Thảm án Bình Phước: Trong tù, ngày nào "sát thủ" cũng đọc kinh sám hối

Dân Việt, Theo 10:42 19/03/2016

Khi mới vào trại giam, "sát thủ" Vũ Văn Tiến lo sợ kết quả xấu nhất là bị tử hình nên suốt ngày mất ăn mất ngủ. Tiến cứ lắc đầu, rồi khóc lóc mỗi khi được gặp mẹ. Để động viên, Tiến đã được mẹ gửi cho 2 cuốn kinh và ngày nào cũng đọc để sám hối, bình tâm trở lại.

Sau khi TAND Cấp cao tại TP.HCM hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử các hung thủ trong vụ thảm sát rúng động ở Bình Phước, gia đình Vũ Văn Tiến (một trong những “sát thủ” trong vụ án) không giấu được niềm vui vì họ lại có hy vọng.

Bà Vũ Thị Thi - mẹ Tiến - cho biết, những ngày qua nhà bà ai cũng lo lắng vì tòa chỉ định luật sư khác bào chữa cho Tiến mà không phải luật sư Lê Văn Nam (Đoàn luật sư TP.HCM).

Theo bà Thi, luật sư Nam đã theo vụ án, tiếp xúc với Tiến từ đầu đến cuối nên nắm rất rõ vụ việc. Ông cũng làm việc tận tình và đồng ý bào chữa miễn phí cho Tiến nên gia đình bà rất cảm động.

“Nghe tin tòa hoãn tôi mừng quá. Mấy ngày qua mất ăn mất ngủ, lo sợ luật sư Nam không được bào chữa cho thằng Tiến. Lúc nào tôi cũng cầu luật sư này bào chữa cho con mình. Không biết có giảm nhẹ được tội hay không, nhưng có như vậy thì nhà mới an tâm phần nào”, bà Thi nói.

Trước đó, PV Dân Việt đã gặp bà Thi trao đổi một số thông tin về phiên tòa phúc thẩm sắp tới tại căn phòng trọ chật hẹp của bà ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Khi chúng tôi đến cũng là lúc bà Thi đang ngồi xem lại những đồ vật của Tiến. Ôm vài bộ quần áo cũ trong lòng, bà Thi không cầm được nước mắt. Bà cho biết đấy là những đồ vật còn lại của Tiến. Mỗi lần nhớ con, bà đều lấy quần áo ra xếp đi, xếp lại, rồi ôm vào lòng để cảm nhận được mùi mồ hôi của con.

Thảm án Bình Phước: Trong tù, ngày nào sát thủ cũng đọc kinh sám hối - Ảnh 1.

Bà Thi không cầm được nước mắt khi nhắc đến Tiến.

Bà Thi kể, Tiến đi làm có bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ, do nhà nghèo nên Tiến không mua sắm gì cho bản thân mình, thậm chí bộ quần áo đẹp để đi ăn tiệc, ăn cưới cũng không có. Tiến tối ngày chỉ biết đi làm rồi ở nhà, không ăn nhậu, chơi bời...

“Là người mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn nên tôi biết, ngay cả con gà nó còn không dám làm thịt thì làm sao nó dám làm chuyện như vậy. Rõ ràng nó bị lôi kéo vô con đường tội lỗi tại vì nó hiền quá, hiểu biết thấp quá. Tôi không trách nó mà trách bản thân mình hơn, vì đẻ con ra nhưng không lo cho con được ăn học đến nơi đến chốn, để rồi nó không có tỉnh táo, bị người khác lợi dụng rồi gây ra tai họa. Tôi có lỗi với thằng Tiến, có lỗi với gia đình nạn nhân. Gia đình tôi đứng trước việc sắp mất một người con còn đau đớn như vậy, còn nhà nạn nhân tôi cảm nhận được họ đau đớn biết nhường nào…”, vừa nói bà Thi vừa khóc nức nở.

Bà Thi cho biết thêm, Tiến rất nhút nhát. Những lần lên trại thăm, Tiến đều lắc đầu rồi khóc. Biết con lo sợ, sợ kết quả xấu nhất xảy ra (bị tử hình - PV), bà đã gửi cho Tiến 2 cuốn kinh để đọc, thứ nhất là để bình tâm lại, thứ hai là để sám hối tội lỗi. Ngày nào Tiến cũng đọc, nhờ vậy Tiến đã bình tâm hơn, không còn mất ăn, mất ngủ như thời gian đầu.

Trao đổi về lá đơn thỉnh cầu có chữ ký của hàng chục ngàn người, bà Thi cho biết, ban đầu bà mặc cảm, xấu hổ về tội lỗi của con nên không dám gặp ai, nhưng nghĩ lại nếu không làm vậy thì sẽ mất con, vậy là bà nhờ người đánh máy và in ra làm 3 bản để đi xin chữ ký của người dân. In xong, bà cùng người nhà đi khắp nơi để xin chữ ký.

Cũng vì vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng chục ngàn chữ ký thỉnh cầu giảm nhẹ tội cho Tiến, nhiều người còn để lại số điện thoại, địa chỉ. Thậm chí thấy gia đình bà Thi khó khăn, nhiều người còn quyên góp, ủng hộ tiền để giúp đỡ bà.

Bà Thi cho biết: “Từ đó tới nay mọi người ủng hộ, gom góp được khoảng 25 triệu đồng. Số tiền này tôi không dám đụng đến. Tôi sẽ nhờ luật sư giúp đỡ để đến thăm và nhang khói cho các nạn nhân. Nhiều lúc tôi muốn lên gặp họ, dù họ có đánh đập, xỉ vả tôi cũng chịu, nhưng luật sư, công an cũng khuyên tôi là thời điểm này chưa thích hợp...”.

Theo kế hoạch, ngày 21/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ thảm án giết 6 người ở Bình Phước. Tuy nhiên đến ngày 18/3, tòa quyết định hoãn lại do hai bị cáo trong vụ án là Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại không đồng ý cho các luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho mình. Tòa cũng đã tiếp nhận đơn xin bào chữa cho Tiến của luật sư Lê Văn Nam. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày