Thương tâm cha đem con sơ sinh đi làm cùng

trangdo, Theo Trí Thức Trẻ 16:07 26/10/2012

Những hình ảnh thương tâm về 1 người đàn ông Ấn Độ phải mang theo đứa con gái sơ sinh đi chạy xe thật khiến người khác cảm động rơi nước mắt.

Anh Bablu Jatav, 38 tuổi, đến từ Ấn Độ phải đem cô con gái 1 tháng tuổi, Damini trong 1 mảnh vải quàng qua cổ kể từ khi vợ anh, cô Shanti qua đời sau khi sinh nở được vài ngày.

Thương tâm cha đem con sơ sinh đi làm cùng  1

Người cha vĩ đại này cho biết mỗi ngày anh phải đưa con đi làm cùng tại thành phố Bharatpur bởi anh không còn bất kể người thân nào khác có thể trông coi con gái hộ anh.

Thật đáng thương khi mới đầu tuần này, cô bé Damini phải nhập viện tại thành phố Jaipur vì cô bé bị ốm rất nặng.

Cô bé được chăm sóc đặc biệt sau khi được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu, thiếu máu và mất nước nghiêm trọng. Thật may mắn khi hiện giờ cô bé sơ sinh đã trong tình trạng ổn định.

Thương tâm cha đem con sơ sinh đi làm cùng  2

Anh Jatav tâm sự “Shanti đã ra đi sau khi sinh con gái tại bệnh viện vào ngày 20 tháng 9. Kể từ đó, không có ai chăm sóc con gái, bởi vậy tôi phải mang con đi theo mỗi khi chở khách.”

Chúng tôi có con sau hơn 15 năm sống chung, vợ tôi đã hạnh phúc tột độ, nhưng thật đau buồn khi cô ấy ra đi quá nhanh.”

Anh Jatav hiện giờ nhận được rất nhiều lời đề nghị chạy xe sau khi câu chuyện về cha con anh lan truyền khắp nơi.