Thủ đoạn của đứa con giết mẹ bỏ xác vào lu nước

Tuổi Trẻ, Theo 21:58 30/03/2015

Sau khi ra tay cướp sinh mạng mẹ ruột, đứa con trai chưa đầy 18 tuổi bình thản tìm cách nói dối cha lý do mẹ mất tích, tìm cách che đậy để lu nước khỏi bốc mùi.


Người dân bàng hoàng vây quanh hiện trường vụ án con trai giết mẹ bỏ vào lu nước - Ảnh: K.Nam

Chiều 30-3, Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khả Đạt (sinh ngày 19-5-1997, ngụ đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP. Rạch Giá) để điều tra 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân bị giết là bà Nguyễn Thị Minh Trinh (42 tuổi), mẹ ruột nghi can.

Giết mẹ lấy tiền mua xe “độ”

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận đã giết mẹ lúc khoảng 20g ngày rằm tháng giêng (tức ngày 5-3) vì xin tiền mua xe máy mới nhưng bà Trinh từ chối.

Đạt khai trong lúc hai mẹ con lời qua tiếng lại, Đạt xô bà Trinh té ngã xuống sàn nhà. Thấy mẹ đeo nhiều nữ trang có giá trị hơn 2 lượng vàng trên người, Đạt nảy sinh ý định giết mẹ lấy vàng để bán, lấy tiền thỏa mãn sở thích mua và “độ” xe máy.

Đạt dùng cây gỗ đập hai, ba cái vào vùng đầu phía trước của người đã sinh thành ra mình.

Thấy bà Trinh đã chết, Đạt lột hết nữ trang (chỉ chừa lại chiếc vòng bằng ngà) rồi khiêng xác mẹ bỏ vào lu sành phía sau nhà (kiệu chứa nước mưa). Để che giấu việc mẹ mất tích, Đạt gom hết quần áo của bà Trinh bỏ luôn vào lu để tạo hiện trường bà Trinh bỏ nhà đi.

Theo lời ông Nguyễn Văn Lép (cha ruột của Đạt) khai tại cơ quan điều tra, ông nhớ tối hôm đó đi nhậu say đến khuya mới về. Sáng hôm sau không thấy vợ đâu, ông gọi hỏi thì Đạt nói mẹ đi TP. HCM chơi.

Nhiều ngày sau không thấy vợ về, ông thấp thỏm không yên, chính Đạt còn nhiều lần chở ông đi tìm bà Trinh khắp nơi, thậm chí về tận nhà mẹ ruột bà Trinh ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Tới những nơi này, Đạt đều cố tình úp mở rằng mẹ mình đã bỏ nhà đi.


Chiếc lu mà nghi can Nguyễn Khả Đạt đã giấu xác mẹ ruột tới 24 ngày bên trong. Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng phải đập vỡ lu để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: K.Nam

Rùng mình lời khai hung thủ giết mẹ

Một chiến sĩ công an tham gia bảo vệ hiện trường vụ án đã phải thốt lên: “Chưa từng thấy tên tội phạm nào ghê gớm như Đạt!”. Theo kết quả khám nghiệm tại hiện trường, sau khi bỏ thi thể mẹ ruột vào lu, biết khả năng sẽ bốc mùi nên Đạt chủ động đổ nước xả vải vào.

Theo bà Nguyễn Thị Vân (63 tuổi) - hàng xóm sát vách nhà nạn nhân, từ nhiều ngày trước khi phát hiện thi thể bà Trinh, bà đã ngửi thấy mùi hôi thối. Hỏi thăm thì Đạt nói chắc tại ống cống phía sau nhà bà Vân bị nghẹt nên bốc mùi.

“Tui còn nghe nó nói với cha nó là cái lu đó con nuôi bò cạp để cha ngâm rượu, cha đừng tự ý mở ra bò cạp cắn cha đó - bà Vân kể - Hôm phát hiện sự việc đau lòng, chị ruột của Đạt khóc xỉu lên xỉu xuống, trong khi cha nó bò lết từ nhà sau ra nhà trước gọi hàng xóm nhờ kêu công an. Vậy mà tui chạy qua nó còn nói không có gì đâu, bác ba về bển đi”.

Theo những người hàng xóm cạnh nhà Đạt, lâu nay bà Trinh có tiếng cưng chiều con trai. Nhiều người cho biết thường nghe thấy vợ chồng ông Lép, bà Trinh cãi nhau về việc bà Trinh lén cho tiền Đạt ăn chơi, đua đòi. Chỉ riêng chuyện mua xe máy, bà Trinh đã cho tiền Đạt 2 lần.

“Chiều nào nó cũng đem chiếc xe rồi rủ ba, bốn thằng bạn tới nhà săm soi, lắp ráp đồ đạc tùm lum. Ban đêm ban hôm nó chạy xe vô hẻm nẹt pô rầm rầm” - bà Vân cho biết.

Đến sáng 30-3, thi thể bà Trinh đã được người thân đưa về an táng tại quê nhà. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày