Tiếp tục hình ảnh không đẹp tại Đền Hùng: Du khách vượt tường vào làm lễ dâng hương

, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 10/04/2014

Khung cảnh tại đền Thượng trở nên nhốn nháo, khó kiểm soát khi hàng trăm người liên tục đẩy nhau vượt tường rào cao nhiều mét để trèo lên khu vực dâng hương.

Ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) trở nên vô cùng căng thẳng với lực lượng an ninh do lượng du khách quá đông. Phải huy động đến gần 1.000 người gồm cả lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông, cơ động, đội cứu hộ... thường xuyên túc trực để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương nhưng không thể cản nổi nhu cầu quá lớn của hơn 1 triệu du khách trong ngày. Nhất là vào lúc đỉnh điểm - sau Đại lễ dâng hương, con số này còn tăng vọt lên nhiều lần.

Như tin đã đưa, sau cuộc hành trình vượt rừng "hành xác" nhiều cây số trên nền đất rừng dốc trơn trượt, hàng nghìn người hành hương lại bước vào "cuộc" vượt tường để có thể chen chân vào khu vực dâng hương tại các đền chính. 

Ở đền Giếng, đền Hạ, đền Trung, cảnh tượng khách hành hương phải chen chúc, nhích từng bước trong "biển" người vô cùng khó khăn. Những hành động như vái vọng vội vàng, hay đội mâm lễ cả hồi lâu ngoài sân... là người dân phải thực hiện trong tình trạng ù ứ, quá tải này. 


Tại các cửa đền, không một khoảng diện tích nhỏ nào còn trống!


Chen chúc, nhích từng bước để có thể dâng hương.

 Lối đi chính vốn dĩ nhỏ hẹp, nay luôn trong tình trạng tắc nghẽn. Mặt khảm đá trên hành lang vốn dĩ để trang trí, với các mặt tương đối bằng phẳng, độ ma sát có chăng chỉ ở những đoạn mấp mô của thợ khắc nhưng cũng trở thành "đường đi" của nhiều người. 

Đáng nói hơn là hàng dài các tường rào xây bằng đá ong kiên cố, cao gần 2 mét vây xung quanh khu vực Đền Thượng cũng không cản nổi "bước tiến" của người dân. Cảnh tượng hàng trăm người, từ thanh niên cho đến trẻ em... thi nhau hùng hục vượt tường - trông giống như đội quân "Zombie" bất chấp tất cả để trèo lên được khu vực chính. Người dưới đẩy người trên, người trên kéo tay hỗ trợ người ở giữa tạo nên một khung cảnh nhộn nhạo. Lực lượng an ninh liên tục nhắc nhở nhưng chỉ ít phút sau lại đâu vào đấy.

Bước tường cao gần 2 mét xây đá kiên cố nhưng nhanh chóng thành "lối đi" cho người dân.


Mặc dù lực lượng an ninh đứng ngay phía trên nhắc nhở nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Từ trẻ nhỏ cho đến người lớn đều cùng nhau "vượt tường".


Cảnh tượng nhốn nháo ở khu vực đền Thượng.


Một số người bị ngã khá đau do mặt khảm đá hai bên lối đi không đủ ma sát.


Cảnh tượng trèo tường thế này khiến nhiều người liên tưởng đến "đội quân Zombie".


Dòng người nối đuôi nhau "vượt tường".


Người trên kéo người dưới...


...để không phải đi cầu thang mà vẫn có thể lên được khu vực sân chính!

Mặc dù ai cũng xác định phải chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng không ít người đã lộ rõ sự mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí muốn "lả" ngay tại chỗ sau khi phải vượt qua hàng loạt "thử thách" trên cuộc hành trình.


Cô gái  như muốn"ngất xỉu" tại chỗ, phải dựa vào người mẹ.




Trẻ con mệt lả.

Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội lớn, mang tầm vóc Quốc gia. Vì vậy, việc thành tâm hành hương của đông đảo người dân cả nước là nguyện vọng chính đáng. Khi tham dự lễ hội, mong rằng, người dân sẽ hợp tác cùng sự bố trí, quy định của ban tổ chức để có một lễ hội an toàn và làm nên hình ảnh đẹp trong văn hóa lễ hội của dân tộc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày