Phút kinh hoàng của nạn nhân bị bạch hổ vồ đứt tay

Bình Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 07/09/2015

“Đang đứng cạnh chuồng hổ thì tôi bị nó vồ lấy lôi vào, sau đó tôi thấy tê ở tay, cố giật ra nhưng không được rồi ngất lịm đi, khi tỉnh lại thì biết mình đang ở trong bệnh viện”, chị Yến vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút khủng khiếp.

Như đã đưa tin trước đó, vừa qua tại khu sinh thái Trại Bò thuộc địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn hi hữu khi một du khách đang tham quan tại đây bất ngờ bị một con hổ trắng vồ và cắn đứt một tay. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Hiện chị Yến đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết: Sau khi được điều trị sức khỏe của bệnh nhân Yến đã dần hồi phục và tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên do cánh tay bị cắt cụt gần đến khớp vai nên các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến của bệnh nhân.

anh1-5f190
Chị Trần Thị Yến đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Hiện tại sức khỏe cũng đã hồi phục và chị đang được theo dõi kỹ lưỡng.

Trên giường bệnh, khi nhớ lại phút giây kinh hoàng giáp mặt với bạch hổ chị Yến vẫn còn rất hoảng sợ: “Hôm đó tôi cùng với chồng và 4 cặp vợ chồng khác từ Tân Kỳ xuống khu sinh thái Trại Bò để tham quan. Lúc đó đang đứng gần chuồng hổ thì tôi bị nó lao ra vồ lấy tay rồi lôi vào phía trong. Bị lôi quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng chỉ thấy buốt ở tay thì biết mình bị cắn, tôi cố gắng giật ra nhưng không được. Mọi người đến giúp kéo tôi ra, sau đó tôi ngất lịm đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện”.

Theo anh Hồ Đăng Khánh - chồng của chị Yến cho biết: Khi đó con hổ ngoạm chặt vào cánh tay của vợ tôi mọi người cố lôi cô ấy ra nhưng không được. Sau đó phải dùng gậy chọc vào mặt, nó mới chịu nhả ra nhưng cánh tay của vợ tôi cũng đã bị đứt rồi.

anh2-5f190
Phần cánh tay trái của chị bị hổ vồ đứt đến gần khớp vai. Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi giáp mặt với bạch hổ, chị Yến vẫn còn rất bàng hoàng.

Hàm răng sắc nhọn của con bạch hổ ngoạm chặt rồi cắn đứt cánh tay của người phụ nữ yếu ớt. Cũng vì đi tham quan không có người hướng dẫn nên nhóm của vợ chồng chị Yến đứng quá gần khu vực chuồng hổ. Lúc chị Yến quay lưng lại với chuồng hổ để chụp ảnh thì không may bị con hổ trắng trưởng thành lao đến dùng chân vồ rồi lôi chị vào sát hàng rào. Sau đó nó dùng miệng cắn đứt lìa cánh tay của chị Yến đến phần khuỷu. Bị mất nhiều máu, nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn cấp cứu rồi chuyển thẳng vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An điều trị.

Khu sinh thái Trại Bò với diện tích gần 300 hecta là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm loài động vật quý hiếm, trong đó có 2 con hà mã, 5 con sư tử, 2 con tê giác, 2 con voi và hàng chục con hổ trắng, vàng. Khu sinh thái Trại Bò từ khi được đưa vào khai thác thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, trở thành một địa điểm du lịch “đắt khách” tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên liên quan đến sự việc đáng tiếc vừa xảy ra ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc khu du lịch sinh thái Trại Bò cho biết: Nơi xảy ra sự việc là khu vực cấm không cho du khách vào. Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, chúng tôi cũng như người nhà đang nỗ lực hết sức mình trong quá trình cứu chữa chăm sóc cho nạn nhân.

Hiện phía khu sinh thái bước đầu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 150 triệu đồng kinh phí điều trị cho chị Yến.