Sức khỏe thiếu nữ nặng 23kg vì biến chứng của bệnh lao phổi đang dần hồi phục

Thu Hường, Ảnh: Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 19/08/2015

Dù chưa tìm ra phác đồ điều trị thích hợp cho bệnh lao kháng thuốc của Nhi nhưng các bác sĩ tại Bệnh viện Lao & Phổi Trung ương đều khẳng định, sức khỏe của cô đang có nhiều chuyển biến tốt và khả năng hồi phục rất cao.

Nhắc đến Nhi (Nguyễn Tuyết Nhi - 17 tuổi, Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội), hẳn nhiều độc giả vẫn chưa quên hình ảnh thiếu nữ xinh xắn với đôi mắt to tròn, nước da trắng nhưng thân hình lại tiều tụy, chỉ còn da bọc xương. Nhi cao 1m60 nhưng lại chỉ nặng vỏn vẹn có 23kg. Đôi mắt cô luôn phảng phất nét u buồn. Nhi thường lặng nhìn ra cửa sổ và miệt mài ngồi gấp hàng nghìn con hạc giấy với hy vọng, một ngày kia, chúng sẽ hoàn thành sứ mệnh chuyển lời đến Thượng đế, ban cho cô một thể chất mạnh khỏe.

Vẫn là cô gái ấy, vẫn gương mặt ấy nhưng hiện nay, khi đến thăm Nhi tại Bệnh viện Lao & Phổi Trung ương, chúng tôi thấy rất vui khi ánh mắt cô đã mất hẳn những nét u buồn, ủ dột. Tuy vẫn nằm liệt trên giường bệnh nhưng cuộc sống của thiếu nữ 17 tuổi này dường như vừa có chút ánh sáng rực rỡ chiếu qua, tươi tắn và vui vẻ lạ thường.

2015-08-18 09.16.23 1-1202d
Rất nhiều người đến thăm nom, động viên Nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật.

2015-08-18 09.16.27 1 (1)-1202d
Tinh thần và sức khỏe của Nhi đều đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Nguyễn Hồng Ngọc (15 tuổi, em gái thứ 2 của Nhi) cho biết, ngay sau khi thông tin về bệnh tình, hoàn cảnh của chị gái cô được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến hỏi thăm, giúp đỡ và động viên Nhi vượt qua khó khăn bệnh tật.

Trước đó, theo lời Ngọc kể lại, vào chiều ngày 13/8, bệnh tình của chị gái cô chuyển sang chiều hướng xấu. "Chị ấy ho nhiều và rất khó thở. Gia đình phải đưa chị lên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch", Ngọc vẫn chưa hết hốt hoảng nhớ lại. 

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ có thể hồi sức và từ chối chữa trị do tình trạng của cô đã quá nặng. Ngày 14/8, Nhi được chuyển lên Bệnh viện Lao & Phổi Trung ương để điều trị bệnh và hiện tại, cô đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực. Các bác sĩ tại đây cho biết, sức khỏe của Nhi đang có dấu hiệu hồi phục. Hiện nay, khi lên cơn sốt, nhiệt độ cơ thể Nhi cũng chỉ lên cao ở mức 38 độ C chứ không còn sốt nặng như ngày đầu mới nhập viện.

2015-08-18 09.16.25 1-1202d
Nhi trả lời điện thoại của bà nội, báo rằng hiện mình rất khỏe và cảm thấy thoải mái khi nằm ở viện.

"Bác sĩ nói chị ấy bị căn bệnh lao phổi quá nặng nên thời gian này, ngoài việc điều trị cần tích cực ăn uống, bổ sung dinh dưỡng để sức khỏe dần ổn định. Quá trình điều trị bệnh lao kháng thuốc có lẽ sẽ kéo dài và tốn nhiều công sức hơn. Họ cũng nói là sau khi trị khỏi bệnh lao mới có thể tiếp tục nghĩ đến việc chữa lành đôi chân cho chị ấy", Nguyễn Thị Hằng (em họ của Nhi) nói thêm. 

Hằng cũng cho biết: "Toàn bộ số tiền chăm sóc và điều trị cho chị Nhi đến giờ đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhất là anh Trần Mạnh Hùng, người đã trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm bảo trợ sức khỏe cho chị ấy. Ngoài ra, hàng ngày, có rất nhiều đội tình nguyện đến thăm và mang cháo tặng cho chị Nhi. Ở bệnh viện, ai nhìn thấy chị ấy đều thương xót".

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Mạnh Hùng tâm sự: "Điều tôi mong muốn nhất là em Nhi sẽ sớm khỏe lại. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ở bên, giúp đỡ và động viên Nhi".

Anh Hùng cho biết, hiện tại các bác sĩ đang điều trị cho Nhi bằng nhiều loại thuốc và nghiên cứu, tìm ra loại thuốc thích hợp với cô. "Qua nghiên cứu ban đầu, các bác sĩ mới chỉ kết luận em ấy mắc bệnh lao kháng thuốc chứ chưa tìm ra phác đồ điều trị riêng cho em. Tuy nhiên, họ đều khẳng định khả năng hồi bệnh của Nhi rất cao và sức khỏe của em ấy đang có những diễn biến tốt", anh Hùng nói thêm.

Nguyễn Tuyết Nhi năm nay 17 tuổi, quê ở Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội. Gia đình cô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm Nhi lên 10 tuổi, mẹ cô bỏ nhà ra đi. Hơn một năm sau, cha cô mắc bệnh nằm liệt giường rồi qua đời. Nhi cùng 3 người em gái phải sống nương tựa vào bà nội (bà Lê Thị Liên) năm nay đã 73 tuổi.

Gần 2 năm trước, Nhi phát hiện mình mắc bệnh lao phổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thể chất yếu đuối nên cô đã không tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị, khiến bệnh tình chuyển sang giai đoạn kháng thuốc. Hiện tại, với sự giúp đỡ của cộng đồng, Nhi đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực,  Bệnh viện Lao & Phổi Trung ương. 

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:

Bà Lê Thị Liên (73 tuổi, số nhà 79, ngõ 399, đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội).

Số điện thoại: 0969 152 381