Phó hiệu trưởng trường trung học tự tử sau khi được cứu khỏi chiếc phà chìm

, Theo Trí Thức Trẻ 17:51 18/04/2014

Phó hiệu trưởng trường Trung học Danwon - 1 trong 179 người sống sót trong vụ chìm phà kinh hoàng ngày 16/4 - được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ vào ngày hôm nay.

Thầy Kang Min Kyu (52 tuổi) - Phó hiệu trưởng trường Trung học Danwon (thành phố Ansan, phía Nam Seoul) đã cùng với 352 học sinh yêu quý đặt chân lên chuyến phà Sewol tới đảo Jeju để cùng tham gia chuyến dã ngoại của trường.

Nhưng thảm họa ập đến khi chiếc phà đột nhiên bị chìm. Chỉ trong chốc lát, cả chiếc phà và 459 con người bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh. 


Các học sinh trường Trung học Danwon thắp nến cầu nguyện cho thầy cô giáo cùng học sinh trên chuyến phà xấu số.

Trong giây phút cận kề cái chết, thầy Kang Min Kyu là 1 trong số 179 người đã may mắn được đội cứu hộ cứu sống. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, cảnh sát thông báo thi thể của thầy Kang Min-Kyu được phát hiện gần khu trung tâm thể dục - nơi người thân của hơn 200 nạn nhân mất tích tập trung chờ đợi thông tin suốt những ngày qua. 


Chân dung thầy Kang Min Kyu.

Một cảnh sát cho biết trên tờ AFP "Nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra". Ngoài ra, cảnh sát còn cho biết thầy Kang đã để lại 1 bức thư với nội dung "Hãy để tôi chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc này vì chính tôi đã phát động cuộc dã ngoại này. Làm ơn hãy hỏa táng và rắc tro cốt của tôi xung quanh chiếc phà chìm để tôi có thể tiếp tục được trở thành thầy giáo của các em học sinh ấy vào kiếp sau." 

Trong khi đó, trang Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn lời của cảnh sát cho biết vị phó hiệu trưởng đã treo cổ tự tử.

(Nguồn: Theo AFP)