Tang thương khung cảnh làng có 8 nữ sinh chết đuối

Nhuggie (TH), Ảnh: Dương winamp, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 13/09/2012

Chỉ trong một buổi chiều, những vòng hoa trắng đã phủ kín hai thôn Tảo Khê và Đoan Lữ thuộc xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Mùa gặt về, người dân hai thôn Tảo Khê và Đoan Lữ thuộc xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vẫn chưa kịp phấn khởi cho mùa lúa mới thì ngày hôm qua (12/9) nhận được tin “động trời”, 8 cháu gái của thôn chết đuối tại hồ Tuy Lai. Cả hai thôn chìm trong thương tiếc vô hạn 8 cháu gái xấu số, ở nơi đây, chưa bao giờ có một tai nạn kinh hoàng và tang thương đến như vậy.

Lời kể của nhân chứng

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Hầu hết người dân của hai thôn đều tập trung ở hồ kể từ khi nhận tin dữ

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

8 bạn gái gặp nạn là học sinh lớp 7, lớp 8 trường THCS An Mỹ II Bùi Thị Nhung, Trần Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thị Dung, Trần Thị Hồng Thơm (năm em đều là học sinh lớp 8B), Mai Lê Hồng Phúc (học sinh lớp 8A), Lê Thị Mỹ Duyên (học sinh lớp 7B), Nguyễn Thị Trang (học sinh lớp 7A).

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Cận cảnh Hồ Tuy Lai

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
... nơi đã cướp đi sinh mạng 8 nữ sinh 

Nơi 8 bạn gái chết đuối là con đập ở giữa hồ cũng được xem là chiếc cầu bắc qua hồ Tuy Lai để người dân trong thôn đến ngôi chùa Hàm Long nằm trên con núi cạnh hồ. Chiều ngày 12/9, 11 bạn gái được nghỉ học đã rủ nhau lên chùa Hàm Long chơi, đi qua con đập thấy nước trong mát đã dừng lại chơi và tắm. Tuy nhiên, nước ở đầu bờ đập đã sâu đến 2 mét, khi bước xuống dưới đập là ngập lập tức bị lún xuống.  

Buổi chiều định mệnh... 

Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết cách đây một tuần, nhóm bạn gồm 11 học sinh nữ thuộc hai thôn Tảo Khê và Đoan Lữ, học sinh khối lớp 7 và 8 trường THCS An Mỹ đã lên kế hoạch về chuyến đi tắm hồ Tuy Lai. Đây là khu vực rất nguy hiểm, nhưng đã không có ai từ gia đình, nhà trường quan tâm ngăn cản các em, trong khi chính quyền sở tại cũng không hề có cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Khoảng 1 giờ chiều 12/9, cả nhóm theo kế hoạch rủ nhau đến chùa Hàm Rồng, thuộc xã An Mỹ chơi, sau đó kéo nhau ra đập tràn (hay còn gọi là hồ Tuy Lai) nằm ngay sát cạnh Chùa để tắm, mặc dù không học sinh nào trong nhóm này biết bơi.

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Mai Lê Hồng Phượng, chị em sinh đôi với Mai Lê Hồng may mắn là một trong ba học sinh thoát nạn

Sau khoảng một tiếng nô đùa dưới nước, có khoảng 4 học sinh dắt tay nhau ra khu vực sâu và bị đuối sức không vào được bờ. Thấy vậy, 7 học sinh còn lại đang nô đùa gần bờ chạy ra cứu bạn, nhưng vì nước quá sâu, các em hoảng loạn và tự dìm nhau xuống, khiến 8 em chết đuối, 3 em đã may mắn thoát chết.

Nếu không biết bơi thì khi bước xuống nước đến người lớn cũng sẽ bị chìm chứ không phải là bọn trẻ con. Các cháu không biết bơi, chỉ xuống nước chơi như nghịch nước ở những con ao trong làng mà không biết ở dưới đập nguy hiểm. Thật quá tang thương 8 đứa trẻ phải chết thảm trong làn nước lạnh” – Bác Hùng, một người dân trong thôn Tảo Khê nghẹn ngào nói.

Mai Lê Hồng Phượng, học sinh lớp 8A, em gái nạn nhân Mai Lê Hồng, và là một trong 3 học sinh đã thoát chết trong vụ đi tắm hồ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Em chạy ra cứu bạn, nhưng thấy bạn dìm em, em gỡ tay ra vào lôi được một bạn ở gần lên. Lúc đó có một anh thanh niên đưa người yêu đi chơi gần đó thấy vậy cũng nhảy xuống cứu nhưng chỉ cứu thêm được một người”.

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Nạn nhân Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 7B, trường THCS An Mỹ

Đến khoảng 4 giờ chiều 12/9, xác của 8 nạn nhân xấu số đã được người dân vớt lên và đưa về cho các gia đình mai táng. Tối cùng ngày Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ông Nguyễn Hữu Đô, cùng UBND xã An Mỹ, đại diện trường THCS An Mỹ… đã đến viếng thăm và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Độ, cùng đại diện UBND xã An Mỹ, trường THCS An Mỹ đến viếng gia đình các học sinh.

Anh Nguyễn Văn Phương, người trực tiếp tham gia cứu 8 nữ học sinh dưới hồ cho biết: “Tôi là một trong 3 người đã nhảy xuống cứu các cháu, nhưng khi vớt lên cả 8 em đều không còn thở. Đây là khu vực rất nguy hiểm, nước sâu, bên dưới đều là các rãnh, cống xả nước. Đã có rất nhiều người bị chết đuối ở đây trước đó rồi, tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy ở khu vực này có biển báo nguy hiểm cho người dân!”.

Con đập này là niềm vui của người dân nơi đây từ  hơn 20 năm nay  khi nó vừa giữ nước để tưới tiêu cho đồng ruộng, đồng thời là nơi người dân khai thác cá trên mặt nước, tuy nhiên cũng là nơi mà mấy năm gần đây có nhiều người phải bỏ mạng vì chết đuối. Người dân xót xa rằng nếu có một tấm biển báo, một tấm biển báo nhắc nhở nguy hiểm thì có lẽ 8 bạn gái đã không phải bỏ mạng.

Xảy ra vụ việc đáng thương tâm này cho thấy phần nào sự tắc trách của chính quyền địa phương nơi đây, cũng như sự thiếu quan tâm của cha mẹ, thầy cô giáo. Suốt nhiều năm qua, có một số người bị chết tại hồ Tuy Lai, nhưng chính quyền không cảnh báo, cũng không có biện pháp nào ngăn chặn tình trạng này.

Nỗi đau của những người ở lại

Các em mất đi, tổn thất tinh thần của gia đình, cho bố mẹ, ông bà quá đau đớn. Nhìn bà nội của bạn Nguyễn Thị Trinh (học sinh lớp 8B), cụ Nguyễn Thị Thường không ai không khỏi đau xót. Một tay cụ Thường nuôi Trinh từ nhỏ, bố mẹ Trinh vào tù khi Trinh mới 1 tuổi. Gần 10 năm, Trinh lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của bà nội, đến khi lớn lên bắt đầu biết thổi cơm cho bà thì lại ra đi. Trinh học giỏi, ngoan ngoãn, cụ Thường đau đớn quặn lòng tiếc thương đứa cháu ngoại ngoan hiền.

Thầy Nguyễn Đăng Khương, Hiệu trưởng trường THCS An Mỹ cho biết: “Tám em học sinh trên đều là những học sinh ngoan, nhiều em trong số đó là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của nhà trường. Buổi sáng 12/9 các em đi học đầy đủ như bình thường, nhưng buổi chiều các em được nghỉ học nên tự ý đi chơi, đi tắm hồ nhà trường không nắm được được”.

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Mai Tuấn Long, bố đẻ Mai Lê Hồng chưa hết bàng hoàng trước việc mất con gái

Nghẹn ngào trong nước mắt, Mai Tuấn Long, bố của nạn nhân Mai Lê Hồng tâm sự: "Thật quá đau xót khi hai đứa con gái sinh đôi của tôi cùng đi tắm hồ, đứa em gái Mai Lê Hồng Phượng đã may mắn thoát chết. Chúng tôi quá bất ngờ trước sự việc này. Vì mải mê đi làm nên chúng tôi cũng không để ý các cháu đi đâu, làm gì buổi chiều hôm nay, vì trước khi đi chúng còn ở nhà”.

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Những tiếng khóc xé lòng

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Người mẹ này luôn đòi "đi theo con gái", khiến những người xung quanh đều không cầm được nước mắt

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Nỗi buồn của người cha

Còn bạn Trần Thị Lan Phương, học sinh lớp 8B cũng để lại nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai cho mẹ, ông bà của mình. Khi Phương mới sinh ra được hai ngày, bố đánh mẹ con Phương, mẹ Phương là cô Nguyễn Thị Lần phải về nhà bố mẹ đẻ. Từ ngày đó đến nay, Phương lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà và mẹ của mình. Đến ngày hôm qua, mẹ của Phương và ông bà ngoại ngất đi vì nghe tin như đánh ngang tai. Nhiều năm qua, sống mạnh mẽ vì con, cô Lần không ngừng than khóc muốn đi theo con.

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Mẹ khóc con

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi
Bà khóc cháu

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

tang-thuong-khung-canh-lang-co-8-nu-sinh-chet-duoi

Còn bạn Trần Thị Hồng Thơm, có mẹ bị bệnh tim, cô Nguyễn Thị Chấn. Cô Chấn vừa mới mổ tim năm ngoái, đến hôm qua nghe tin con gái chết đuối, cô Chấn lên khụy xuống, khóc không lên tiếng. Nhà của Thơm thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhất trong 8 bạn gái bị mất.

Gần như trắng đêm tại An Mỹ là tiếng khóc, tiếng nấc đớn đau của những người cha mẹ mất con. Các gia đình hối hả lo việc tang lễ cho 8 em nhỏ xấu số trong sự bàng hoàng, tiếc nuối và dằn vặt. Có rất rất nhiều từ "giá như" trong sự việc tang thương này, nhưng tất cả giờ nào có ý nghĩa gì, đã quá muộn màng đau xót...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày