Teen boy tử vong vì bị cá mập cắn đứt 2 chân

Trang Đỗ (Theo Telegraph), Theo Pháp luật xã hội 15:10 01/12/2013

Vào ngày hôm qua (30/11), một teen boy đã bị cá mập cắn chết khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở bờ biển Campbell (New South Wales, Australia).

Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi Zac Young đang lướt ván cùng bạn bè ở bờ biển Campbell, New South Wales thì một con cá mập bất ngờ lao đến tấn công và cắn đứt cả 2 chân của Zac. 

Chứng kiến vụ tấn công bất ngờ, bạn bè Zac đã liều mình chiến đấu lại với loài cá hung hãn để giải thoát cậu. Sau một hồi chiến đấu, con cá mập bỏ đi. Lúc này, Zac được các bạn kéo vào bờ và cố gắng sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Teen boy tử vong vì bị cá mập cắn đứt 2 chân 1
Hình ảnh của Zac.

Viên cảnh sát Joanna Reid cho hay "Bạn bè của Zac đã cố gắng chiến đấu với con cá mập. Sau đó, con cá mập bỏ đi, nhóm bạn lại tiếp tục đưa Zac vào bờ. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều nên Zac đã tử vong. Đó quả là một bi kịch kinh hoàng."

Vụ tấn công xảy ra khi Zac cùng bạn bè lướt sóng ở bờ biển Campbell gần Coffs Harbour vào chiều thứ Bảy vừa qua. 

Đây là vụ cá mập tấn công người đầu tiên tại bang New South Wales kể từ năm 2008. Rất nhiều người đã tỏ ra thương tiếc và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Zac. Một người dân địa phương cho biết "Những vụ cá mập tấn công người như này rất hiếm khi xảy ra. Thật đáng tiếc cho cậu bé. Chúng ta thật sự không thể biết trước được điều này."

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi 1 vụ tấn công khác cũng được ghi nhận ở Perth, phía Tây Australia. Nạn nhân là anh Chris Boyd (35 tuổi).