TP. HCM: Cận cảnh những cây kiểng có giá bạc tỷ trong Hội hoa xuân

Tứ Quý - Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 15/02/2015

Lần đầu tiên được trình làng ở dịp Tết Ất Mùi 2015, cặp khế kiểng 300 tuổi khiến nhiều người choáng ngợp trước giá bán ngang một chiếc siêu xe. Tại Hội hoa xuân trong Công viên Tao Đàn, nhiều cây kiểng trăm năm tuổi cũng có giá bạc tỷ.

Những ngày qua, rất nhiều người có mặt tại khu vực Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP. HCM), để chiêm ngưỡng nhiều loại cây kiểng độc, lạ và có giá từ vài trăm triệu trở lên, được bày bán trong dịp Tết Ất Mùi 2015. Hầu hết mọi người đều cảm thấy "choáng" khi chứng kiến cặp khế độc đáo của ông Ba Hùng (quê Tây Ninh), có giá lên đến 7 tỉ đồng, được xem là hoa kiểng đắt nhất tại Hội hoa xuân từ trước đến nay.

"Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tận mắt xem cây kiểng nào có giá trị ngang bằng với chiếc "siêu xe" như thế. Tuổi đời và vẻ đẹp hút hồn người xem của nó khiến tôi thích lắm. Đúng là cây kiểng độc nhất vô nhị từ trước đến nay" - anh Vinh, một khách tham quan khen ngợi cây khế.

Cặp khế này, một cây được được ông Hùng đem về từ Campuchia, cây còn lại được ông mua tại quê nhà rồi mang về chăm sóc. Ông cho biết: "Phải thừa nhận là tôi mê kiểng đến phát cuồng, mới sưu tầm và nâng niu những loại kiểng nhiều năm tuổi, trong đó có cặp khế này. Mới đầu khi mua cặp khế này về trồng, chăm sóc cực khó và rất kì công, chứ chưa nói đến việc uốn nắn cành. Tôi trồng cặp khế này cũng được hơn 20 năm rồi. Lần đầu tiên trình làng cho mọi ngường thưởng thức, tâm trạng vui vẻ khiến tôi cũng ấm lòng trong dịp Tết đến Xuân về".

Ông Hùng bên cây khế 300 tuổi của mình. Ông rất vui vì nhiều người thích thú với cặp khế lần đầu trình làng.

Theo ông Hùng, đến thời điểm chiều ngày 14/2 (tức ngày 26 tháng chạp) đã có người trả cặp khế này với giá 6 tỉ, tuy nhiên giá thấp nhất mà ông đưa ra là từ 7 tỉ trở lên. Ông cho hay, với số tiền bán kiểng ông sẽ ủng hộ một phần nào đó cho hộ từ thiện giúp trẻ người nghèo. "Nếu bán được với giá trị trên 7 tỉ, điều gì hạnh phúc bằng trích số tiền đó để làm từ thiện. Giá trị vật chất đôi khi cũng không bằng giá trị tinh thần, đó là niềm vui của tôi và hơn hết là tình người trong dịp Tết" - ông Hùng tâm sự.

Lá khế xanh tươi trong dịp xuân về.

Chia sẻ về lý do biết số tuổi thật sự của cặp khế này, ông Hùng nói: "Mấy năm trước tôi có nhờ nhiều chuyên gia, trong đó có chuyên gia nước ngoài đến khoan cắt xem lõi bên trong cây khế mới biết được số tuổi, chứ đâu dám khẳng định thiếu chính xác được. Khi khoan cắt ra người ta mới cho tôi biết là đã trải qua 3 thế kỉ rồi". 

Sau hơn 20 năm chăm sóc, cuối cùng ông cũng gặt hái được thành quả, khi tạo ra cặp khế "độc nhất vô nhị" để chơi Tết. Hai cây khế có dáng đứng thẳng, phần dưới gốc khế nhiều vết u hằn lên. Những vết cắt cải tạo cũng đã liền da. Quan sát, ở giữa thân hai cây khế giá bạc tỉ này bị rỗng ruột, phần da bên ngoài đang keo lại. Tại các tầng cây, hoa và trái ra chi chít. "Điều đặc biệt, cặp cây khế này đang trong quá trình hóa thạch nên không hề có rong rêu đu bám trên thân cây. Cũng vì thế, có lẽ trong vài năm tới giá trị sẽ không còn 7 tỉ nữa, mà sẽ vô giá" - ông Hùng nhận định.


Thân của cặp khế này không hề có rong rêu mọc vì theo ông Hùng, chúng đã dần hóa thạch.

Như lời ông Hùng, cặp cây khế này chỉ là hàng "con cháu", vì hiện tại nhà ông cũng đang có rất nhiều cây khế ông hay gọi là hàng "ông bà" có giá trị hơn rất nhiều. Có sở thích mê chơi kiểng từ nhỏ, đặc biệt là khế nên ông Hùng rất hay trồng, cũng vì thế nhiều người cũng hay gọi ông là Hùng "khế"


Theo chủ nhân, đất trồng khế cũng bình thường, nhưng chủ yếu là công đoạn chăm sóc.

Năm nay là lần đầu tiên ông trình làng loại kiểng độc đáo, ngoài vẻ đẹp quyến rũ, giá trị của nó cũng khiến nhiều người quan tâm bởi sự đắt đỏ ngang bằng chiếc siêu xe.

19h tối ngày 13/2, Hội hoa xuân TP. HCM khai mạc tại Công viên Tao Đàn với sự góp mặt của rất nhiều loại hoa, cây kiểng lạ được quy tụ từ các tỉnh thành trên cả nước về, trong đó khá độc đáo là cây hoa giấy cổ thụ hình bản đồ Việt Nam có giá 800 triệu đồng.


Cây hoa giấy cổ thụ có hình bản đồ Việt Nam. Mức giá của cây hoa này là 800 triệu đồng, tuy nhiên các loại hoa trong Hội hoa xuân chỉ được bán từ ngày mùng 6 Tết, khi các nghệ nhân đến đem hoa về. Phần thân uốn lượn độc đáo của cây hoa giấy như một cái máng trượt nước.


"Hoành tráng" hơn cả là cây me chua được biết đã hơn 300 năm tuổi. Cây me chua độc đáo này được định giá lên đến 1 tỷ đồng.


Những tán me sum suê trĩu quả khiến khách tham quan rất thích thú.

Hội hoa xuân công viên Tao Đàn sẽ mở cửa cho người dân và du khách tham quan từ tối nay đến ngày 24/2 (Mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi). Còn  Hội chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 diễn ra từ 23 -29 Tết, mở cửa tự do cho khách tham quan, du xuân và phục vụ văn nghệ miễn phí hàng đêm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày