Tin nhắn kể khổ "dài cả cây số" của bà mẹ trẻ với ông chồng vô tâm gây bão mạng

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:27 22/06/2015

"Tôi là trâu à mà không thấy mệt. Đến cái điều khiển dùng nhiều còn phải thay pin. Có ai thay tôi trông con không? Mà anh còn kêu sướng rồi mọi người cũng như thế...", đoạn tin nhắn kể khổ của bà mẹ trẻ trong thời kỳ cho con bú đang gây bão trên mạng xã hội.

Mới đây, trên diễn đàn mạng liên tục lan truyền hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn của một người vợ gửi cho chồng mình có tên danh bạ "B.C.M.". Đoạn đối thoại giữa 2 vợ chồng với những lời kể khổ dài tới "hàng cây số" của người vợ cùng những lời đáp hết sức thú vị của ông chồng khiến nhiều người cười té ghế. Sinh con đã khó, trông con, chăm sóc con một mình quả thực là khó trăm bề, nhất là với người phụ nữ nào gặp phải ông chồng vô tâm thì đúng là... không đỡ nổi. Chính vì thế, sự trần trụi và hài hước của đoạn tin nhắn mà người mẹ trẻ viết ra thực sự gây sốt cư dân mạng. 

Trong đoạn đối thoại, người vợ xưng tôi và không ngần ngại kể ra rất nhiều những cực khổ mà chị đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian trông con nhỏ, từ việc cho con ngủ, cho con uống sữa, tắm giặt... đến việc trách móc chồng chê bai thân hình mũm mĩm của mình. 

Đoạn đối thoại có nội dung như sau:

- Anh tìm người trông con buổi sáng cho em ngủ đi. Như này không chịu được đâu. Mệt lắm. 

- Sao anh không nói gì thế?

- Anh đang làm không kịp đây.

- Anh xấu tính vừa vừa thôi. Bây giờ tôi mệt cũng không được than thở à. Anh có phải thức cả ngày cả đêm nguyên cả tháng như tôi không mà anh so đo kêu là anh cũng phải trông con. Anh đi làm về mệt vẫn đủ sức đi đá bóng cơ mà. Con anh mang đi gửi được còn tôi có gửi được cho ai không. Anh không thức đêm mà anh còn kêu là mệt với buồn ngủ. Thế tôi thì sao? Tôi là trâu à mà không thấy mệt. Đến cái điều khiển dùng nhiều còn phải thay pin. Có ai thay tôi trông con không? Mà anh còn kêu sướng rồi mọi người cũng như thế. Người ta mệt họ than thở với chồng họ chứ than thở với anh à mà anh biết. Hay là tôi cũng sang than thở với thằng hàng xóm để nó an ủi tôi. 

Anh tưởng con anh dễ ngủ lắm à. Rong rê chán đủ kiểu cứ đặt xuống là lại khóc. Tôi muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn để dành. Lúc nó ngủ tôi còn phải tranh thủ làm đủ thứ. Sáng dậy phải thay bỉm cho nó rồi mới đến lượt mình. Sợ con nó ngủ lười ăn phải vắt sữa cho vào bình để nhét vào mồm nó, nó ăn xong mới đến tôi ăn, xong nó lại dậy, lại trông, lại pha sữa. Nó ngủ thì lại tranh thủ rửa bình giặt quần áo. Xong lại tắm cho con. Nó ngủ tiếp tôi lại giặt quần áo. Đủ thứ việc chứ anh nghĩ trông con là chỉ ngồi nhìn nó chắc. Sướng như thế thì đổi đi. Tôi nhường phần sung sướng cho anh đấy. Để tôi chịu khổ trông con cho. 

Tôi dẫn nó đi ăn chơi. Anh ở nhà mà ôm thằng nhỏ. Thằng lớn nó có nghịch thì anh vẫn gửi nó để mà lo được cái việc riêng của anh, tối nó vẫn ngủ ngoan để cho anh ngủ. Xong lại còn kêu là đêm không ngủ đi cứ thức. Tôi muốn thức à? Ngày tôi có ngủ được đâu, hết sữa thì phải cho uống bình. Tôi không lo con anh sặc sữa thì tôi cũng đi ngủ luôn cho đỡ khổ người. Tôi đã biết điều, đêm tôi không bắt anh dậy pha sữa trông con thì thôi. Anh lại còn kêu tôi sướng à. Sống vô tâm cũng vừa mức thôi chứ. Bảo trông con cho vợ đi mua quần áo cũng chối đây đẩy ra kêu bác Ninh. Con bác ấy đâu mà bác ấy phải trông. Bác nấu cơm hộ là tốt rồi. Tôi nhờ bác kêu mệt không trông thì tôi dỗi bác ấy chắc. Vợ ăn thì cũng kêu ăn lắm thế, chê vợ béo, anh có muốn con anh bị tiêu chảy vào viện nằm thì anh bảo tôi. Tôi uống một cốc nước mía là con anh vào viện ngay. Lúc đấy vào mà trông nhau trong viện.

Anh cứ nghĩ tự nhiên nó lớn được như thằng lớn lúc 6 tháng đấy à. Để mà anh nhàn nhã, đẻ đứa đầu đã không đỡ, kêu ở xa rồi đến đứa thứ 2 còn vô tâm hơn. Tôi nói với anh là tôi mệt lắm, anh chả hỏi được câu nào lại bảo là đang nhiều việc lắm. Xong kiểu gì anh lại lôi cái câu vừa thích nhiều tiền vừa muốn này kia đập vào mặt tôi. Tôi ở nhà ăn bám nên là chắc tôi cấm không được mở mồm than thở cái gì. Khổ vẫn phải kêu ôi sướng quá à. Mệt thì kêu khỏe lắm à.

Anh cứ về nhà anh nhìn thấy con ngủ là anh tưởng nó ngủ suốt chắc. Sang mà hỏi bác Ninh xem, xem nó có ngủ yên không hay cứ phải bế nó mới chịu ngủ. Tôi mệt phát rồ lên được đấy. Anh tưởng mỗi cái việc trông con là nhẹ nhàng à. Nhẹ nhàng thì đi làm cái việc đấy đi. 

- Lên mạng tìm người. Mai thuê người. 5 triệu cũng được.



Nỗi khổ vô tận của bà mẹ 2 con đang phải chăm sóc đứa bé thứ hai mới sinh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.


Những chia sẻ gây bão cộng đồng mạng với hơn 2.000 lượt thích và hơn 1.500 lượt bình luận
Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn đối thoại đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng với hàng nghìn lượt thích. Tin nhắn dài gần 4 trang chụp màn hình điện thoại đã phơi bày tất cả cuộc sống với vòng tuần hoàn chăm sóc con của người mẹ trẻ. Không ít người tỏ ra đồng cảm với người phụ nữ nhưng cũng tỏ ra thán phục bởi khả năng nhắn tin siêu dài của cô.

Một người dùng mạng, cũng là một phụ nữ đã có chồng đồng cảm: "Chồng mình từ ngày đẻ xong cũng chưa bao giờ thức đêm chăm con hộ. Cũng chẳng nhờ vả được mẹ chồng. Bà bế hộ được tí, nó ngủ thì lại mang xuống trả, được 10 phút nó lại dậy xong mình lại phải trông. Đúng là trong tháng là cái lúc khốn khổ nhất. Đấy là còn may không phải làm việc nhà chứ không chắc thần kinh luôn. Chồng thì đi làm về là rình tót đi rượu chè, bế hộ được tí thì kêu mỏi tay, con khóc không tìm cách dỗ lại đẩy sang cho vợ, bảo sao muôn đời không dỗ được con. Chỉ có được về nhà mẹ đẻ là sướng, chả phải làm gì, con không phải bế, ông bà thay nhau bế hộ, việc nhà giúp việc làm. Mình mỗi vểnh chân lên ăn uống. Chứ chờ vào chồng đỡ nó lại chửi thêm cho".

Cộng đồng mạng bày tỏ ý kiến trước đoạn chia sẻ của bà mẹ trẻ.

Một thành viên khác cũng bất bình: "Đàn bà đẻ ai cũng như này. Có người trông hộ cho đi ngủ còn đỡ, đây chỉ một mẹ một con ôm nhau chắc mệt phát rồ phát dại. Nhớ hồi mình mới đẻ, con ngủ cả đêm đấy nhưng khổ là đúng 2 tiếng dậy ăn một lần, mỗi đứa một giờ khác nhau nên vừa cho đứa này ăn, vừa nằm chưa ấm chỗ đã dậy cho đứa kia ăn. Qua cơn buồn ngủ là tỉnh luôn, lắm người cứ bảo tranh thủ ngủ. Ngủ kiểu gì? Có phải máy đâu mà bảo ngủ là ngủ được ngay?

Sáng tưởng được ngủ bù, chưa đã mắt đã bị gọi dậy vắt sữa, rồi thì ăn sáng, rồi thì ăn lót dạ, rồi thì uống sữa... Đã chẳng được ngủ sâu, lúc nào người cũng trong tình trạng lảo đảo, mệt mỏi. Thêm ông chồng cứ lải nhải "còn ai sướng hơn vợ không, có người trông giúp cho, ai chẳng thế, có phải mình vợ đẻ đâu mà cứ kêu than"...

Thậm chí, sau khi đọc được những đoạn tin nhắn này, một số người còn tỏ ra lo lắng, không dám lấy chồng, mang thai vì sợ cực khổ khi phải nuôi con nhỏ.

"Đọc mà thấy hãi, hãi vì lấy phải chồng vô tâm thì xác định. Nghĩ cảnh chửa đẻ mà sợ dựng tóc gáy. Ai cũng bảo 1 - 2 năm nữa làm cô con gái, thôi ạ, xin kiếu ạ, đủ rồi", nick name T.P tâm sự.

Được biết đoạn tin nhắn trên do một bà mẹ 2 con với nick name T.P chia sẻ. Gia đình nhỏ của cô mới đón thêm thành viên thứ 2 cách đây không lâu. Tuy nhiên, thái độ của người chồng đã khiến cho bà mẹ trẻ "bức xúc"... dù chỉ đơn giản là yêu cầu chồng tìm người trông con buổi sáng để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, chợp mắt nhưng cô không hề nhận được sự thông cảm, thay vào đó là câu trả lời cụt lủn và hụt hẫng "Anh đang làm không kịp đây".