Vụ sạt lở 7 người chết tại Hà Giang qua lời kể nhân chứng

Phàn Giào Họ, Theo Trí Thức Trẻ 10:26 23/07/2014

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/dem-dinh-menh-chon-vui-hai-gia-dinh-trong-hang-tan-bun-dat-20140722112943991.chn" target="_blank">2 ngôi nhà ở một xóm nhỏ tập trung đã bị đất, đá sạt xuống</a> san bằng toàn bộ. Vụ sạt lở bất ngờ này đã khiến 5 người chết, thiệt hại về gia súc, gia cầm chưa thống kê hết...

Vụ sạt lở đất lớn chưa từng có ở xã Nàng Đôn (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) xảy ra vào khoảng thời gian bắt đầu ngày mới (21/7) đã khiến 5 người chết và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc sau đó được xác định là do mưa lớn kéo dài từ ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2.






Vụ sạt lở đất lớn chưa từng có ở xã Nàng Đôn (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) xảy ra vào khoảng 0h đêm (20/7). 

Ông Nùng Sào Diu (50 tuổi) ở thôn Thiêng Rầu cho biết, vào hôm vụ việc xảy ra, ông đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn, khi đó ông chạy ra, đất đá phía trên ngọn núi đã đổ ập xuống, bản thân ông bị lún sâu xuống đất.

“Lúc đó không hiểu vì sao tôi có cảm giác không được yên tâm lắm, nên nằm mãi mà vẫn không tài nào ngủ nổi, sau đó nghe thấy tiếng động lớn, rồi nghe như có vài viên đá lách cách gõ vào tường nhà gỗ của gia đình tôi. Khi cầm đèn chạy ra ngoài thì thấy một đống đất đá trắng xóa từ phía trên đồi đổ ập xuống, tôi cố chạy được vài bước thì đã bị lún sâu vào bùn đất. Sau đó một  khúc gỗ văng ra đập vào đầu tôi khiến tôi không thể cựa quậy, cũng may mà có cháu Nùng Seo Thắng cứu, chứ không thì tôi đã chết rồi” - ông Diu đôi mắt đục ngầu kể lại.






Khung cảnh tan hoang sau khi sạt lở.

Cũng theo ông Diu, trong vụ sạt lở lần này đã khiến 3 người trong gia đình ông chết là Nùng Sâu Riu (59 tuổi, vợ ông Diu), Nùng Già Khánh (21 tuổi, con dâu ông Diu) và Thinh Rầy (10 ngày tuổi, cháu nội ông Diu).

Vụ việc bất ngờ xảy ra khiến tất cả những gia đình có người thân chết trong vụ sạt lở đất ở xã Nàng Đôn đều chìm trong nước mắt, tang thương. Người chịu nỗi đau lớn nhất trong vụ việc này có lẽ là anh Nùng Văn Vinh (SN 1995, con trai ông Dịu), chỉ sau một khoảnh khắc, anh đã mất đi người vợ xinh đẹp của mình mới cưới cách đây gần 2 năm, đứa con còn đỏ hỏn mới sinh cách đó 10 ngày tuổi cũng đã ra đi vĩnh viễn và người mẹ già mà Vinh chưa kịp phụng dưỡng cũng lặng lẽ ra đi nhanh quá. Từ hôm sự việc xảy ra, Vinh không buồn ăn uống, anh vẫn lặp đi lặp lại câu nói “liệu đó có phải chỉ là cơn ác mộng không”.

Cũng vào rạng sáng ngày 21/7, một số người chứng kiến vụ việc sạt lở khiến 2 người chết tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì) cho biết: Đêm đó, trời mưa tầm tã, khoảng 1h sáng thì đất đá trên núi bỗng dưng đổ ập xuống khiến 2 người thiệt mạng là Nguyễn Văn Thơ (21 tuổi) và Lê Thị Trinh (38 tuổi) quê đều ở Hải Dương lên đây làm công trình đường, hiện thi thể của 2 nạn nhân đã được gia đình đưa về quê làm thủ tục mai táng.


Ông Nùng Sào Diu kể về đêm kinh hoàng mà ông cũng là nạn nhân.

Trao đổi cùng  PV, ông Ly Tiến Phong, trưởng thôn Thiêng Rầu cho biết: “Từ trước tới nay, thôn tôi phụ trách chưa bao giờ xảy ra tai nạn kinh hoàng đến thế. Bấy giờ nghe cả làng hô hoán tôi bật dậy hớt hải chạy về phía khu vực đất đá sạt lở thì thấy cảnh tượng kinh hoàng quá. Tôi cầm điện thoại gọi cho đội dân quân huy động tất cả người dân được hơn 100 người mang cuốc ra đào bới cứu người. Cho đến sáng 21/7 mới lấy được hết thi thể của nạn nhân ra."

Cũng theo ông Phong, cho đến thời điểm hiện tại thôn đã nhận được hơn 100 triệu đồng tiền ủng hộ đóng góp của mọi người.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày