Tiết lộ tình tiết mới về kẻ bắt cóc ở Sydney

Vietnamnet, Theo 12:31 17/12/2014

Iran cho biết, cách đây 14 năm nước này đã yêu cầu dẫn độ Man Haron Monis - tay súng thực hiện vụ bắt cóc con tin táo tợn ở Sydney hôm 15/12 - nhưng Australia từ chối trao trả ông ta.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Iran, Tướng Ismail Ahmadi Moghaddam, nói với các phóng viên rằng, khi đó Monis bị truy nã vì tội gian lận. Đối tượng đã chạy trốn sang Australia, qua đường Malaysia vào cuối thập niên 1990. 

Tiết lộ tình tiết mới về kẻ bắt cóc ở Sydney 1
Man Haron Monis - kẻ bắt cóc con tin táo tợn ở Sydney. (Ảnh: EPA)

Monis và hai con tin đã thiệt mạng vào sáng 16/12, khi các đặc công Australia tập kích quán cà phê Lindt ở trung tâm Sydney, để giải cứu các con tin đang bị Monis bắt giữ suốt 16 giờ.

Theo tướng Moghaddam, Monis được biết đến ở Iran với cái tên "Manteqi".

"Năm 1996, ông ta là quản lý của một hãng lữ hành và phạm tội gian lận", tướng Moghaddam cho biết. "Sau đó ông ta trốn tới Malaysia và từ đó sang Australia bằng danh tính giả".

Chỉ huy cảnh sát Iran cho biết thêm: "Vì chúng tôi không có thỏa thuận dẫn độ tội phạm với Australia, nên cảnh sát Australia từ chối trao trả ông ta".

Việc Monis xin tị tạn chính trị ở Australia, theo tướng Moghaddam, là một "vở kịch".

Trong khi đó, Chính phủ Australia thông báo nước này đang điều tra tại sao Monis lại được tự do nhờ bảo lãnh, trong khi đang đối mặt với nhiều tội riêng rẽ. Nhân vật này có lý lịch tích cực tuyên truyền tôn giáo, nhưng không có bằng chứng ông ta liên quan tới các phong trào Hồi giáo quốc tế.

Năm 2009, Monis bị kết tội gửi thư xúc phạm tới gia đình các quân nhân Australia tử nạn. Năm 2013, ông ta bị cáo buộc thông đồng trong vụ sát hại vợ cũ và được cho bảo lãnh tại ngoại. Ngoài ra, Monis còn đối mặt với hơn 40 tội tấn công tình dục và khiếm nhã.