Xôn xao clip nam thanh niên treo tiền trên người, cầm biển "cứ lấy nếu bạn thích"

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 08/01/2016

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo vest chỉn chu, dán đầy tiền trên người, vui vẻ để người khác đến lấy với tấm biển cầm trên tay ghi "cứ lấy nếu bạn thích" đang khiến rất nhiều người tò mò.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ngắn "khó hiểu". Clip này dài 28 giây, ghi lại cảnh một thanh niên mặc áo vest chỉn chu, dán lên người rất nhiều tiền. Điều đáng nói là anh chàng này một mình đi lại giữa đường phố Sài Gòn đông đúc, trên tay còn cầm theo tấm biển ghi dòng chữ "cứ lấy nếu bạn thích" (Take what you like).

 Clip nam thanh niên dán tiền lên người, vui vẻ cầm tấm biển "cứ lấy nếu bạn thích" đi lại trên phố Trần Cao Vân, Q. Hai bà Trưng, TP. HCM  - (Nguồn: Facebook).

Không ngạc nhiên, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, số tiền trên người anh đã hết sạch không còn một tờ. Tuy nhiên, anh chàng này vẫn tỏ ra khá vui vẻ nhìn mọi người "giật" tiền.

Xôn xao clip nam thanh niên treo tiền trên người, cầm biển cứ lấy nếu bạn thích - Ảnh 2.

 Nam thanh niên tỏ ra rất vui vẻ khi bị "giật tiền".

Ngay khi được chia sẻ trên MXH, clip này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Có nhiều ý kiến, phán đoán được đưa ra. Một số cho rằng nam thanh niên đang thực hiện việc gì đó cần ghi nhận phản ứng của người dân vì trước đó, ở nước ngoài cũng có những clip tương tự.

"Mình từng xem clip tương tự do một người Mỹ làm rồi. Họ thu nhận phản ứng từ người dân như các chương trình camera dấu kín ý, có gì lạ đâu", nickname T.T chia sẻ.

Xôn xao clip nam thanh niên treo tiền trên người, cầm biển cứ lấy nếu bạn thích - Ảnh 3.

 Mọi người đổ xô đến lấy "những thứ họ thích" trên người nam thanh niên.

Tuy nhiên, không ít người tỏ ra khó hiểu, cho rằng anh này mắc bệnh về tâm lý hoặc đang thực hiện ý tưởng bán hàng đa cấp. "Anh này bị sao vậy? Đang không mang tiền cho thiên hạ nhỉ? Chắc nhiều tiền quá hay bị stress nặng quá??", một người dùng mạng khác bày tỏ.

Để tìm hiểu về sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ với nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip nêu trên. Được biết, anh tên là Phan Công Chánh, hiện đang là huấn luyện viên đầu tư bất động sản tại TP. HCM.

Anh Chánh cho biết: "Đây là clip tôi thực hiện theo format của nước ngoài nhằm ghi nhận phản ứng của người dân. Thông điệp là mong họ đừng quá tham lam và cần hiểu rằng, mọi thứ trên đời này không hề dễ dàng. Giây phút mà họ ung dung đi lấy tiền ấy, thật không may đã bị ghi lại hết. Họ không biết mình vô tình trở thành diễn viên trong một vở kịch đã sắp đặt trước. Nó cũng giống như trong kinh doanh bất động sản vậy. Có những lúc bạn cũng sẽ rơi vào trường hợp tương tự. Đừng nhìn vào bề nổi mà vội vàng đưa ra quyết định kinh doanh sai hay nghĩ, bất động sản là nghề dễ kiếm tiền".

Anh Chánh cho biết, để thực hiện đoạn clip ngắn này, anh đã dán tất cả gần 10 triệu lên người với nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau. "Tôi dự kiến chắc mất khoảng nửa tiếng, số tiền ấy mới bị lấy hết nhưng bất ngờ là 10 giây sau, tôi đã không còn một đồng nào trên người".

Theo anh, ban đầu mọi người cũng có chút ngần ngại nhưng khi thấy một người lấy được thì tất cả đổ xô lại "giật" tiền trên người anh và chạy đi, cười vui với vẻ đắc ý. "Khác với ở Mỹ. Khi làm clip này, một người nghèo ở đó chỉ lấy tờ tiền mệnh giá thấp nhất thì ở Việt Nam, người đầu tiên lấy hết tờ mệnh giá lớn và thu về 1,5 triệu là một bác đánh giày".

"Nói chung tôi không buồn vì phản ứng của người dân vì điều đó không quá khác so với dự đoán ban đầu của tôi. Tuy nhiên tôi hy vọng mọi người có thể hiểu hơn về thông điệp "đừng nghĩ mọi thứ dễ dàng quá".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày