Vụ rơi máy bay quân sự ở TP.HCM: Vợ ngất xỉu, con gái vẫn chưa biết bố mất

Q.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:42 29/01/2015

Tối ngày 28/1, trong ngôi nhà riêng của thiếu tá Lê Hồng Quân, người vợ liên tục ngất xỉu, phải truyền nước. Con gái 7 tuổi của anh thì vô tư ngồi xem tivi cùng các cô chú hàng xóm tại khu phố 3, đường Nguyễn Văn Quá, Q.12

Chiều 28/1, khi đồng đội của Thiếu tá Lê Hồng Quân (phi công phụ, kiêm dẫn đường) đến báo tin dữ cho gia đình, hàng chục người dân sống tại tổ 16, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Vụ rơi máy bay quân sự ở TP.HCM: Vợ ngất xỉu, con gái vẫn chưa biết bố mất 1
Người thân của các chiến sĩ đến nhà tang lễ vào chiều ngày 28/1.

Ông Văn Hải, người sống trong khu phố này cho biết, gia đình thiếu tá Lê Hồng Quân thuê nhà ở đây sống được mấy năm. Anh Quân thường đi công tác nên ít có thời gian trò chuyện nhiều cùng bà con lối xóm nhưng ai trong khu phố này cũng đều quý mến vị thiếu tá mẫu mực và lễ phép với người lớn tuổi trong xóm.

"Mỗi lần đi công tác về, từ đầu ngõ đến cuối phố, gặp ai, anh ấy cũng chào hỏi thân thiện, lễ phép nên mọi người quý anh lắm. Sáng nay, tôi đọc báo có thấy thông tin máy bay rơi nhưng không nghĩ anh Quân là 1 trong 4 chiến sĩ hy sinh trong tai nạn đó. Khi đồng đội anh báo tin, gia đình và hàng xóm ai nấy đều bàng hoàng"
, ông Hải kể lại.

Vụ rơi máy bay quân sự ở TP.HCM: Vợ ngất xỉu, con gái vẫn chưa biết bố mất 2
Nhiều người dân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình thiếu tá Lê Hồng Quân.


Tối 28/1, ông Lê Trọng Đông - chú của anh Quân, cho biết: “Chúng tôi đã đến nhà tang lễ để nhận diện thi thể Quân nhưng vẫn chưa nhận được, hiện tại cơ quan chức năng đang làm thủ tục để xét nghiệm ADN”.

Thiếu tá Lê Hồng Quân có hai cô con gái, cháu lớn đang học lớp 2, cháu nhỏ chỉ mới 17 tháng tuổi. Chị Hiền, vợ của anh Quân, hiện đang là giáo viên một trường tiểu học ở quận 12. Do không chịu nổi cú sốc quá lớn, chị Hiền liên tục ngất xỉu từ lúc ở nhà tang lễ cho đến giờ. Chị Lê Hải Lý, em gái của anh Quân, cho biết: "Từ lúc biết tin đến giờ, chị Hiền phải truyền nước nhiều lần do liên tục ngất xỉu. Gia đình chúng tôi đang bối rối lắm nên chưa thể thông tin gì thêm".

Trong hôm nay, khá đông người dân và đồng đội của thiếu tá Lê Hồng Quân đến thăm hỏi cũng như chia buồn, động viên gia đình vượt qua cú sốc. Con gái của anh Quân vẫn vô tư chưa biết tin bố mất, trong lúc xem tivi đưa tin về vụ tai nạn máy bay sáng nay, cô bé vẫn cười trong khi mọi người cố giấu nước mắt. Bé còn chạy đến bên những đồng đội của anh Quân, ngơ ngác hỏi: "Các chú ơi, khi nào bố con về?" làm những người có mặt nghẹn ngào chua xót.

Vụ rơi máy bay quân sự ở TP.HCM: Vợ ngất xỉu, con gái vẫn chưa biết bố mất 3
Con gái của thiếu tá vẫn mong ngóng bố về.

Trước đó, sáng 28/1, trực thăng với tổ lái gồm 4 người UH-1 thực hiện kế hoạch bay huấn luyện cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h23, sau đó 7 phút thì mất liên lạc với mặt đất. Đến 10h50 cùng ngày, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, xác nhận trực thăng mất tích sau khi rời khỏi sân bay. Đến gần 11h, nhà chức trách cho biết trực thăng UH-1 đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Chiều cùng ngày, thi thể 4 chiến sĩ hy sinh đã được đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp).

Các chiến sĩ hi sinh trong tai nạn này gồm: 

- Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917. 

- Thượng tá Đỗ Văn Chính - cơ giới trên không

- Thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường

- Nguyễn Việt Cường - phi công đang đào tạo lái chính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày