Sập giàn giáo ở Formosa: Mẹ già khóc ngất gọi tên con

Nhất Trung, Theo Trí Thức Trẻ 22:02 26/03/2015

“Hoàn ơi, con hãy trở về với mẹ đi con, con đi mô thì đi đừng bỏ bố mẹ. Con nói cuối năm ni cưới vợ, sinh con cho bố mẹ bồng bế mà răng giờ con nằm im như vậy hả con ơi...”, người mẹ bất hạnh gào khóc gọi tên con trai đã mất trong nỗi đau tột cùng...

Vào khoảng 10h30 sáng ngày 26/3, chiếc xe đưa thi thể nạn nhân Trần Anh Hoàn (SN 1987, trú tại xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) – một trong những nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo tại Formosa (Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã về đến quê nhà. Những tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình nạn nhân khiến cho cả xóm làng không khỏi xót thương.

Được biết, Trần Anh Hoàn là con cả trong gia đình ba anh em trai. Sau khi học hết cấp 3, Hoàn vào TP. HCM học nghề về điện và tốt nghiệp năm 2010, sau đó anh về công tác tại TP. Vinh (Nghệ An). Đến năm 2012, anh vào KCN Vũng Áng làm việc cho đến ngày gặp nạn. 

Gia đình Hoàn cho biết, khoảng 1h sáng ngày 26/3, gia đình nhận được tin báo Hoàn cùng những công nhân gặp nạn khi đang thi công tại công trường. Ngay lúc đó gia đình đã thuê xe ô tô vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh với Hoàn. Nhưng khi vào đến nơi, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, thì được biết con trai đã tử vong trước đó. Cả nhà nghẹn ngào ôm thi thể con trai và làm thủ tục đưa thi thể anh về nhà mai táng.    
 
Đến khoảng 10h30, thi thể anh Trần Anh Hoàn được đưa về đến nhà, người em trai đang làm ở Thanh Hóa cũng bắt xe về kịp đưa tang anh. Miền Trung những ngày này mưa không ngớt, nước mắt hòa trong mưa khiến cho không khí tang thương, ảm đạm.

Bố mẹ nạn nhân Trần Văn Hoàn đau đớn trước mất mát quá lớn.

  
Người mẹ khóc ngất trong giờ phút tiễn đưa con về với đất mẹ.  

Dù cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng ông Trần Văn Chất (SN 1958, bố của Hoàn) vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trước nỗi đau quá lớn. “Răng ông trời bắt con tui đi sớm vậy hả? Nó làm công nhân có tội tình chi mô. Làm công nhân ở công trường có sung sướng gì đâu mà giờ con tui nó chết oan uổng như thế này hả ông trời. Nó chịu thiệt thòi từ bé lại hiền lành, ham học hỏi thế mà nay nó đi như thế này, gia đình tôi từ nay biết phải làm sao đây ông trời ơi..." - ông Chất khóc nấc lên khi nhắc đến con.

Bà Trần Thị Hoa (SN 1961, mẹ nạn nhân Hoàn) phải có hai người dìu bởi bà liên tục khóc ngất. Cố gắng bám vào chiếc quan tài của con trai, bà gọi tên con đến khản cả giọng: “Hoàn ơi, con hãy trở về với mẹ đi con, con đi mô thì đi đừng bỏ bố mẹ. Con nói cuối năm ni cưới vợ, sinh con cho bố mẹ bồng bế mà răng giờ con nằm im như vậy hả con ơi...”.

Từ năm 2012 đến nay, Hoàn làm việc tại Vũng Áng, thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm bố mẹ rồi lại vội vàng trở lại với công việc. Tết Nguyên đán xong, Hoàn cũng phải đi làm, không được ở nhà cúng Rằm tháng Giêng với gia đình, từ đó đến nay Hoàn chưa về thăm nhà lần nào. 




Rất đông người thân, làng xóm đến để động viên và chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình.

Chứng kiến cảnh người làm cha làm mẹ ôm quan tài, gào khóc gọi tên con, không ai cầm được nước mắt. Bác Thủy, hàng xóm của gia đình anh Hoàn cho biết. “Thằng Hoàn ngoan lắm, lần mô đi công tác về cũng sang thăm hàng xóm. Năm ni gần 30 tuổi đầu mẹ nó giục lấy vợ mà nó bảo để kiếm thêm ít tiền rồi mới lo chuyện gia đình sau. Ai ngờ hôm nay nó lại xảy ra nông nỗi này”.

Trước đó, vào tối ngày 25/3 đã xảy ra vụ sập giàn giáo kinh hoàng ở công trường Formosa (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đến thời điểm hiện tại, đã xác định có 13 người tử vong, gần 30 người bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời huy động các lực lượng công an, y tế, biên phòng, công nhân… các nhà thầu đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương cứu nạn, sơ cứu người bị thương, nhanh chóng đưa tới các bệnh viện để cứu chữa.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi công văn yêu cầu các bệnh viện điều động bác sĩ giỏi cứu chữa các nạn nhân gặp nạn. Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cũng hỗ trợ ban đầu mỗi nạn nhân 150 triệu đồng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày