Khoảng 18h30, người Sài Gòn bắt đầu đổ ra đường vui trung thu, đường Phạm Phú Thứ quận Tân Phú, những dãy lồng đèn đầy màu sắc thu hút mọi người.
Một sân khấu dựng gần một công trình đang xây dựng (Q.Tân Phú) thu hút nhiều trẻ em đến vui trung thu bằng các tiết mục dân gian, sân khấu kịch, ảo thuật.
Một em nhỏ "vui thả ga" với bạn mình.
Trên đường Hồng Bàng (Q.5) dòng xe đang ngày một đông. Đây là con đường hướng ra phố lồng đèn nên xe cộ khá đông đúc.
Đường Nguyễn Trãi cũng không khá hơn, người đi chơi, người đi làm khiến con đường này kẹt xe từng đoạn.
Vì đường Nguyễn Trãi giao nhau với đường Lương Nhữ Học (con đường chính của phố lồng đèn) nên người đi bộ, người đi xe rất phức tạp, nhiều người điều khiển phương tiện không đủ kiên nhẫn vì người đi bộ qua đường nên xảy ra nhiều xung đột.
Vào được phố lồng đèn cũng không khá hơn, hàng ngàn con người chen chúc trong con phố nhỏ khiến nhiều người "không thở nổi".
Một bà mẹ đang cõng con mình ra khỏi đám đông để về nhà, nhưng đành bất lực đứng yên.
Những đứa trẻ được cha, mẹ của mình cõng, vác trên vai để vượt qua biển người.
Không khí không còn được vui vẻ như dự định ban đầu đi vui trung thu của mọi người
Tuy đi phố lồng đèn nhưng phần đông là đi cho có không khí trung thu chứ họ không mua sắm gì, các cửa hàng lồng đèn tại đây phần lớn đều không bán được gì.
Rất ít người có thể đứng lại để xem lồng đèn hay nghỉ chân, vì những người phía sau xô đẩy để mau được đi vào, hoặc sớm "chạy" khỏi biển người để về nhà.
Trung thu được nghĩ là tết dành cho trẻ em, thế nhưng những đứa trẻ này bơ phờ, mệt mỏi vì... được đi chơi.
Anh Phạm Hoàng Bạch (ngụ Tân Phú) cho biết: "Tôi và vợ cố gắng đi làm về sớm để đưa con đi chơi, thế nhưng đường quá đông, hơi người, khói bụi và thuốc lá làm không khí nơi đây trở nên ngột ngạt. Bây giờ tôi chuẩn bị đưa cháu về".
Nhưng để về được đến nhà cũng là một vấn đề nan giải khi hiện tại các con đường gần đây ngập tràn xe.
Người giữ xe phải dùng loa để gọi nhân viên giao nhận xe.
Vào được phố lồng đèn đã khó, trở về nhà lại càng khó khăn hơn.