Tuổi thơ bất hạnh của gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ gãy tứ chi

Tứ Quý, Theo Mask Online 00:16 09/11/2014

Gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ đến gãy tứ chi, chấn thương sọ não từng có tuổi thơ bất hạnh.

Tuổi thơ không cha

Khi biết thông tin cháu ngoại Nguyễn Tấn Sĩ (29 tuổi) bạo hành con riêng của "vợ hờ" đến nhập viện, bà ngoại của nghi phạm là Lê Thị Tiếp (66 tuổi) cùng con gái út Nguyễn Thị Mỹ Lệ (45 tuổi, dì của Sĩ) từ quê nhà xã Hưng Phong (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) vội lên thăm bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, nạn nhân bị Sĩ bạo hành). Lúc nhìn thấy Hiếu, bà Tiếp đã xúc động rơi nước mắt.

Tuổi thơ bất hạnh của gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ gãy tứ chi 1
Nguyễn Tấn Sĩ đang bị công an tạm giữ. Ảnh: Pháp Luật TP. HCM

Những cử chỉ thân mật như tình ruột thịt máu mủ của bà khiến nhiều người chứng kiến đều cảm động. Bà Tiếp cho hay, trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, gia đình bà rất ủng hộ cuộc hôn nhân giữa chị Liên và Sĩ. Bởi, bà hy vọng, hạnh phúc với người đàn bà từng lỡ một lần đò sẽ khiến đứa cháu ngoại vơi bớt đi nỗi buồn hoàn cảnh trong quá khứ.

Tuổi thơ bất hạnh của gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ gãy tứ chi 2
Bà Tiếp ân cần chăm sóc đứa bé đáng thương.

Trò chuyện với chúng tôi về cuộc sống trước đây của Sĩ, bà kể, tuổi thơ của Sĩ là những chuỗi ngày bất hạnh. Khi sinh ra, Sĩ đã không có cha, mẹ thì bị câm điếc. “Tôi lấy chồng sớm và sinh được cả thảy 5 đứa con, mẹ Sĩ là con thứ 2 trong gia đình. Lúc mới sinh ra đứa con gái Nguyễn Thị Nga (50 tuổi, mẹ Sĩ) không may bị câm điếc bẩm sinh và đau ốm triền miên. Đến khi lớn lên, con gái tôi cũng có chút nhan sắc nên nhiều người để ý, Sĩ cũng ra đời từ đó, nhưng không biết cha nó là ai”- bà Tiếp tâm sự.

Theo bà Tiếp, lúc Sĩ chào đời, một mình bà phải vừa lo cho con gái bị câm điếc vừa lo cho cháu ngoại. Đến tuổi trưởng thành, Sĩ cùng bà làm lụng vất vả đủ thứ nghề để nuôi mẹ. Học đến lớp 6, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Sĩ phải nghỉ học giữa chừng, dấn thân vào cuộc mưu sinh. 

Tuổi thơ bất hạnh của gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ gãy tứ chi 3
Theo bà Tiếp tuổi thơ của Sĩ mang nhiều nỗi bất hạnh.

Đến năm 20 tuổi, Sĩ ngược lên Sài Gòn mưu sinh với nghề chạy xe ôm, sau đó chuyển sang làm điện đến bây giờ. “Cũng tại nó nghỉ học sớm quá không được giáo dục tốt. Gia đình cũng khó khăn, lo làm ăn không quan tâm nhiều nên nó mới thiếu suy nghĩ như vậy. Ở quê nó sống được lòng mọi người lắm. Nó là đứa cháu rất hiếu thảo. Tôi không hiểu sao nó gây chuyện như vậy. Hành vi của nó nghiêm trọng đến đâu thì có pháp luật xử lý, tôi chỉ mong bé Hiếu mau hồi phục sức khỏe”- bà nói trong đau khổ.

Hoảng hốt biết cháu ngoại đánh bé Hiếu suốt 2 năm

Cách đây 2 năm, Sĩ dẫn mẹ con chị Liên về quê ra mắt bà Tiếp và người thân trong gia đình. Cuộc tình giữa gã trai tân và người đàn bà từng có một đời chồng, bà Tiếp không những không phản đối mà còn nhiệt tình ủng hộ. Bà hy vọng, khi có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, đứa cháu từng có tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi sẽ tìm được bến đỗ bình yên. 

Tuổi thơ bất hạnh của gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ gãy tứ chi 4
Bà Tiếp hoảng hốt nhìn cháu bé bị cha dượng đánh đập suốt 2 năm liên tục. Bà biết tin này thông qua báo chí.

Tuổi thơ bất hạnh của gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ gãy tứ chi 5
Những cử chỉ quan tâm của bà nhằm vơi bớt đi nỗi đau thể xác mà đứa bé đang phải gánh chịu.

Trước sự việc Sĩ bạo hành con riêng của vợ, bà Tiếp tự trách mình vì không dạy bảo được đứa cháu ngoại có tuổi thơ bất hạnh. 

“Bây giờ tôi không thể giúp được gì cho bé. Nỗi đau tình thần và thể xác của đứa bé tôi cũng cảm nhận được phần nào. Tôi chỉ muốn được chăm sóc Hiếu để bù đắp phần nào lỗi lầm do Sĩ gây ra”- bà Tiếp bày tỏ.