Tờ mờ sáng, người dân đã cơm đùm cơm nắm chờ diễu binh

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 05:34 02/09/2015

5h sáng 02/09, khi bình minh chỉ hơi chút ló rạng, nhiều người dân Thủ đô đã tay xách nách mang, cơm đùm cơm nắm, đi bộ hàng cây số để chọn được vị trí đẹp chờ xem lễ diễu binh.


ABC_6219-17cef

ABC_6221-17cef
Trong khi rất nhiều người vẫn nằm ngủ la liệt ở trước cổng bưu điện TP Hà Nội

ABC_6225-17cef
Thì nhiều người khác đã dậy chuẩn bị cho bữa sáng. Họ phải tranh thủ đi ăn sớm và tránh di chuyển khỏi vị trí quá lâu vì sợ mất chỗ. Ngoài những người dân sống ở Hà Nội, đa phần người đến sớm, ngủ vạ vật ở vỉa hè để xem lễ diễu binh sớm là người dân ở các tỉnh khác kéo về. Ông Sơn (55 tuổi, quê Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, chiều qua, ông lên Hà Nội cùng 5 người bạn đồng ngũ khác. Đêm qua, tất cả mọi người đều ngủ ở vỉa hè vườn hoa Lý Thái Tổ và chuẩn bị sẵn cơm nắm để chờ xem lễ diễu binh.

ABC_6229-17cef

ABC_6236-17cef
Dậy sớm để sửa soạn cho bản thân và các con nhỏ. Chị Hà (Văn Điển - Hà Nội) tâm sự: "Mùng 2/9 năm nay mình đưa cả gia đình lên hồ Hoàn Kiếm chơi. Mấy mẹ con đêm nay ngủ vỉa hè nhưng vẫn thấy rất vui và tuyệt đối an toàn. Từ tối đến sáng nghe các bác lớn tuổi kể chuyện lịch sử, mấy đứa trẻ nhà tôi vui lắm".

ABC_6242-17cef
Đồ ăn, thức uống được các bà, các chị chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ tinh thần quyết tâm xem diễu binh từ sáng sớm.

ABC_6244-17cef
Những người ngủ trên ghế đá ven hồ Hoàn Kiếm thức dậy rất sớm, chuyện trò cho bớt buồn ngủ và chờ đợi ánh bình minh ngày Tết Độc lập.