Clip: Người thân vật vã đón nhận thi thể học sinh vụ chìm phà

, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 21/04/2014

Tính đến sáng ngày hôm nay (21/4), số người thiệt mạng trong vụ chìm phà đã tăng lên 64 người. Những tiếng khóc xé lòng của người thân khi đón nhận thi thể nạn nhân thiệt mạng khiến người xem không cầm được nước mắt.

Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi chiếc phà gặp nạn tại khu vực bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc và công tác tìm kiếm các nạn nhân trên chiếc phà Sewol vẫn liên tục được diễn ra bất kể ngày đêm. Hi vọng tìm thấy người sống sót trong chiếc phà chìm dần tắt bởi suốt 6 ngày qua, chưa có bất cứ hành khách nào được cứu sống khi mắc kẹt dưới phà.

Những ngày qua, các thi thể nạn nhân đang dần được tìm thấy và đưa lên đảo Jindo - nơi gia đình hành khách đang tập trung ngóng chờ tin tức. Đón nhận những thi thể của các nạn nhân xấu số, nhiều người chỉ biết khóc nức nở thét lên trong vô vọng “Hãy tỉnh lại đi”. 

Chứng kiến cảnh tượng này, các cảnh sát bảo vệ an ninh cũng không thể kìm được nước mắt.

Clip người thân đau đớn đón nhận thi thể học sinh vụ chìm phà.




Người thân của các hành khách trên chuyến phà Sewol đau đớn hướng về phía phà chìm.

Hiện tại, số người được cứu sống trong vụ chìm phà vẫn dừng lại ở con số 174, hơn 200 người vẫn đang mất tích.

Ngay từ đêm 20/4, 214 tàu, 35 máy bay tìm kiếm và hơn 150 thợ lặn đã được điều động để tìm kiếm các nạn nhân phà Sewol.

Trước đó, đoạn hội thoại giữa phà Sewol và Trung tâm Dịch vụ giao thông hàng hải Jindo của Hàn Quốc đã có 11 cuộc trao đổi với nhau. Theo đó, thủy thủ đoàn đã được thông báo một số biện pháp để di tản hành khách, tuy nhiên, họ lại chần chừ trong việc phát lệnh di tản tới các hành khách.

Ngoài ra, trong đoạn hội thoại được ghi âm này, thuyền trưởng Lee Joon-seok còn tỏ ra lo lắng về số lượng thuyền cứu sinh trên phà.

(Tổng hợp theo CNN, Xinhuanet)