Vụ nữ sinh ở TP.HCM mất tích: "My bỏ nhà đi vì nợ nhiều môn học"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 22:15 30/03/2015

"Vì kết quả học tập trong suốt 3 năm của My tại trường CĐ Bách Việt (TP. HCM) không tốt, nợ nhiều môn nên em buồn chán mà bỏ nhà đi sau khi đến trường xin nhận giấy báo thực tập", anh trai của My cho biết.

Trước đó, ngày 19/3, Nguyễn Thị Diễm My (SN 1993, quê thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đã mất liên lạc với gia đình sau khi đến trường Cao Đẳng Bách Việt (chi nhánh Gò Vấp, TP. HCM) xin nhận giấy báo thực tập. 

Ngày hôm sau (20/3) các thành viên trong gia đình đã tản ra khắp nơi ở TP. HCM để tìm tung tích Diễm My. Ông Nguyễn Bá An (bố Diễm My) khi biết tin con gái mất tích đã bắt xe từ Phú Yên lên Sài Gòn để tìm kiếm con.

Vợ chồng anh Châu và chị Hằng trong những ngày tìm tung tích em gái tại khu vực bến xe buýt đường Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Đến tối ngày 22/3, Diễm My đã được gia đình tìm thấy sau khi có người báo cô đang ở khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP. HCM). Sau khi tìm được, gia đình đã đưa Diễm My về quê nhà ngay trong đêm. Hơn một tuần về nhà trong tinh thần hoảng loạn sau thời gian mất tích, hiện tại sức khỏe và tâm trí Diễm My đã trở lại bình thường nên cô đã nói cho gia đình biết về nguyên nhân mất tích.

Sáng 30/3, qua trao đổi từ điện thoại, gia đình cho biết Diễm My đã tự bỏ nhà đi sau những kết quả học tập sa sút suốt 3 năm Cao đẳng. Diễm My là con út trong gia đình, suốt 12 năm phổ thông cô học khá nên được cả nhà kì vọng khi chọn ngành nghề cho sau này. Tuy nhiên do quá áp lực vì sự kỳ vọng của gia đình, mà kết quả học tập lại không được như mong muốn trong suốt thời gian sinh viên nên cô bỏ nhà đi.

Anh Nguyễn Bá Châu (27 tuổi, anh trai thứ 2 của My) cho biết: "Hiện tại gia đình chúng tôi muốn để My suy nghĩ thật kĩ về những dự định tương lai nên chưa thể cho em nói chuyện với người ngoài. Vì kết quả học tập trong suốt 3 năm của em My tại trường CĐ Bách Việt (TP. HCM) không được tốt, nợ nhiều môn học nên em buồn chán và bỏ nhà đi sau khi đến trường xin nhận giấy báo thực tập. Khi đi, em tôi có mang theo ít tiền rồi bắt xe lên Đà Lạt và sau khi trở về Sài Gòn, gia đình mới tìm thấy".

Theo anh Châu, sau sự việc này Diễm My cũng đã rất hối hận vì khiến mọi người lo lắng. Diễm My cũng gửi lời cảm ơn tới người thân và cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm giúp đỡ. Được biết, để tránh áp lực, gia đình tạo điều kiện cho Diễm My được thoải mái nhất trong việc lựa chọn công việc hay học tập trong thời gian sắp tới.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày