Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức

Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/06/2013

Giữa cái nóng ngột ngạt của mùa hè, nhiều người nhà bệnh nhân phải chịu cảnh nằm, ngồi vạ vật tại các bệnh viện lớn.

Do số lượng bệnh nhân và người nhà đổ về quá lớn nên nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội đang diễn ra tình trạng quá tải. Không chỉ các bệnh nhân khổ sở vì chịu cảnh nằm chung giường chật chội, những người thân từ quê đi theo chăm sóc cũng phải chịu cảnh lăn lóc vì không có chỗ nghỉ ngơi.

Đến một bệnh viện ở trung tâm Hà Nội trong một ngày hè oi bức, chúng tôi đã được chứng kiến những cảnh người nhà bệnh nhân hoặc người đến khám bệnh phải chen chúc, ngồi chờ giữa trời nắng. Hình ảnh người nhà bệnh nhân mệt mỏi nằm ngủ cạnh góc tường khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 1
Hai vợ chồng cao tuổi từ quê lên phải ngồi đợi ngoài gốc cây vỉa hè để chờ tới lượt khám.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 2
Vỉa hè là "nhà chờ" quen thuộc của nhiều bệnh nhân và người nhà đến khám tại các bệnh viện quá tải ở Hà Nội.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 3
Một bệnh nhân tránh nắng bên cốc trà đá vỉa hè.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 4
Đọc báo "giết" thời gian.

Một số người nhà bệnh nhân có điều kiện thì thuê nhà trọ bên ngoài, sau khi khám xong thì về nhà trọ. Nhưng đa số họ phải ở lại luôn trong viện. Ban ngày, họ chỉ còn cách vật vờ ngoài cổng, dưới gốc cây hay tranh thủ mọi chỗ như ghế đá, gầm cầu thang… để ngồi, nằm những lúc không phải chăm người nhà. Còn ban đêm, bất cứ chỗ nào có thể nằm là họ trải chiếu, lót mảnh báo, thậm chí chỉ cần phẩy qua bụi bẩn là nằm ngay xuống.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 5
Trải chiếu nằm ngủ ngay góc tường phòng bảo vệ giữa trời nắng nóng.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 6
Người may mắn hơn thì được nằm ngủ trên ghế trong nhà.

Anh Lê Công Minh, một bệnh nhân khám tại bệnh viện này, cho biết, buổi sáng anh phải đi từ 6h để xếp hàng chờ vào khám, nhiều người đi muộn một chút thôi là phải chờ đợi rất lâu vì phải qua nhiều bước mới được vào khám.

“Cứ ngồi đợi xếp cả hàng dài, có người ra ngoài cổng uống nước cả tiếng đồng hồ quay lại vẫn chưa đến tên mình”, anh Minh cho biết thêm.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 7
Nằm ngủ chen chúc, vạ vật ngay tại phòng chờ khám bệnh của bệnh viện.

Vạ vật ở bệnh viện giữa ngày hè oi bức 8
Hình ảnh khiến nhiều người phải trăn trở, chạnh lòng.

Hà Nội đang trong những ngày nắng gay gắt giữa mùa hè nên việc phải nằm vạ vật, chật chội, không thoải mái khiến sức khỏe bệnh nhân cũng như người nhà bị ảnh hưởng.

Chị X.Phương, người nhà một bệnh nhân với vẻ mặt mệt mỏi khi nói về việc chăm người nhà tại bệnh viện, cho biết: “Mình không có chỗ nằm còn đi chỗ khác được, chứ chị gái tôi đang bệnh mà cứ nằm ghép thế kia thì khó chịu lắm, trời thì nắng, phòng bệnh bình thường không có điều hòa thì sao chịu nổi”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày