Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày

Linh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/11/2013

Sau khi hai anh em bị bỏng nặng do nổ gas, người em trai đã không qua khỏi, Chúc đang giành giật sự sống tại bệnh viện khi đôi mắt đã hỏng hoàn toàn.

Tai nạn thương tâm

Đến nay, người mẹ ấy vẫn chưa quên được tai nạn kinh hoàng ập đến với hai người con trai của bà vào một ngày trung tuần tháng 8 vừa qua. Một người con đã không qua khỏi, bà Nguyễn Thị Tuyên (thôn Tân Thượng, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) vẫn ngày đêm túc trực tại bệnh viện với hi vọng đứa con trai còn lại của bà sẽ sớm giành lại được sự sống và bình phục sau tai nạn.

Tai nạn bất ngờ ập đến vào ngày 19/8 vừa qua. Hai anh em Nguyễn Văn Chúc (SN 1988) và Nguyễn Chí Thọ (SN 1991) sau giờ đi làm về, như thường lệ đều vào bếp chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình. Nhưng ngày hôm đó, bình gas trong nhà bị rò rỉ mà không ai hay biết. Nhà đóng kín cửa nên khi bật bếp lên để nấu ăn, ngọn lửa bùng phát bao trùm cả ngôi nhà, hai anh em Chúc và Thọ bị lửa táp vào người, trở thành ngọn đuốc sống. Vùng vẫy trong biển lửa, hai anh em chạy thoát được ra ngoài, hô hoán và bà con hàng xóm đã khẩn trương đưa họ đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thanh Liêm. 

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 1
Bà Tuyên luôn túc trực bên giường bệnh chăm con trai suốt 3 tháng nay

Tại bệnh viện huyện, nhận thấy tình hình nguy kịch, các bác sĩ đã chuyển Chúc và Thọ lên bệnh viện Xanh-Pon (Hà Nội) để cấp cứu và điều trị. Sau một tuần điều trị tại bệnh viện Xanh-pon, hai nạn nhân tiếp tục được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia với những diễn biến sức khỏe khó lường và nguy kịch hơn.

Điều đáng nói, Chúc vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, đang trong thời gian chờ việc thì tai nạn bất ngờ ập đến.

“Ngày đưa hai cháu đi cấp cứu ở bệnh viện, chạy vạy khắp nơi cũng không lo đủ tiền. Nhưng thương các con, nhìn hai cháu nó bị bỏng không còn nhận ra người, bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng giúp đỡ, cho vay mượn để mong cứu sống được hai cháu”, bà Tuyên nghẹn ngào nhớ lại.

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 2

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 3
Cánh tay anh Chúc sần sùi, chi chít sẹo và vẫn còn rất đau sau khi bị bỏng

Mặc dù các y bác sĩ và gia đình đã cố gắng hết sức, nhưng Nguyên Chí Thọ đã không qua khỏi cơn nguy kịch, tử vong sau 11 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Bà Tuyên đau đớn khi mất đi người con, càng đau đớn hơn khi nhìn đứa còn lại vật vã trên giường với bao nhiêu thương tích, chưa biết có qua được cơn nguy kịch hay không.

“Đau xót lắm, tai ương bất ngờ cướp mất đứa con trai của tôi. Ngày cháu nó mất, anh trai đang nguy kịch tại bệnh viện, nhà neo người, tôi một thân một mình chạy đi chạy lại, vừa lo tang lễ cho cháu, vừa chăm nom cho cháu Chúc đang điều trị tại viện”, bà Tuyên đau lòng khi nói về những ngày đã qua.

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 4
Đôi mắt anh Chúc đã hỏng hoàn toàn. Hiện đang được điều trị để đề phòng nhiễm trùng

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 5
Sau gần 3 tháng, các vết thương ở chân vẫn chưa lành nên phải băng bó thường xuyên

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 6
Anh Chúc đau đớn trên giường bệnh khi người em trai của mình đã qua đời

Những ngày tiếp theo, anh Nguyễn Văn Chúc quằn quại trong đau đớn với tỉ lệ bỏng lên đến 75%. Đến nay, phần da của Chúc cơ bản đã khô. Nhưng vết thương ở mông vẫn chưa khỏi, nên gần 3 tháng nay, Chúc đều phải nằm nghiêng, không thể ngồi hoặc nằm ngửa như bình thường được. Bà Tuyên nói: “Do nằm nghiêng, đè lên tay nên tay lúc nào cũng tím tái như tụ máu, các vết sẹo chi chít khiến cháu nó rất khó chịu, rên khóc khiến tôi càng đau xót hơn. Nên phải thường xuyên ngồi bóp tay cho Chúc đỡ mỏi và đau”.

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 7

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 8
Nhiều vết thương chưa khỏi nên anh Chúc không thể ngồi hoặc nằm ngửa như bình thường

Ngày gặp nạn, mắt của Chúc bị bỏng nặng, băng bó cả tháng trời. Mặc dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng đôi mắt của Chúc đã hỏng hoàn toàn nên phải bỏ, chấp nhận cảnh mù lòa suốt đời.

“Đến bữa ăn, cháu nó không thể ngồi, không thể nằm ngửa nên tôi cứ từ từ đút cho cháu từng thìa cháo. Con không ăn được, tôi cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện cơm nước”, bà Tuyên bật khóc.

Người đàn bà bất hạnh

Đó là tất cả để nói về bà Nguyễn Thị Tuyên. Chồng bà Tuyên qua đời cách đây 16 năm, một mình bà gồng gánh nuôi 4 người con khôn lớn. Quanh năm bám đất bám đồng, làm lụng 4 mùa, trời thương cho bà sức khỏe để nuôi các con. Giờ đây, người con thứ hai là Thọ đã mất do bỏng nặng, Chúc đang được điều trị tích cực, vẫn còn hai người con của bà Tuyên đang tuổi ăn học.

Sau nhiều lần chuyển viện để chữa trị cho Nguyễn Văn Chúc và Nguyễn Chí Thọ, số tiền điều trị đã lên đến cả trăm triệu đồng. Tất cả số tiền trên bà Tuyên đều phải đi vay mượn người thân, bà con hàng xóm, nợ nần ngày càng chồng chất. Thế nhưng, sức khỏe của Chúc vẫn đang rất yếu, chưa thể đi lại, phải mất một khoảng thời gian dài nữa thì các vết thương mới dần hồi phục.

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 9
Bà Tuyên bóp và xoa tay cho anh Chúc thường xuyên

Xót xa cảnh chàng trai bỏng toàn thân giành giật sự sống mỗi ngày 10
Bà mẹ đang chịu cảnh nợ nần chồng chất để cứu chữa cho con

Gần 3 tháng trời chăm con, sức đã cạn kiệt, nỗi đau mất mát chưa nguôi ngoai, bà Tuyên vẫn đang phải gồng mình lo lắng chạy chữa cho Chúc. Biết tin Chúc bị mù cả hai mắt, ông ngoại của Chúc ở Hà Nam, nay đã ngoài 80 tuổi, vẫn khăn gói lên thành phố với hi vọng hiến đôi mắt cho cháu của mình. Nhưng các bác sĩ kết luận, mắt của Chúc đã hỏng hoàn toàn do bị bỏng quá nặng, nên không thể làm gì hơn.

Hàng ngày, nhìn thấy con mình quằn quại trên giường bệnh, người mẹ đau đớn khóc đến cạn nước mắt. Cách đây 16 năm, bà mất chồng, niềm tin vào các con giúp bà vượt qua tất cả. Vừa mới hơn 2 tháng trước, một người con trai của bà cũng ra đi mãi mãi vì tai ương ập đến. Giờ đây, người con trai cả đang quằn quại trên giường bệnh, sống lay lắt từng ngày, liệu bà Tuyên có còn đủ sức để vượt qua những khó khăn này?

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Tuyên

Địa chỉ: Thôn Tân Hương, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 0168 688 5967