Tin nhắn cuối cùng của một hành khách trên chiếc máy bay mất tích

, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 10/03/2014

Em gái của 1 trong số những hành khách có mặt trên chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết cô không thể ngờ rằng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh trai rất có thể sẽ là thông điệp cuối cùng của anh.

S. Thenmoli, 26 tuổi, giám đốc điều hành 1 công ty tư nhân. Anh trai cô, S. Puspanathan, 34 tuổi, là 1 trong những hành khách có mặt trên chuyến bay xấu số. Anh cũng làm việc cho một công ty tư nhân và thường xuyên phải đi công tác nước ngoài.

Trước khi lên máy bay vài tiếng, S. Puspanathan đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô em gái qua Whatapp. Cô gái 26 tuổi chia sẻ tin nhắn của anh trai với nội dung như sau "Bảo trọng nhé cô bé. Nếu em tới vào ngày hôm nay (thứ Sáu ngày 7/3), chúng ta sẽ ăn tối, còn nếu không thì hẹn gặp lại em sau khi anh quay trở về từ Trung Quốc. Chúc mừng sinh nhật sớm nhé em gái."

Tin nhắn cuối cùng của một hành khách trên chiếc máy bay mất tích 1
Một trong số những thân nhân của hành khách trên chuyến bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Ảnh: AP.

Cô S. Thenmoli cho biết anh trai cô đã gửi tin nhắn này trước khi đặt chân lên chiếc máy bay Boeing 777-200. Tuy nhiên, sau khi cất cánh một thời gian ngắn, chiếc Boeing mang số hiệu MH370 với 227 hành khách và 12 người trong phi hành đoàn đã mất tích.

Cô gái 26 tuổi cho biết thêm "Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của tôi (9/3) và tôi không còn anh trai nữa. Giờ đây, tôi thực sự rất nhớ anh."

Được biết, Puspanathan thường làm việc với các đối tác nước ngoài, anh rất có trách nhiệm và hay liên lạc với gia đình qua email. Tuy nhiên, những ngày qua, gia đình không nhận được bất cứ thông tin nào từ phía anh.

Puspanathan đã kết hôn và có 2 con trai nhỏ. Thenmoli cho biết con trai của anh Puspanathan thường xuyên hỏi xem tại sao bố không liên lạc gì với chúng. Hiện, cả gia đình đang vô cùng đau khổ và hoang mang trước thông tin chiếc máy bay mất tích.

Dù vô cùng đau đớn nhưng Thenmoli vẫn hy vọng anh trai sẽ quay về và thực hiện lời hứa đưa cô đi ăn tối như trong tin nhắn.

(Nguồn: Theo Malaymailonline)