Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:44 20/02/2016

Chiều 20/2 (tức 13 tháng Giêng) tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, hàng nghìn thanh niên trai tráng, trong đó có nhiều người xăm trổ tranh cướp phết kinh hoàng để cầu may mắn.

Chiều nay (20/2), hàng vạn người dân khắp nơi đổ về đền Quan, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để tham gia cướp phết đầu năm. Đến gần 15h, sau khi hoàn thành nghi lễ, ông Tiên Chỉ (áo đỏ) đem quả phết ra sân bãi nơi diễn ra hội cướp phết.

 Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ

Ôm quả phết đến đâu, ông Tiên Chỉ được nhiều người bảo vệ đến đấy. Lúc này, hàng nghìn thanh niên trai tráng trong làng hò hét nhau, đòi tranh quả phết. Khi phết được đưa ra bãi cát thì hàng trăm thanh niên xông vào tranh cướp.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Những quả phết được cất đặt cẩn thận.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Sau khi làm lễ xong, chúng được giao cho ông Tiên Chỉ để đem ra sân bãi - nơi diễn ra hội cướp phết. Dọc đường đi, ông Tiên Chỉ được rất nhiều người bảo vệ.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 4.

Nhưng ngay từ lúc cầm quả phết trên tay và đang trên đường đi ra sân bãi, cảnh chen chúc, xô đẩy và cãi vã giữa lực lượng bảo vệ ông Tiên Chỉ và người tham dự cướp phết đã bắt đầu xảy ra.

Đã không ít cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Quả phết được truyền qua truyền lại rồi tranh cướp. Nhiều thanh niên lợi dụng cơ hội này xô xát, đấm đá nhau túi bụi. Đi đến đâu, đám người giẫm lên kéo theo bụi bẩn kinh hoàng đến đó.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 5.

Khung cảnh đông đúc ngộp thở ở khu vực sân bãi.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 6.

Nhiều nam thanh niên tỏ ra khá kích động và sẵn sàng chỉ chờ phết được mang ra là sẽ lao vào cướp.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 7.

Khung cảnh hỗn loạn ngoài sân bãi.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 8.

Nhiều người nảy sinh mâu thuẫn đã không ngần ngại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau ngay tại lễ hội.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 9.

Họ "quần" nhau, tranh cướp khiến bụi bay mù mịt.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 10.

Trò cướp phết đã trở thành một cuộc hỗn chiến.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 11.

Nhiều người khênh kiệu nhau lên cao để quyết tâm... cướp phết.

Hình ảnh hỗn chiến kinh hoàng trong lễ hội cướp phết ở Phú Thọ - Ảnh 12.

Đám đông chen lấn, xô ngã nhau ở lễ hội cướp phết.

Theo các cao niên trong làng kể, nếu ai đó bị quả chúi, quả phết rơi vào đầu hay chạm tay thì người ấy sẽ may mắn, cả năm. Vì thế, hàng nghìn người đã nhảy vào tranh cướp thậm chí đổ máu để cầu mong may mắn.

Lễ hội Cướp phết đã được tổ chức để tưởng nhớ công lao nữ tướng Thiều Hoa công chúa (được tôn xưng Đức Thánh Mẫu Đại vương) người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ. Quả phết và quả chúi là 2 quả hình tròn được làm từ gỗ hoặc tre, phết to hơn chúi. Theo quan niệm, ai cướp được phết thì năm đó không chỉ riêng họ mà cả làng, gia đình, thôn xóm đều gặp may mắn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày