Vụ thảm sát kinh hoàng qua lời kể của cậu bé 9 tuổi

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 23:27 18/12/2012

Nicholas Sabillon là 1 trong những học sinh may măn thoát chết trong vụ xả súng kinh hoàng ngày 14/12 vừa qua. Qua lời kể của cậu bé, người đọc có thể phần nào tưởng tượng được diễn biến của vụ thảm sát kinh hoàng.

Trong buổi phỏng vấn mới đây của Nicholas Sabillon cùng bố mẹ Jose và Sherry, cậu bé đã tường thuật lại diễn biến gay cấn, nguy hiểm của vụ thảm sát trường Tiểu học Sandy Hook. Ngay khi phát súng đầu tiên nổ ra, giáo viên âm nhạc Maryrose Kristopik đã nhanh chóng ra lệnh cho cả lớp của Nicholas tập trung vào nhà vệ sinh và nhanh chóng chốt cửa lại. 

Vụ thảm sát kinh hoàng qua lời kể của cậu bé 9 tuổi 1
Cô giáo Maryrose Kristopik đã rất nhanh trí ra lệnh cho các em học sinh trốn trong phòng vệ sinh và chốt cửa lại.

Cậu bé cho biết "Chúng cháu đã phải nắm chặt đồ đạc để không gây ra tiếng ồn. Chúng cháu đã thực sự sợ hãi, và chỉ biết cầu nguyện. Cô Kristopik đã đưa kẹo cho chúng cháu, và chúng cháu nghĩ rằng đó là viên kẹo cuối cùng trong cuộc đời mình. Rồi sau đó chúng cháu nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng bước chân từ ngoài. Thật may mắn bởi chúng cháu đều giữ bình tĩnh và trật tự nên người đàn ông đó chỉ hét 'Cho tao vào, cho tao vào'. Nhưng chúng cháu không bao giờ mở cửa ra."

Kẻ sát nhân Adam Lanza, 20 tuổi, sau đó đã rời khỏi căn phòng và tự chĩa súng vào đầu mình. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiếp cận, đổ bộ vào trường học. "Cảnh sát dàn hàng và chĩa súng vào tất cả các lớp học. Ngay lập tức, chúng cháu chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt và lao đến trạm cứu hỏa gần đó." Tại đây, các em học sinh được đưa nước và bánh quy. 

Nicholas nhớ lại "Sau đó, thầy giáo bước vào và đã bật khóc vì thầy không biết chúng cháu có an toàn hay không. Chúng cháu đã ôm thầy rất chặt."

Vụ thảm sát kinh hoàng qua lời kể của cậu bé 9 tuổi 2
Các em học sinh đã phải trải qua khoảng thời gian thật kinh hoàng.

Mẹ của cậu bé Nicholas, cô Sherry cho biết khi nhận được tin nhắn về vụ xả súng, cô đã liên tục gọi đến Sở cảnh sát Newtown nhưng số máy luôn luôn trong tình trạng bận. Sau đó, cô gọi cho chồng nhưng chồng cô cũng đang trên đường tới hiện trường. 

Ban đầu, cảnh sát yêu cầu người thân không được tiến sâu vào trường học, nhưng khi khu vực đã thực sự an toàn, cảnh sát đã hướng dẫn cha mẹ các em tiến tới trạm cứu hỏa, nơi các em học sinh đang tập trung. Ngay khi nhìn thấy con, cô Sherry lao tới ôm hôn con nghẹn ngào.

Nicholas không hề đề cập đến những xác chết hay cảnh tượng máu me nhưng trải nghiệm vừa qua chắc chắn vẫn còn lưu lại sự sợ hãi, kinh hoàng trong em. Nicholas cho biết "Ngay cả khi ngủ, cháu vẫn thấy sợ hãi, cảnh tượng kinh hoàng còn theo vào cả những giấc ngủ."