Vợ phóng viên Kenji Goto tự hào khi chồng luôn hy sinh bản thân vì người khác

, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 01/02/2015

Mặc dù vô cùng đau đớn trước tin người chồng đã bị IS hành quyết nhưng vợ của phóng viên Kenji Goto luôn cảm thấy tự hào về chồng mình, một người luôn hy sinh bản thân vì người khác.

Sau khi đoạn video từ phía IS tung lên mạng thông báo rằng con tin người Nhật đã bị hành quyết, tại Nhật Bản, một làn sóng phẫn nộ và đau buồn bao trùm lên đất nước.

Vợ phóng viên Kenji Goto tự hào khi chồng luôn hy sinh bản thân vì người khác 1
Ảnh chụp ông Kenji Goto và mẹ.

Mặc dù vô cùng đau buồn trước tin dữ về chồng nhưng vợ của ông Kenji vẫn luôn cảm thấy tự hào về chồng mình. Bà nói: “Anh ấy không chỉ là một người chồng, người cha của hai đứa con mà còn là người bạn tốt của nhiều người trên thế giới. Dù đau buồn nhưng tôi vẫn luôn tự hào về chồng mình, một người luôn hy sinh bản thân mình vì người khác”.

Bà Junko Ishido, mẹ của phóng viên Kenji Goto vô cùng đau đớn cho biết “Kenji đã chết và trái tim tôi giờ đây như vỡ vụn”.

Anh trai Junichi Goto cũng bày tỏ sự đau buồn của mình trước báo giới: “Tôi đã hy vọng Kenji có thể trở về nhà, nhưng đó là điều không thể, tôi vô cùng thất vọng”.

Vợ phóng viên Kenji Goto tự hào khi chồng luôn hy sinh bản thân vì người khác 2
Hình ảnh ông Kenji Goto trước khi bị hành quyết trong đoạn video mới nhất.

Ông Shoichi Yukawa, cha của Haruna Yakawa, con tin người Nhật bị xử tử vào tuần trước đã ca ngợi lòng dũng cảm của phóng viên Goto khi biết Goto đã trở lại Syria để cứu con trai mình. “Tôi không biết nói gì hơn ngoài đau lòng. Tại sao việc này lại xảy ra”, ông Shoichi Yukawa nói.

Mẹ của ông Kenji Goto chia sẻ thêm bà hy vọng cái chết của con trai mình sẽ đóng góp được điều gì đó cho thế giới: “Goto luôn hy vọng nó có thể biến thế giới thành một nơi không có chiến tranh, cứu trẻ em thoát khỏi các cuộc xung đột và đói nghèo. Tôi sẽ thực hiện điều mong mỏi của Goto, với hy vọng luôn nhận được sự hỗ trợ của tất cả các bạn”.

Vợ phóng viên Kenji Goto tự hào khi chồng luôn hy sinh bản thân vì người khác 3
Bà Junko Ishido, mẹ của phóng viên Kenji Goto vô cùng đau đớn

Một người bạn của Kenji Goto, ông Mark Tchelistcheff bày tỏ: “Kenji luôn hy sinh bản thân vì người khác. Anh ấy là một người đặc biệt. Anh ấy đưa tin về con người, những thân phận sống khắp nơi. Anh ấy biết rõ những nguy hiểm, nhưng chấp nhận chúng bởi Kenji luôn cho rằng việc mình làm sẽ giúp đỡ được rất nhiều người. Kenji không chỉ là một người bạn tốt với riêng tôi, mà còn là bạn với mọi người. Thế giới hôm nay trở nên nhỏ bé hơn trước sự ra đi của anh ấy”.

Kenji Goto là một nhà báo tự do sinh năm 1967. Ông không phải là một phóng viên chiến trường. Thực chất, những tin tức, hình ảnh, câu chuyện của ông chỉ là tái hiện về cuộc sống của những người bình thường trong các trại tị nạn hay trại trẻ mồ côi tại các vùng xung đột và thiên tai.

(Nguồn: Independent)