự cảm thông sâu sắc trước cuộc sống nghèo khổ và bất hạnh của những người phụ nữ sống trong xã hội còn kém phát triển, nhiếp ảnh gia Mark Tushchan đã thực hiện nhiều dự án giúp đỡ phụ nữ và trẻ em ở Guatemala, Ghana, Trung Quốc, Mông Cổ hay Thái Lan... Trong số đó, dự án WomensTrust ở dự án ở Pokuase, Ghana đã hỗ trợ học bổng cho hơn 100 trẻ em gái tại quốc gia này.

Hay tổ chức Educate Girls đã giúp đỡ các nữ sinh được học tập và ngăn chặn nạn tảo hôn. Trong ảnh: Tuschman gặp Payal, 13 tuổi, qua chương trình giúp đỡ của tổ chức Educate Girls do ông thành lập.

Sunita, 1 học sinh khác được học tập nhờ có sự giúp đỡ của chương trình Educate Girls.

Tại Pokuase, Ghana, cô Sarah Ankrah đã nhận được sự trợ giúp của dự án WomensTrust. Với 50USD (khoảng hơn 1 triệu đồng) cô vay được từ dự án, cô đã mở cửa hàng làm bánh. Sau khi kinh doanh, mỗi tuần, cô bán được 8.000 ổ bánh mì và mang về gần 3.000USD (khoảng hơn 60 triệu đồng) mỗi tuần.

(Tổng hợp)