Theo ghi nhận của chúng tôi, trên một số tuyến phố Hà Nội như Đê La Thành, Xã Đàn, Láng, Trần Duy Hưng... rất nhiều gia đình, người dân sau khi làm lễ cúng "Xá tội vong nhân" xong đã mang vàng mã ra ngoài hè phố để đốt. Mặc dù số lượng đốt không nhiều nhưng khói bay nghi ngút cũng ảnh hưởng đến những người đi đường.
Nhiều người đốt vàng mã với mong muốn "người âm" phù hộ về kinh tế... Việc đốt vàng mã đã trở thành tục lệ lâu đời trong đời sống tâm linh người Việt. Từ cách nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người tin rằng: Người sống trên dương gian cần cái gì thì chết xuống âm phủ cũng cần cái ấy, nên các con cháu đốt đồ cần thiết làm bằng giấy gửi xuống cõi âm.
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tích cực đốt vàng mã trong ngày rằm tháng 7.
Thiết nghĩ, việc đốt vàng mã gửi về cõi âm để tỏ lòng hiếu thảo với tiền nhân là tập tục, song đốt nhiều gây lãng phí tiền bạc, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không gian văn hóa nơi thờ cúng tôn nghiêm thì mọi người cần cân nhắc vì đó cũng là hành vi thể hiện ý thức văn hóa của mỗi người.
Một người đàn ông đốt vàng mã trên vỉa hè trong ngày Xá tội vong nhân.
Một sư thầy tại chùa Phúc Khánh bày tỏ, hiếu nghĩa với cha mẹ là ở những công việc thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, là những hành động chăm sóc cha mẹ, sự chia sẻ với mọi người trong gia đình. Việc đốt vàng mã cho tổ tiên và các linh hồn cũng phải xuất phát từ cái tâm, chứ đốt vàng mã với một mong muốn được người âm trợ lực cho kinh tế hay thăng quan tiến chức thì cũng chẳng khác nào là hối lộ Thánh thần, hối lộ cõi âm...
Một người dân đốt vàng mã ngay sát mép đường Đê La Thành.
Đốt vàng mã trên đường Xã Đàn.Đốt vàng mã ngay cạnh gốc cây...