Thừa Thiên - Huế: Điên cuồng đập phá lăng mộ vì lời đồn nhảm

Dân Việt, Theo 09:17 07/11/2013

3 ngày qua, cả ngàn người dân kéo đến đập phá một cái lăng lớn vì tin rằng cái lăng này được xây đúng vào long mạch của thôn khiến nhiều người dân gặp nạn.

3 ngày qua, cả ngàn người dân thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) kéo đến đập phá một cái lăng lớn vì tin rằng cái lăng này được xây đúng vào long mạch của thôn khiến nhiều người dân gặp nạn.

Điên cuồng đập phá lăng

Sáng sớm 6/11, khoảng gần 1.000 người dân thôn Thuận Hòa, tiếp tục kéo đến khu vực cồn Bần Thượng (thuộc địa phận thôn) để đập phá nốt phần còn lại của một cái lăng lớn bằng bê tông chưa chôn người chết. Người thì dùng cuốc xẻng đào đất, người thì cạy phá phần bê tông, người thì tát nước từ hộc đặt quan tài ra ngoài. Đến chiều 6.11, các hạng mục của cái lăng rộng 8m, dài 12m, cao 3m, đã bị đập phá tan tành.

Thừa Thiên - Huế: Điên cuồng đập phá lăng mộ vì lời đồn nhảm 1
Cái lăng bằng bê tông rộng 8m, dài 12m, cao 3m, đã bị người dân thôn Thuận Hòa phá tan tành

Hành vi trên của người dân thôn Thuận Hòa diễn ra từ ngày 4.11, sau cái chết của anh Nguyễn Đoàn (32 tuổi). Theo đó, sau khi thanh niên này chết, thầy địa trong thôn cho rằng cái lăng trên được xây đúng vào “long mạch” của thôn và trong lăng có chôn con rùa làm bằng gạch men để “yểm bùa nhằm hãm hại người dân”. Lời thầy địa khiến cả thôn hoang mang tột độ dẫn đến hành động hợp sức đập phá lăng để “trừ bỏ tai họa”.

Điều trùng hợp xảy ra là, sau khi đào tới đáy hộc đặt quan tài của lăng, người dân phát hiện một con rùa lớn được làm bằng gạch men đúng như lời thầy địa nói. Đồng thời, khi đào đến vị trí này, nước ngầm từ dưới phun lên rất mạnh nên người dân tin đây chính là “long mạch” của thôn. Lúc này, nguyên nhân của những trường hợp người dân mắc bệnh, chết chóc, vợ chồng bỏ nhau… ở thôn đều được đổ cho cái lăng vô tri vô giác.

Vừa thấy phóng viên, ông Đặng Văn Mong đã sốt sắng kể, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 10 người dân trong thôn tử vong vì… cái lăng này. Trong số đó có 4 thanh niên học hành thành đạt lần lượt ra đi cách nhau đúng 3 tháng 10 ngày, mà mới nhất là trường hợp của anh Nguyễn Đoàn nêu trên. Ngoài ra, từ khi lăng được xây dựng, trong thôn còn có 5-6 người dân đang khỏe mạnh bỗng mắc bệnh điên…

Điều tra kẻ tung tin đồn

Theo tìm hiểu của PV, cái lăng trên được một người đàn ông làm nghề thầy địa tên Long (quê ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), là thông gia của ông Nguyễn Dũng (thôn Thuận Hòa), xây cách đây khoảng 1 năm. Trước đó khoảng 5 năm, ông Long xin xây lăng tại vị trí trên để yên nghỉ khi qua đời nhưng không được dân làng đồng ý. Tuy nhiên, sau đó ông Long và ông Dũng vẫn thuê người xây dựng cái lăng trên.

Ông Ngô Quang Thảo- Trưởng Công an xã Hương Phong, cho biết: Thực tế, sau khi cái lăng trên được xây dựng, có nhiều người dân thôn Thuận Hòa bị chết, mắc bệnh tâm thần. Trong đó, chuyện 4 thanh niên đi làm ăn xa chết cách nhau đúng 100 ngày thời gian vừa qua khiến người dân hoang mang nên tin vào lời phán của thầy địa. “Những trường hợp người dân trong thôn đi làm ăn xa bị chết chỉ là do tai nạn, hoàn toàn không như những gì người dân đồn đoán”- ông Thảo khẳng định.

Theo ông Ngô Quang Thảo, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, vận động, hiện công an xã đang phối hợp với Công an thị xã Hương Trà điều tra làm rõ để xử lý những người đã tung ra tin đồn thất thiệt.

Từ ngày 4.11, chính quyền xã Hương Phong đã cử lực lượng đến khu vực cồn Bần Thượng để tuyên truyền, vận động người dân ngừng việc đập phá lăng và giải tán nhưng không mang lại kết quả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày