Phường lí giải thu bảng nội quy quán bún bò gân vì "gây phản cảm và cản trở giao thông"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 27/03/2015

Chiều ngày 27/3, Ủy ban phường 1, quận 4 đề nghị chủ quán bún bò gân ở vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết (Quận 4) không được treo những bảng nội quy vì "gây phản cảm và cản trở giao thông".

Trưa nay (27/3), anh Nguyễn Hoàng Anh Dũng (48 tuổi) chủ quán bún bò gân vẫn dọn hàng và bán bình thường sau khi bị tịch thu bảng nội quy vào tối ngày 26/3. Đến khoảng 14h30p, UBND phường 1, Quận 4 đã có quyết định triệu tập anh Dũng để giải quyết vụ việc đang gây xôn xao này.

Bảng nội quy đã bị tịch thu vào tối 27/3.

Theo biên bản làm việc của UBND phường 1, có 4 vị đại diện của phường đã trực tiếp làm việc với anh Dũng về vụ tịch thu nội quy, gồm ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch phường 1, bà Nguyễn Ngọc Dung - Hỗ trợ Tư Pháp, ông Lê Đình Việt - Cảnh sát KV CA phường và ông Đỗ Kim Biên - Trưởng ban bảo vệ dân phố.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch phường cho biết, anh Dũng đã vi phạm về việc kinh doanh, buôn bán về ăn uống của quán bún bò gân là lấn chiếm lòng lề đường (trước cổng sau của chung cư Tôn Thất Thuyết) và việc có treo 2 bảng nội quy là... phản cảm, gây cản trở giao thông ở lối ra của khu chung cư, bởi có nhiều người hiếu kì đến xem. 


Biên bản làm việc giữa phường và chủ quán về nội dung tạm giữ 2 bảng nội quy của quán bún bò.

Về những vi phạm nêu trên, ông Đính ra quyết định yêu cầu chủ quán không được tiếp tục treo các bảng nội quy. Phường sẽ tạm giữ 2 bảng nội quy của quán anh Dũng, đến khi anh có địa điểm kinh doanh cố định. Theo ông phó chủ tịch, việc ra quyết định này cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự đô thị, tránh việc cản trở giao thông từ việc buôn bán hàng rong gây ra.

Sau khi có quyết định chính thức từ UBND phường 1, anh Dũng cho biết đã đồng ý và viết cam đoan vào biên bản. "Sau khi làm việc với lãnh đạo phường tôi mới biết được lý do tấm bảng nội quy của tôi bị tịch thu. Tôi hoàn toàn chấp nhận quyết định này nên đã viết cam đoan không treo bảng nội quy này nữa. Tuy nhiên, điều tiếc nuối nhất với tôi là từ nay có lẽ sẽ không còn được thấy nhiều nụ cười vui vẻ của những khách hàng nữa rồi, bởi sự hài hước của tấm bảng giống như con người tôi vậy", anh Dũng nói. Sau khi làm việc với lãnh đạo Phường, anh Dũng về quán để tiếp tục công việc, anh khá buồn nên công việc buôn bán có phần chậm hơn mọi hôm.

Anh Dũng rất buồn sau vụ việc này.

Một thực khách chia sẻ: "Thật sự nhìn anh Dũng buồn sau khi có quyết định chính thức từ phường 1, chúng tôi cũng không vui gì lắm. Có lẽ từ nay sẽ không còn thấy sự hài hước hóm hỉnh từ anh nữa".

Theo anh Dũng, vì phường chỉ quyết định tạm giữ 2 bảng nội quy nên anh vẫn giữ lại bài thơ “con cóc” nhắc nhở khách giữ vệ sinh. Bảng thông báo giờ mở cửa dí dỏm của quán cũng được giữ nguyên.


Dù đã bị tịch thu bảng nội quy nhưng trong chiều tối 27/3, lượng khách ghé đến quán bún bò của anh Dũng vẫn khá đông đúc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày