Số người chết tăng lên 181, thân nhân hành khách phà Sewol đấm quan chức Hàn

, Theo Trí Thức Trẻ 09:27 25/04/2014

Thân nhân hành khách trên chuyến phà Sewol đã xé rách áo, đấm và tát liên tiếp vào Phó giám đốc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc vì cho rằng ông đã phóng đại quy mô chiến dịch cứu hộ chiếc phà chìm.

Ngày hôm nay, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà tiếp tục tăng lên 181 người khi đội thợ lặn tích cực tìm kiếm sâu bên trong chiếc phà Sewol. Như vậy, hơn 120 người khác vẫn đang mất tích. Và công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn sẽ tiếp tục được diễn ra. 

Trước đó, vào ngày 24/4, khoảng 20 thân nhân của các nạn nhân trên chuyến phà Sewol đã đánh bật 10 nhân viên an ninh để xông vào văn phòng của ông Choi Sang Hwan, Phó giám đốc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc rồi xé rách áo sơ mi và đấm liên tiếp vào mặt, cổ vị quan chức này.





Thân nhân hành khách phà Sewol tức giận đánh đập Phó giám đốc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc.

Ngoài ra, 20 người dân này còn lôi ông Choi ra ngoài với yêu cầu được gặp ông Kim Suk-Kyun, Giám đốc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc. 

Vụ tấn công này diễn ra sau khi các thân nhân hành khách trên chuyến phà Sewol được tiếp cận hiện trường vụ chìm phà và chứng kiến công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Họ cáo buộc giới chức Hàn Quốc đã phóng đại quy mô của chiến dịch tìm người mất tích trong tàu. Nhưng khi lên tàu để chứng kiến hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, họ thấy thực tế hoàn toàn khác. 

Bởi vậy, những người tấn công yêu cầu các quan chức Hàn Quốc cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm nạn nhân chìm phà hơn nữa. 

Một người phụ nữ gào khóc cho biết "Các ông nói rằng có hàng trăm thợ lặn đang làm nhiệm vụ ngoài đó, nhưng hôm qua chúng tôi chỉ thấy có vài người".

(Theo Xinhua & NST)