Tiếp viên hàng không trên toàn thế giới đồng loạt đeo ruy băng đen

, Theo Trí Thức Trẻ 14:14 25/07/2014

Để tưởng nhớ đến những đồng nghiệp xấu số thiệt mạng trong những thảm kịch hàng không MH370, MH17, GE222 và AH5017..., rất nhiều tiếp viên hàng không trên toàn thế giới đồng loạt đeo ruy băng đen khi làm nhiệm vụ.

Chứng kiến hình ảnh tàn khốc tại hiện trường của các thảm kịch hàng không xảy ra liên tiếp trong thời gian qua là một điều vô cùng khó khăn và ám ảnh đối với mỗi thành viên tổ bay hay tiếp viên hàng không trên toàn thế giới. 

Những chuyến bay dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai - nơi những tiếp viên hàng không dành rất nhiều thời gian của mình để làm việc và cống hiến công sức, phục vụ hành khách. Thế nhưng, liên tiếp các thảm họa hàng không đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của biết bao hành khách cùng các thành viên phi hành đoàn.  

Dù lo lắng và có phần ám ảnh, nhưng nhiều thành viên phi hành đoàn trên toàn thế giới cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ và thực hiện mơ ước được bay, đó cũng là hành động để tưởng nhớ tới các đồng nghiệp đã nằm xuống. Trong sự tiếc thương những người đã tử nạn trên MH370, MH17, GE222 và AH5017, những ngày qua, các tiếp viên hàng không trên toàn thế giới đã đồng loạt đeo ruy băng đen để tưởng nhớ các đồng nghiệp xấu số. 


Tiếp viên hàng không trên toàn thế giới đồng loạt đeo ruy băng đen để tưởng nhớ tới đồng nghiệp xấu số.


Những tiếp viên hàng không này đã gửi tấm ảnh ghi lại hình ảnh họ đeo ruy băng đèn tới đồng nghiệp của 1 hãng hàng không khác. 


Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ chiếc áy bay mang số hiệu MH17 bị bắn hạ tại khu vực miền Đông Ukraine, khiến 298 người, trong đó có 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.


Thảm kịch MH17 xảy ra ít tháng sau khi chiếc máy bay MH370 mất tích không để lại bất kỳ dấu vết nào.


Một thành viên có nickname Dan Air chia sẻ "Thật khó có thể tưởng tượng rằng những thành viên trong phi hành đoàn vẫn nỗ lực lạc quan và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc".
 



Rất nhiều tiếp viên hàng không đã đeo ruy băng đen và chụp ảnh đăng tải lên Facebook để tưởng nhớ những đồng nghiệp tử nạn khi làm nhiệm vụ. 

MH370... MH17... GE222 và giờ là AH5017. Làm ơn hãy kết thúc ở đây!

"Cầu chúc tất cả những nạn nhân thiệt mạng trong các thảm kịch hàng không được yên nghỉ nơi chín suối. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về các bạn..."


Không bay vào ngày hôm nay nhưng vẫn đeo ruy băng đen cho tất cả hành khách và phi hành đoàn trên MH17, những người đã trở thành thiên thần trên bầu trời", Rosina Elizabeth viết.




"Ngày hôm nay dành cho tất cả những ai có mặt trên chuyến bay không bao giờ đáp xuống. Những tiếp viên hàng không không chết, họ chỉ bay cao hơn mà thôi".


Ruy băng đen mang thông điệp cầu mong những người xấu số yên nghỉ ở bên kia thế giới.


"Ngày hôm nay, tiếp viên hàng không trên toàn thế giới sẽ đồng loạt đeo ruy băng đen để tưởng nhớ về những người đồng nghiệp xấu số thiệt mạng trong thảm kịch MH17 vừa qua".