Vụ Cát Tường: Con trai chị Huyền lúc nào cũng mong được gặp mẹ

, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 11/04/2014

Sự ra đi của chị Huyền – nạn nhân của vụ Cát Tường, là nỗi đau và mất mát quá lớn đối với gia đình chị. Giờ đây, chồng chị phải gánh vác trọng trách của cả người cha và người mẹ chăm sóc hai cậu con trai.

Trước phiên tòa, xét xử vụ Cát Tường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với người thân của chị Lê Thị Thanh Huyền. Trong buổi nói chuyện cùng PV, vẻ mệt mỏi lo âu hiện rõ trên gương mặt cha mẹ đẻ của chị Huyền là ông Lê Văn Viễn và bà Nguyễn Thị Hiền. Từ khi sự việc xảy ra, ông Viễn có thêm thói quen xem lại ảnh con gái trong điện thoại, còn bà Hiền hàng ngày vẫn thắp hương, tụng kinh cho con gái.


Từ khi chị Huyền mất, ngày nào bà Hiền cũng thắp hương và tụng kinh cho con gái.

Suốt nhiều tháng qua, gia đình nạn nhân vụ Cát Tường đã bỏ nhiều công sức đi tìm kiếm thi thể người phụ nữ xấu số nhưng không thu được kết quả. Trong nỗi nghẹn ngào, đau xót, mẹ đẻ chị Huyền nói: “Thực sự cho đến thời điểm này, tôi đã không còn hy vọng gì vào việc tìm xác con gái. Rất nhiều người vẫn gọi điện đến báo tin và ngỏ ý giúp đỡ gia đình trong việc tìm thi thể của cháu Huyền, nhưng tôi cũng không còn biết tin tưởng vào đâu nữa. Dù rất đau đớn, nhưng vẫn phải thú thực rằng niềm hy vọng trong tôi giờ đây đã không còn nữa. Nhưng sau phiên tòa sắp tới, có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục tìm kiếm. Chỉ mong sao con gái linh thiêng sẽ tìm về với gia đình, người thân, để nỗi đau của chúng tôi nguôi ngoai đi phần nào”.

Từ khi chị Huyền mất, mọi công việc chăm lo hai cậu con trai nhỏ đều dồn lên vai chồng chị là anh Nguyễn Hữu Huy. Thấy anh Huy vừa phải làm cha, làm mẹ chăm sóc cho hai con trai, ai cũng xót xa, lại càng thương hai đứa trẻ sớm phải mồ côi mẹ hơn.

“Bạn của cháu trai út kể lại từ ngày mẹ mất cháu rất buồn và nhớ mẹ. Lúc nào cháu cũng mong được gặp mẹ” – bà Hiền kể về mong ước nhỏ bé nhưng sẽ không bao giờ thực hiện được của đứa cháu ngoại tội nghiệp.


2 con trai của chị Huyền trong đám tang của mẹ.

Sáng ngày 14/4 tới, phiên tòa xét xử vụ Cát Tường sẽ chính thức diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Tuy nhiên, theo như giấy báo thì chỉ có 3 người trong gia đình nạn nhân gồm ông Lê Văn Viễn, bà Nguyễn Thị Hiền và anh Nguyễn Hữu Huy được tham dự phiên tòa.

Bố đẻ của chị Huyền cho biết, gia đình cảm thấy rất khó hiểu trước thông báo trên. Trước khi nhận được thông tin này, ông Viễn cũng đã trực tiếp liên hệ với phía tòa án để yêu cầu cho những người trong gia đình được có mặt trong phiên xét xử sắp tới.

Phía tòa án yêu cầu ông Viễn làm một lá đơn đề nghị, kèm theo bản danh sách những người trong gia đình sẽ tới dự phiên tòa hôm 14/4 tới, ông Viễn cũng đã đáp ứng và gửi đơn kèm theo danh sách đi, tuy nhiên, cho đến hôm nay, gia đình ông vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào từ phía tòa án.

Trước ngày diễn ra phiên toàn, nỗi đau mất người thân lại càng khiến bố mẹ nạn nhân vụ Cát Tường uất nghẹn, bố mẹ chị Huyền nói trong nghẹn ngào: “Nỗi đau và sự mất mát này đối với chúng tôi là quá lớn, và chúng tôi cũng chỉ mong sao pháp luật sẽ nghiêm minh, xử đúng người đúng tội. Chúng tôi không cần phải xử bác sĩ Tường thật nặng, nhưng phải xử làm sao cho đủ sức răn đe, để không còn ai sẽ phải là nạn nhân như con gái tôi”.