Theo anh H. (chủ nhân ngôi nhà số 236 – ngay vị trí hố tử thần) cho biết: “Hai ngày nay tôi đứng ngồi không yên vì cái hố này. Nhiều người đến chọc là tôi sắp giàu rồi, chắc ở dưới có dầu mỏ nên mới nổ tung trời như vậy, nhưng nói thiệt là thấy lo lắm. Tự nhiên bị nổi tiếng vì ngay trước nhà có cái hố này, lâu lâu nó nổ cái bùm to ơi là to. Chẳng biết khi nào nó làm sập nhà mình nữa. Cứ thấp thỏm suốt đêm ngày.
Như sáng nay, vừa ngủ được một tí thì nó lại nổ vang trời. Cái ông đi tập thể dục đang ở khúc xa kia (cách hiện trường hơn chục căn nhà) mà cũng hết hồn vì tiếng nổ. Hôm trước, có anh phóng viên đang chụp hình, nó phát nổ một cái, lửa bốc cao ngang đầu người – ảnh vứt máy bỏ chạy luôn, mấy anh kiểm tra hiện trường cũng vậy, ai cũng chạy vì sợ.”
Anh H. và gia đình đang phải sống trong lo lắng
Theo thông tin vừa cập nhật, khi thất bại với nhiều biện pháp kiểm tra tại chỗ như phóng điện trực tiếp vào lòng hố để kích nguồn lửa, kiểm tra nguồn nước ngầm để tìm lý do của hiện tượng nước sủi tăm... Viện khoa học & công nghệ đã cho lấy các mẫu thử về đất – khí – nước trong lòng hố đem đi xét nghiệm để phân tích nguyên nhân chính xác.
11h30' trưa nay, mọi công tác lấy mẫu thử tại hiện trường xem như đã hoàn tất.
Vào lúc 18h chiều ngày 29/10, vẫn còn nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem hiện trường hố tử thần nên lực lượng công an vẫn phải túc trực để bảo vệ, tránh không cho người dân đến gần gây nguy hiểm tính mạng.
Tin từ nguồn tin riêng cho biết: "Nguyên nhân được lý giải hàng đầu cho hiện tượng này là khí metan trong lòng đất. Nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm mới có thể chắc chắn chuyện gì đang xảy ra dưới lòng đất này."