Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 20/03/2016

"Cháu tôi nhìn vào vào trong cửa kính khoa cấp cứu, hỏi mẹ cháu đâu mà tôi xót xa quá. Không dám để nó biết người nằm kia, đang chấn thương đầy mặt là mẹ nó vì sợ nó bị ám ảnh suốt đời mất", bà Hồng, mẹ chồng nạn nhân Lệ chia sẻ.

Sau khi vụ nổ lớn xảy ra tại khu đô thị Văn Phú vào chiều 19/3, hiện danh tính các nạn nhân đã được xác định. Cụ thể, vụ nổ làm chết 4 người trong đó có 1 người cưa phế liệu, 3 người đi đường tử vong và 10 người khác bị thương.

Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu ngay vào buổi chiều cùng ngày. Trong đó, tại Bệnh viện Quân y 103 hiện có 2 nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, quê ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội) và anh Đặng Cao Thủy (SN 1984, quê ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) đều bị chấn thương nghiêm trọng, đang trong tình trạng hôn mê sâu.

"Người ta phải cưa xe mới cứu được cháu tôi ra"

Theo lời kể của bà Hồng, mẹ chồng chị Lệ, chiều ngày 19/3, chị Lệ cùng anh Thủy điều khiển một chiếc xe tải chở đầy nguyên liệu sắt, thép do chị đặt mua từ Thạch Thất dự định về Thanh Oai. "Do gia đình tôi làm nghề cơ khí nên con dâu thường ở nhà phụ giúp chồng việc vặt. Không ngờ trên đường đi về ngang qua khu đô thị Văn Phú đã xảy ra tai nạn đáng tiếc".

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại - Ảnh 1.

Anh Thủy - tài xế điều khiển chiếc xe tải đi ngang qua khu vực xảy ra vụ nổ và bất ngờ gặp nạn.

Theo lời bà Hồng, chiếc xe tải đó chất đầy vật liệu và ước chừng nặng khoảng 9 tấn. Tuy nhiên, khi vụ nổ xảy ra, áp lực lớn đã khiến chiếc xe này bị hất tung, bắn vào ngôi nhà số 26 tòa CT9 khu đô thị Văn Phú.

"Tôi nghe những người chứng kiến kể là khi đó xe của con dâu tôi đã đi cách xa ngôi nhà phát nổ khoảng 20-30m. Thật không ngờ sức công phá của vụ nổ lại mạnh như vậy".

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại - Ảnh 2.

Cả chị Lệ và anh Thủy đều được đưa vào viện 103 cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại - Ảnh 3.

Đến khoảng 20h cùng ngày, chị Lệ được các bác sĩ di chuyển đến phòng phẫu thuật.

Ông Đặng Cao Thìn (SN 1952), bác ruột của anh Đặng Cao Thủy cho biết, do chịu sức ép từ vụ nổ, anh Thủy và chị Lệ đều bất tỉnh. "Lực lượng chức năng đã phải dùng đến kìm cộng lực, kích,... nghe đâu phải cưa cả xe ra mới lôi thằng Thủy nhà tôi ra ngoài được".

Theo lời ông Thìn, chị Lệ được đưa đi cấp cứu trước còn anh Thủy, khoảng gần 1h sau khi vụ nổ xảy ra mới được đưa vào viện. "Thủy nhà tôi bị vô lăng đè chặt lên đùi và bộ phận sinh dục, bị hôn mê sâu và đa chấn thương, mất nhiều máu. Tôi và người nhà lúc này cũng đang rất bối rối, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho nó qua được kiếp nạn này".

Tiếng khóc con thơ chờ mẹ tỉnh lại

Chị Lệ bị chấn thương nghiêm trọng, toàn bộ vùng mặt bị bằm nát và vẫn hôn mê bất tỉnh. Được biết, đến khoảng 20h cùng ngày, nạn nhân đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Vừa bế đứa cháu gái trên tay, bà Hồng, mẹ chồng chị Lệ vừa khóc nức nở. Bà kể: "Lệ nó về làm dâu nhà tôi được gần 3 năm nay. Nó còn trẻ quá, mới có 23 tuổi đầu lại vừa sinh con trai hơn 2 tháng, con còn chưa kịp cai sữa".

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại - Ảnh 4.

Bố mẹ chồng chị Lệ cùng cháu nội là con gái chị Lệ - bé Chi, năm nay vừa tròn 2 tuổi.

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại - Ảnh 5.

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại - Ảnh 6.

Người nhà chị Lệ chăm chú theo dõi sức khỏe của chị qua tấm cửa kính của bệnh viện.

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Con thơ khát sữa chờ mẹ tỉnh lại - Ảnh 7.

Thân nhân những người gặp nạn khác cũng vây kín cánh cửa khoa cấp cứu bệnh viện 103, gương mặt ai cũng đau buồn, bất lực.

Bà cho biết, ngay sau khi vụ nổ khủng khiếp xảy ra, đến khoảng 4h, tất cả gia đình bà đã có mặt tại viện 103. "Cháu trai út thì phải gửi người trông vì còn nhỏ quá, vẫn đang tuổi bú sữa nên khóc ghê lắm. Còn bé gái này tên Chi mới 2 tuổi, cứ đòi đi theo ông bà tìm mẹ. Nó nhìn vào trong cửa kính khoa cấp cứu, hỏi mẹ cháu đâu mà tôi xót xa quá. Không dám để nó biết người nằm kia, đang chấn thương đầy mặt là mẹ nó vì sợ cháu Chi bị ám ảnh suốt đời mất".

Theo lời bà Hồng, gia đình chị Lệ làm cơ khí tại nhà, thu nhập chỉ ở mức trung bình. "Nếu con dâu tôi có bị làm sao thì tội 2 đứa cháu quá. Đến giờ tôi vẫn không thể tin đây là sự thật", bà Hồng nghẹn ngào nói.

Không chỉ chị Lệ có con thơ dại khóc đợi mẹ mà gia đình anh Thủy cũng rất khó khăn. Theo lời ông Thìn, anh Thủy hiện đang có 2 người con. Con trai lớn học lớp 2, con gái nhỏ 5 tuổi. "Vợ Thủy làm nông nghiệp nên kinh tế trong gia đình phần lớn do Thủy lo liệu", ông Thìn cho hay.

Trao đổi với báo chí, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị bất tỉnh, đa chấn thương, các bác sĩ của bệnh viện đang cấp cứu cho bệnh nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày