Ông Dương Trung Quốc nói: “Tôi là người nghiên cứu lịch sử, nên không có thước đo nào bằng lòng người. Có hai điều quan trọng nhất của lịch sử là thời gian và lòng người. Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm xuống, người dân đã thể hiện sự nể phục, kính trọng vô cùng. Điều đó đủ để chúng ta đánh giá được con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩ đại như thế nào”.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng nói thêm rằng: “Thời gian sẽ còn làm cho lý tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lớn hơn nữa”.
Trước thông tin lựa chọn Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Trạch, Quảng Bình) là nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Dương Trung Quốc nói rằng: “Đó là thể nguyện của Đại tướng và chúng ta nên tôn trọng người đã khuất và gia đình. Với một người như Đại tướng, tôi tin đó là một quyết định sáng suốt”.
Theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 5/10, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h30 ngày 12/10.
Sáng ngày hôm nay, dòng người đến viếng thăm Đại tướng vẫn rất đông.
Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h ngày 13/10.
Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức ngày 13/10 tại quê nhà, tỉnh Quảng Bình.
Linh cữu của Đại tướng sẽ được chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào Quảng Bình để tổ chức lễ an táng tại quê nhà.
Trong sáng nay, dòng người vẫn không ngừng đổ về số 30 Hoàng Diệu xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo kế hoạch, nhà riêng Đại tướng sẽ đón khách vào viếng đến hết ngày 11/10.
Rất đông thanh niên tình nguyện. Dù nắng nóng nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được viếng thăm Đại tướng.Các bạn thanh niên tình nguyện giúp phần giữ gìn trật tự phía bên ngoài nhà Đại tướng.