TP. HCM: Giá vé giảm, nhà xe vẫn ế khách dịp nghỉ lễ 2/9

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:40 01/09/2015

Nhiều nhà xe cho biết giá vé có thể giảm vài chục nghìn đồng nhưng số lượng ghế so với ngày thường vẫn... ế ẩm.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chỉ được nghỉ 1 ngày và lại vào giữa tuần nên người Sài Gòn không về quê nhiều. Bến xe Miền Đông và Miền Tây những ngày này thực sự vắng khách.

Các nhà xe vì quá ế khách trong dịp lễ nên có đôi chút than phiền, lượng xe tại bến bãi trong chiều ngày 1/9 vẫn còn rất đông. Một hãng xe cho biết, đến hẹn lại lên, dịp lễ năm nào cũng tăng cường xe để phục vụ lượng hành khách đổ về quê, nhưng năm nay vì bị "hớ" khi tăng cường nhiều xe mà không có khách.

7-7bc6e
Xe được tăng cường tại bến bãi nhưng hành khách lại vắng vẻ trong dịp lễ 2/9.

1-7bc6e
Khu vực trước bến xe cũng không còn đông đúc và nhộn nhịp như dịp lễ năm trước.

Theo ghi nhận, tại các quầy vé và nhà chờ bến xe đều không còn cảnh nhộn nhịp hay chen chúc mua vé như dịp lễ năm trước. Các nhân viên bán vé cho hay, hầu hết hành khách chỉ mua vé ở các tuyến đường gần như các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Vũng Tàu, Đà Lạt,... Trong khi đó, các tuyến về miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và các tỉnh xa hơn đều vẫn dư ghế khá nhiều.

Các nhà xe còn khẳng định chắc nịch rằng, năm nay giữ giá vé như ngày thường, thậm chí có thể giảm vài chục nghìn đồng để kéo khách lên cho đủ số lượng ghế nhưng khách vẫn khá ít. Nhân viên một hãng xe tuyến TP. HCM - Nha Trang than thở: "Không ngờ năm nay khách lại không mấy mặn mà nghỉ lễ. Mới đây, một khách gọi điện thoại để hủy vé vì không được nghỉ lễ nhiều, về quên không thoải mái. Nói thật chúng tôi cũng dở khóc dở cười".

2-7bc6e
Tại nhà chờ bến xe, ghế trống còn rất nhiều.

6-7bc6e
Hành khách trong khi chờ đợi cũng tranh thủ ngủ trên ghế khá thoải mái vì không hề bị tình trạng đông đúc.

10-7bc6e
Bến xe đã không còn hình ảnh hành khách ngồi vật vờ, mệt mỏi đợi chờ.

Trong khi nhà xe lo lắng vì... ế thì các hành khách đi nghỉ lễ ngắn ngày đợt này lại rất thoải mái và hào hứng. Chị Kim Hiền (quê Bình Thuận) chia sẻ: "Năm nay đúng là các bến xe dễ thở hơn nhiều, hành khách cũng không còn chen lấn mua vé và mệt mỏi nữa. Tôi tranh thủ về quê trong dịp lễ, vừa ra bến xe là mua được vé luôn, không phải đợi "dài cổ" như trước".

Trao đổi với chúng tôi, ông Thượng Thanh Hải - Phó Giám đốc bến xe Miền Đồng cho biết: "Chúng tôi dự kiến ngày 1/9 lượng khách sẽ đông nhưng ghi nhận chỉ ở các tuyến lân cận TP. HCM. Tại Bến xe Miền Đông ngày cao nhất dự báo khoảng 25.000 lượt khách, với 1.200 xe hoạt động. Theo quy định giá vé tại bến xe, các hãng xe không được tăng và chúng tôi khảo sát chặt về vấn đề này để phục vụ hành khách tốt nhất trong dịp lễ".