Sự sống kỳ diệu của cô bé trải qua ca phẫu thuật tim vài phút sau khi sinh

, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 06/04/2014

Vài phút sau khi sinh, bé Chanel Murrish đã phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Và thật may mắn khi hiện tại, sức khỏe của cô bé đã dần ổn định.

Chanel Murrish là bé gái nhỏ tuổi nhất được tiến hành phẫu thuật tim ở Anh. Ca phẫu thuật diễn ra chỉ vài phút sau khi cô bé chào đời tại Bệnh viện Freeman (Newcastle).

Cha mẹ bé là chị Fay và anh Micheal không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được đón bé Chanel, thiên thần nhỏ thứ ba trong gia đình. Trước đó các bác sĩ đã hai lần cảnh báo về khả năng sống sót mong manh của bé đến Fay và Micheal.

Bé Chanel được phẫu thuật tim ngay sau khi sinh

Khi mang bầu bé Chanel, sức khỏe của Fay hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện bất thường nào. Cho đến tuần thứ 20, khi đi kiểm tra tại Bệnh viện Sunderland, các bác sĩ đã cảnh báo Fay rằng đứa bé trong bụng cô có những biểu hiện bất thường về tim, phần tim bên trái của cô bé không hoạt động được.

“Các bác sĩ nói với tôi rằng, bé Chanel vẫn có thể sống sót sau khi sinh nhờ phẫu thuật nhưng cơ hội thành công chỉ là 50/50. Tuổi thọ của con gái tôi có thể rất ngắn, trong trường hợp xấu bé còn phải phẫu thuật cấy ghép tim”, Fay nói.

Lần thứ hai, các bác sĩ phát hiện ra lượng máu lưu thông qua tim của bào thai có vấn đề, nếu tiến hành phẫu thuật khả năng sống sót của bé chỉ là 20%. 

Mặc dù được cảnh báo, thậm chí được khuyên là nên bỏ cái thai nhưng Fay vẫn không “đầu hàng”. Người mẹ trẻ quyết tâm giữ lại bé Chanel. Cô nói trong hạnh phúc: “Vợ chồng tôi đã trông thấy ngón tay cái của con gái giơ lên trong tấm phim siêu âm bào thai, dường như con gái muốn nói với chúng tôi: “Mọi thứ rất ổn bố mẹ ạ”. Tôi cũng bắt đầu cảm nhận được bé đang đạp chân trong bụng mình. Nên dù các bác sĩ có tư vấn thế nào, tôi vẫn quyết định sinh bé. Giờ thì bé đã chào đời. Các bác sĩ nói con gái tôi là một trong ba triệu đứa trẻ có nguy cơ mắc hội chứng suy giảm tim như thế này. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào về “sức chiến đấu” của Chanel”.

Hình ảnh chụp khoảnh khắc ngón tay cái của bé Chanel đang giơ lên khi vẫn còn trong bụng mẹ


Năm tuần sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của bé đã dần tốt lên

Năm tuần sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của bé Chanel dần tốt lên. Giờ đây bé đã có thể về nhà để gặp các anh của mình. Mẹ cô bé không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Chúng tôi đang sống trong những ngày tuyệt vời nhất bên cô con gái nhỏ đáng yêu”.

(Nguồn: Theo Mirror)