Tình yêu đẹp như mơ của cặp vợ chồng không "đồng sinh" nhưng "cộng tử"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/06/2014

Suốt 68 năm sống bên nhau, hai cụ George và Dorothy không rời nhau nửa bước, hai người đã trút hơi thở cuối cùng vào đầu tháng sáu, chỉ cách nhau 10 giờ đồng hồ.

Hai cụ George (91 tuổi) và  Dorothy Doughty (92 tuổi) ở Ashton-under-Lyne (Anh) đã cùng nhau trải qua 68 năm ngọt bùi của cuộc đời. Gia đình hạnh phúc của hai người luôn tràn ngập tiếng cười. Ở tuổi 90, hai cụ có hai người con trai, năm đứa cháu và hai chắt.

Trong ngần ấy năm chung sống, hai người không rời xa nhau một ngày và họ đã trút hơi thở cuối cùng cách nhau đúng 10 giờ đồng hồ.


Nụ cười mãn nguyện trên môi cặp vợ chồng chung sống cùng nhau 68 năm.

Trước đó, cụ George nhập viện vì một vết thương gây nhiễm trùng ở vùng ngực, vì quá lo lắng, cụ bà Dorothy đã đột ngột qua đời. Đúng 10 giờ sau, cụ George cũng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Cho tới khi lên thiên đường, cả hai cụ đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống. Câu chuyện tình của hai người khiến rất nhiều người phải xúc động và thán phục.


George và  Dorothy hạnh phúc trong đám cưới tổ chức vào năm 1946.

Cụ George và cụ Dorothy gặp nhau sau khi người chồng đầu tiên của cụ Dorothy là Victor qua đời chỉ bốn tháng sau khi hai người kết hôn.

Cụ George là bạn học và bạn chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh của cụ Victor. Sau khi cụ Victor qua đời, cụ George đã viết thư động viên, an ủi cụ bà Dorothy. Tình yêu giữa hai cụ bắt đầu nảy nở từ đó.

Một thời gian sau khi trò truyện hai người quyết định gặp nhau, cụ George đã thu xếp thời gian tới Stalybridge quê hương của người phụ nữ mình yêu. Hai người gặp nhau ở nhà ga xe lửa Manchester Piccadilly, trên tay chàng thanh niên George khi đó là một tờ báo còn người phụ nữ xinh đẹp Dorothy cầm một bông hồng - đây chính là dấu hiệu để hai người nhận ra nhau.

Tình yêu giữa hai người cứ thế lớn dần lên và họ tổ chức lễ cưới vào năm 1946.

Paul, con trai của hai cụ nghẹn ngào nói: "Trong suốt 68 năm chung sống, cha mẹ tôi đã không xa nhau một ngày, họ luôn ở bên nhau cả khi vui lẫn khi buồn.

Cái chết đến với cả hai người quá đột ngột, cha không hề biết mẹ tôi đã ra đi khi nào, như một sự sắp đặt trước của số phận họ đã bình thản ra đi mà không phải chịu nỗi đau đớn về sự mất mát của một nửa còn lại.

Dù đau buồn, nhưng mọi người luôn nghĩ đó là một kết thúc có hậu, giờ đây hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi".

Đám tang của hai cụ đã được tổ chức tại nhà thờ ở Ashton-under-Lyne từ tuần trước, quan tài của cặp vợ chồng đặt sát bên nhau, phía trên quan tài của cụ George là một tờ báo còn cụ bà là một bông hoa hồng.

(Nguồn: Theo The Mirror)