Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe"

Định Nguyễn, Theo Mask Online 09:10 04/12/2014

Tại phiên tòa sáng nay, vợ bị cáo Tường cho biết "Trong quá trình anh Tường mang xác đi vứt thì tôi có can là đừng mang xác đi vứt nhưng chồng tôi không nói gì". Do quá sợ hãi nên bà đã ngồi yên trên xe.

Đại diện VKSND công bố cáo trạng 15 trang

9h13': Ông Nguyễn Minh Tuấn - đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa công bố bản cáo trạng dài 15 trang. Theo cáo trạng, 10 người là nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường biết rõ việc bác sĩ Tường gây hậu quả chết người nhưng không tố giác với cơ quan chức năng. Tuy nhiên hành vi trên không cấu thành tội, cơ quan điều tra quyết định xử phạt hành chính. 

8h40': Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh được dẫn giải trước vành móng ngựa. Hai bị cáo khoác áo gió màu xanh đen. Trái ngược với phiên xét xử lần trước, lần này trông vẻ bề ngoài của bị cáo Tường và Khánh gầy hơn rất nhiều. 

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 1
2 bị cáo căng thẳng trong lần xét xử này.

Diễn biến phiên xét xử:

9h55': Sau khi đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng, Hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Khi được xét hỏi, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường liền nói lời xin lỗi gia đình chị Huyền. Tuy nhiên chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ dành lời thời gian sau và bắt đầu xét hỏi.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 2
Bị cáo Tường gửi lời xin lỗi tới gia đình chị Huyền và bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Tường bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Theo bị cáo Tường, bị cáo bắt đầu mở thẩm mỹ viện Cát Tường vào tháng 5/2013, có giấy phép đăng ký kinh doanh và được cấp vào tháng 5/2013. 

“Bị cáo mở đầy đủ cơ sở vật chất, làm nhiều thủ tục giấy tờ, đầy đủ các điều kiện, bác sĩ phải có giấy phép hành nghề, về hành chính có giấy chứng nhận. Chưa có giấy chứng nhận của sở Y tế”, bị cáo Tường khai.

Tuy nhiên, dù chưa được cấp giấy chứng nhận y tế nhưng bị cáo Tường vẫn mở thẩm mỹ viện và hoạt động. Bị cáo Tường khai đã thực hiện đúng quy trình phẫu thuật hút mỡ nâng ngực cho chị Huyền.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 3

Khi được hỏi động cơ vứt xác xuống sông Hồng mà không trình báo công an hay người nhà nạn nhân, bị cáo Tường khai “Sợ cơ sở thẩm mỹ mang tiếng làm chết người rồi điều tiếng của xã hội nên vứt xác phi tang”.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc sau khi chị Lê Thị Thanh Huyền tử vong, thì Tường khai cho nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc, thiết bị.

“Bị cáo đã cho xác nạn nhân lên xe rồi định đưa vào bệnh viện Bưu điện sau đó báo cho người nhà rồi trình bày sự việc. Tuy nhiên, khi đến trước cổng bệnh viện thì đông người nên tôi cho xe chạy lòng vòng khoảng 15 phút sau đó mới nghĩ đến việc phi tang xác chị Huyền”, bị cáo Tường khai.

Khi được hỏi động cơ vứt xác xuống sông Hồng mà không trình báo công an hay người nhà nạn nhân, Tường khai “Sợ cơ sở thẩm mỹ mang tiếng làm chết người rồi điều tiếng của xã hội nên vứt xác phi tang”.

10h15': Chị Huyền bị co giật sau khoảng 30 phút phẫu thuật

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường khai, tư vấn chính là y tá tên Mai, ngoài ra còn 4 người khác. Chính Tường là người hướng dẫn nhưng Tường không biết ai là người pha chế thuốc, thuốc được mua tại 1 hiệu thuốc trước cổng bệnh viện Bạch Mai.

Ca phẫu thuật cho chị Huyền kéo dài khoảng 3- 4 tiếng, Tường khẳng định trong quá trình phẫu thuật chị Huyền không có biểu hiện bất thường. Sau 30 phút, chị Huyền mới có dấu hiệu co giật chân, tay, sùi bọt mép. Tường nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh động kinh. Sau khi xử lý và theo dõi thấy chị Huyền bình thường khoảng 30 phút thì Tường ra ngoài đi chùa.

Tòa hỏi tại sao khi chị Huyền có triệu chứng như thế mà Tường không ở lại, còn giao cho các y tá ở nhà, Tường cho rằng chị Huyền không có vấn đề gì. Khoảng 1 tiếng sau khi ra ngoài, các y tá gọi điện thông báo tình hình bất thường của chị Huyền, Tường đã hướng dẫn y tá xử lý qua điện thoại. Tường không nhớ ai gọi cho mình.

Khi quay về TMV, Tường thấy bác sĩ Thành, y tá Vân, Mai, Hoa. Tường cho hay chính là người gọi bác sĩ Thành đến, thi thoảng bác sĩ Thành cũng đến hướng dẫn làm tại TMV. Khám qua cho chị Huyền thì bị cáo Tường không thấy có nhịp tim, Tường đã cho tiêm thuốc trợ tim.

10h25': Bị cáo Tường khai Khánh là người nêu ra ý định vứt xác chị Huyền xuống sông để phi tang. Trên đường mang xác đi có vợ bị cáo là Nguyễn Thị Hằng. Dù vợ có khuyên can nhưng do tâm lý lo sợ nên bị cáo vẫn quyết định vứt xác.  Theo bị cáo Tường khai, Khánh là người nêu ra ý định vứt xác, còn bị cáo do hoảng sợ nên làm theo.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 4

Tường cho biết, khi đến cầu Thanh Trì thì tiến hành vứt xác xuống sông Hồng. Hỗ trợ khiêng xác có Khánh. Bị cáo không nhờ vợ vì vợ bị cáo khi ấy rất sợ hãi, ngồi co rúm trong xe. Bị cáo khai vứt xác không vì mục đích gì, và không nghĩ gì cả.

10h30': Tòa hỏi sao khi phát hiện chị Huyền tử vong lại không báo cơ quan chức năng, Tường nói sợ gia đình biết nên định chuyển xác vào bệnh viện Bưu Điện, vì lúc trước có đưa qua bệnh viện Bạch Mai nhưng đông quá nên chuyển hướng. 

Bị cáo Tường khai lúc vào bệnh viện Bưu Điện do đông người nên lại quay xe ra, đi lòng vòng 15 phút rồi làm theo gợi ý của Khánh.

Bị cáo nói như thế không được thì Khánh nói “trời thương thì thoát”.

Tường khai không đưa vào viện chủ yếu do tâm lý không bình tĩnh, thấy đông người quá nên sợ.

10h35: Tòa chuyển sang xét hỏi y tá Vân, Thư và Mai

Nguyễn Thị Hoa là y tá tại TMV Cát Tường. Y tá Hoa khai pha thuốc theo công thức do bác sĩ Tường hướng dẫn. Hoa làm ở TMV hơn 1 tháng nhưng không nhớ tham gia bao nhiêu ca phẫu thuật tương tự như chị Huyền.

Y tá Hoa khai, trong ca phẫu thuật trước thì thường bệnh nhân tỉnh, sau đó sẽ ngủ. Nhưng với chị Huyền thì trong quá trình làm chị Huyền có phản ứng bị đau, co tay, co chân. 

Khi bác sĩ Tường ra ngoài, y tá Hoa và 1 y tá tên Thư thay nhau trực và khoảng 1 tiếng, chị Huyền có biểu hiện bất thường thì các y tá đã gọi điện cho bác sĩ Tường.

Tòa hỏi:  Chị có mặt trong suốt quá trình phẫu thuật hay không?

Y tá Thư: Lúc quay lại đã thấy chị Huyền có biểu hiện co giật. Lúc ấy bác sĩ Tường cho thở ô xy, tiêm thuốc… Tôi không nhớ sau phẫu thuật khoảng bao lâu thì ra. Tôi đã tham gia những ca phẫu thuật như thế này khoảng chục lần nhưng chưa có ca nào giống như chị Huyền.

Tòa hỏi: Các y tá có đề xuất đưa chị Huyền đi cấp cứu không?

Thư khai: Chúng tôi có đề xuất đưa chị Huyền đi cấp cứu với chị Mai, nhưng chị Mai không nói gì. Chỉ vài phút sau thì bác sĩ Tường về. Khi phát hiện chị Huyền mất thì tôi cũng tham gia thay quần áo cho chị Huyền. Khi ấy, chị Huyền mặc quần đen, áo hoa màu trắng đen, tay lỡ, không cổ. Khi phát hiện thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra cũng cho chúng tôi xem lại bộ quần áo của chị Huyền.

Vân khai: “Bác sĩ Tường dặn tôi cho chị Huyền thở ô xy, đặt đường truyền chứ không bảo tôi đưa chị Huyền đi cấp cứu. Cả tôi, Hoa và Thư đều đề xuất đưa chị Huyền đi cấp cứu”. Y tá Thư nói trong quá trình phẫu thuật thì ra ngoài 2-3 lần.

10h50: Đến phần xét hỏi bị cáo Đào Quang Khánh, Khánh bình tĩnh từ từ trả lời rành mạch các câu hỏi của chủ tỏa phiên tòa. Khánh khai, bắt đầu làm quản lý xe, bảo vệ tại thẩm mỹ viện Cát Tường từ tháng 9 và được người anh họ đưa đến giới thiệu.

“Bị cáo vẫn nhớ ngày chị Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường vào khoảng 9h30-10h, đi xe máy và mặc quần màu đen, áo màu trắng, có họa tiết màu đen. Còn việc phẫu thuật thế nào thì bị cáo không được phép vào trong nên không biết”, Khánh khai.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 5
Trái ngược với phiên xét xử lần trước, lần này trông vẻ bề ngoài của bị cáo Khánh gầy hơn rất nhiều. 

Theo Khánh: “Sau khi xảy ra sự việc chị Huyền, anh Tường nói với bị cáo là bây giờ anh với em đưa chị ấy đi cấp cứu. Tuy nhiên lúc đó bị cáo biết chị Huyền mất rồi. Tuy nhiên, lúc ấy bị cáo chỉ nghĩ là giúp với anh ấy vì anh ấy giúp cho bị cáo có công ăn việc làm nên cũng không nghĩ đến việc mình làm là sai trái”, Khánh nói.

Tiếp tục trả lời câu hỏi của chủ tọa Khánh khai: “Chị Mai yêu cầu chuyển ít đồ, bê xác chị Huyền ra xe ô tô đi. Chị Huyền chết rồi, ngoài bị cáo có anh Tường và anh Công khênh chị Huyền lên xe.

Sau đó, bị cáo đi xe máy của chị Huyền cùng với Công đến bệnh viện Bưu điện. Khi đến cổng không đưa vào viện. Sau đó bị cáo có nói với anh Tường là anh là bác sĩ, người ta cũng là bác sĩ nên chết thế này thì không mang vào được đâu”.

Khánh cũng khai rằng: “Anh Tường nói với bị cáo là mang xác đi vứt”. Lời khai này trái ngược với lời khai ban đầu của Khánh tại cơ quan điều tra thì Khánh nói: “Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung bị cáo đã thay đổi lời khai là anh Tường chính là người nghĩ ra việc vứt xác. Tuy nhiên bị cáo khai lại là mình không phải là người nghĩ ra việc đó thì liền bị dọa và điều tra viên nói, bắt bị cáo khai như lần trước”.

Về lời khai mới của Khánh chủ tọa phiên tòa cho biết: “Hội đồng xét xử sẽ xem xét lại tình tiết này”.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 6
Bị cáo Khánh khai “Anh Tường nói với bị cáo là mang xác đi vứt”.

Khánh cũng khai tiếp: “Bị cáo đi bằng xe máy của chị Huyền. Sau đó Công nói anh sợ lắm không làm được đâu rồi Công đi về. Sau đó chị Hằng là người đi cùng bị cáo. Khi đến Cổ Linh (Long Biên) thì anh Tường bảo vứt xe máy ở đó rồi lên xe đi cùng anh Tường. Đi trên ô tô có bị cáo, anh Tường và chị Hằng nhưng không ai nói câu nào, vứt thì cả bị cáo và Tường vứt, vứt ở cầu Thanh Trì”.

“Lúc phi tang xác chị Huyền xuống sông Hồng có bị cáo và anh Tường . Sau khi phi tang xong, anh Tường nói sẽ tăng lương gấp đôi vào tháng sau, và chị Hằng nói việc này chỉ 3 người biết và không ai được biết”, Khánh khai thêm.

Trước đó, khi trả hồ sơ bổ sung, Khánh nói với điều tra viên muốn thay đổi lời khai về việc anh Tường là người đề xuất vứt xác. Điều tra viên nói bị cáo là người đề ra điều đó nên phải chấp nhận.

Khánh khai, khi đến đường Cổ Linh, anh Tường đi ô tô phía trước, tôi đèo chị hằng phía sau. Anh Tường xi-nhan cho tôi, bảo vứt xe máy ở vỉa hè để lên xe đi cùng Tường cho đỡ sợ.

Trong quá trình tôi cùng chị Hằng lên xe ô tô của anh Tường ngồi để đi vứt xác, chị Nguyễn Thị Hằng là vợ bác sĩ Tường không nói bất cứ một câu nào. Tôi giúp bác sĩ Tường vì chỉ muốn được trọng dụng hơn. Sau khi vứt xác, anh Tường bảo tăng lương gấp đôi, còn chị Hằng bảo không được để cho người thứ 4 biết việc này.

11h05: Tòa thẩm vấn Nguyễn Thị Hằng – vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 7
Bà Nguyễn Thị Hằng – vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

Bà Hằng khai: "Trong quá trình anh Tường mang xác đi vứt thì tôi có can là đừng mang xác đi vứt nhưng chồng tôi không nói gì. Tôi có khuyên can, có thể lúc đó Khánh không nghe thấy".

Khi tòa hỏi tại sao không báo cho cơ quan chức năng mà lại cùng Tường đi vứt xác? Bà Hằng nói rằng, sau khi can chồng nhưng không được, tâm trạng tôi thực sự rất hoảng sợ, tôi không nghĩ gì cả. Sợ quá nên tôi chỉ ngồi yên trên xe.

11h20: Sau khi thẩm vấn bác sĩ Thành, HĐXX tạm nghỉ.

Gia đình, người thân có mặt từ rất sớm tham dự phiên tòa

Trước đó, khoảng 8h, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền) xuất hiện trước cổng tòa, trao đổi với 2 luật sư, làm thủ tục vào tòa. 2 con trai của nạn nhân thắt khăn tang, mang theo di ảnh mẹ tới tòa.

Nhìn cháu ngoại và di ảnh con gái, bà Hiền bật khóc nức nở. Thời gian gần đây, sức khỏe của bà Hiền giảm sút nghiêm trọng, lẽ ra hôm nay mới là ngày xuất viện nhưng bà vẫn cố gắng có mặt từ sớm để theo dõi phiên xử.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 8
Trước cổng TAND TP. Hà Nội

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 9
Mặc dù đang ốm nặng, bà Nguyễn Thị Hiền (Mẹ đẻ chị Huyền) vẫn cố gắng có mặt để tham dự phiên tòa. Trong ảnh là bà Hiền đang cùng luật sự làm thủ tục vào tòa.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 10

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 11
Bà nghẹn ngào đau đớn khi nhìn di ảnh con.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 12
Ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền) tỏ ra khá căng thẳng.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 13
2 con trai chị Huyền thắt khăn tang, ôm theo di ảnh mẹ tới tòa.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 14
Anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) buồn bã trong ngày xét xử.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 15
Gia đình chị Huyền gồm gần 40 người vào dự tòa.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 16
Đứng lặng lẽ ngoài hành lang phiên tòa là gia đình bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 17
 Bà Nguyễn Thị Hằng (vợ bị cáo Tường) lặng lẽ đến dự tòa.

Vợ bị cáo Tường: "Tôi có can chồng nhưng không được, nên chỉ ngồi yên trên xe" 18
Mẹ bị cáo Đào Quang Khánh làm thủ tục vào tòa.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (4-5/12). Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp, Kiểm sát viên là ông Đỗ Minh Tuấn. Ngoài ra phiên xét xử còn có 5 luật sư tham gia bào chữa. 

Trong bản cáo trạng lần này, Nguyễn Mạnh Tường vẫn bị truy tố về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" theo khoản 2 - Điều 246 và "Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" theo khoản 3 - Điều 242, với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm (cáo trạng lần trước bị can Tường chỉ bị truy tố ở khoản 1, từ 1 đến 5 năm). Với việc thay đổi khoản truy tố, bác sĩ Tường có thể phải lĩnh 20 năm tù cho hai tội danh.

Đối với Đào Quang Khánh, VKS giữ nguyên nội dung truy tố ban đầu về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, trưa 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi xe máy đến thẩm mỹ viện Cát Tường, địa chỉ ở đường Giải Phóng (quận Hai Bà trưng, Hà Nội) để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ theo hợp đồng đã thỏa thuận trước. Nhân viên thẩm mỹ viện đã đưa chị Huyền vào phòng thử HIV và thử phản ứng thuốc tê thấy bình thường. 

Đến 12h30, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường yêu cầu nhân viên pha 5 lọ thuốc gây tê, thử phản ứng thấy bình thường liền tiêm thuốc gây tê để tiến hành ca mổ. Khi ca mổ kết thúc, chị Huyền được đưa ra ngoài phòng chờ. 

Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép, bác sĩ Tường tiêm cho chị Huyền một mũi thuốc an thần loại Diafegam 10mg. Thấy chị Huyền bình thường, ông Tường đi lễ cùng bạn tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, thấy chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, không đo được huyết áp, nhân viên thẩm mỹ viện đã gọi điện cho bác sĩ Tường và được chỉ định tiêm cho chị Huyền hai ống thuốc trợ tim loại Adrenalin 2ml và hai ống thuốc chống dị ứng loại Dimedro 40mg, truyền dịch muối 9% và cho thở oxy. 

Sau đó, Tường quay về thẩm mỹ viện, đồng thời gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Quang Thành (bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để cấp cứu cho chị Huyền cùng Tường nhưng không có kết quả. 

Sau khi chị Huyền tử vong, Tường gọi điện thoại báo cho vợ là Nguyễn Thị Hằng và các nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường biết, đồng thời bảo nhân viên thu dọn đồ đạc gồm máy tính, camera, sổ sách, các dụng cụ y tế... mang đi chỗ khác gửi và phi tang. 

Khoảng 23h30, Nguyễn Mạnh Tường đã cùng Đào Quang Khánh đem thi thể chị Huyền lên ôtô đưa đến Bệnh viện Bưu điện nhưng thấy có nhiều người và do thi thể chị Huyền bị cứng nên không dám mang vào gửi. 

Đào Quang Khánh khi đó cầm theo túi xách và lái xe Lead của chị Huyền đi theo thấy thế liền nói không đưa xác vào bệnh viện mà mang ném xuống sông. 

Tường đồng ý nên đã lái ôtô chở xác chị Huyền, Đào Quang Khánh chở Nguyễn Thị Hằng đi theo sau. Trên đường đi, Nguyễn Thị Hằng đã ngăn cản việc vứt xác nạn nhân nhưng cả Tường và Khánh đều không đồng ý. Sau khi lên cầu Thanh Trì vứt xác nạn nhân, Tường lái xe đưa Khánh và vợ về nhà. 

Riêng Khánh lợi dụng lúc mọi người không để ý đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trị giá 12 triệu đồng. 

Bản cáo trạng xác định, do có hành vi ngăn cản chồng ném xác nạn nhân nên Nguyễn Thị Hằng được xác định không phạm tội. 

Đối với một số nhân viên trung tâm thẩm mỹ tham gia phụ giúp Tường phẫu thuật thẩm mỹ gây nên cái chết của chị Huyền là tội phạm thực hiện với lỗi vô ý nên không có căn cứ xử lý đồng phạm. 

Đối với bác sĩ Nguyễn Quang Thành được Tường gọi đến giúp cấp cứu chị Huyền nhưng nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra xác định bác sĩ Thành biết sự việc nhưng không tố cáo với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, hành vi này không cấu thành tội danh nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Vụ án từng được đưa ra xét xử ngày 14/4 nhưng để làm rõ một số chi tiết, HĐXX đã trả hồ sơ, đề nghị công an điều tra bổ sung. Trong khi đó, gần 9 tháng sau khi vụ án xảy ra, một phần thi thể của chị Huyền đã được tìm thấy.