Phép màu kì diệu: Cậu bé Babylift đã tìm được người mẹ thất lạc sau hơn 40 năm

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 03/08/2015

Là một trong 3.000 trẻ em Việt Nam được đưa lên máy bay sơ tán trong chiến dịch Operation Babylift (Không vận Trẻ em) vào năm 1975, anh<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/buc-thu-cham-toi-trai-tim-cua-nguoi-dan-ong-viet-gui-den-me-that-lac-hon-40-nam-20150403024150384.chn" target="_blank"> Nguyễn Trọng Dũng rất mong tìm lại người mẹ thất lạ</a>c của mình. Hơn 40 năm sau, những nỗ lực tìm kiếm của anh đã được đền đáp.

Anh David R. Nguyen tên thật là Nguyễn Trọng Dũng (SN 1972), là con nuôi trong một gia đình người Mỹ ở thành phố Boston, bang Massachusetts. Theo thông tin trong tờ cam kết cho con mà anh Dũng cung cấp cho chúng tôi, mẹ anh tên là Nguyễn Thị Ba, quê ở Kien Hoa (được cho là Kiến Hòa, nay là tỉnh Bến Tre). Bà có thời gian sinh sống ở Sông Mao (thuộc xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Anh Dũng kể rằng, mẹ anh làm giúp việc ở Biên Hòa vào năm 1971. Thời gian đó, bà đã yêu và chung sống với một người lính Hàn.

Ngày 12/6/1972, bà Ba sinh con trai là anh Dũng. Khi con trai được 4 tháng tuổi thì chồng bà Ba về nước, vì không có điều kiện nuôi con nên ngày 9/7/1974, bà gửi anh Dũng vào Tổ chức thu nhận và chăm sóc trẻ em Holt trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, Sài Gòn). Lúc đó, bà Ba 29 tuổi. Đầu tháng 4/1975, anh Dũng được đưa sang Mỹ sinh sống và bặt tin mẹ suốt hơn 40 năm qua.

Tờ cam kết cho con này là đầu mối duy nhất để anh Dũng tìm lại người mẹ thất lạc của mình trong suốt hơn 40 năm qua.


Anh Dũng hiện đang sống cùng gia đình tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ.

Từ tháng 3/2015, anh Phạm Hoài Nam - một nhiếp ảnh gia người Việt sinh sống tại Mỹ đã đăng những thông tin về anh Dũng lên trang cá nhân để mọi người cùng chia sẻ câu chuyện. Anh Hoài Nam cũng đã liên lạc với rất nhiều tổ chức, chương trình tìm người thất lạc, đài truyền hình... nhưng thời điểm đó chưa có ai biết bà Nguyễn Thị Ba hiện đang ở đâu.

Cho đến sáng nay, ngày 3/8, anh Hoài Nam thông báo đã tìm được bà Nguyễn Thị Ba - mẹ của anh Dũng, sau hơn 40 năm thất lạc. "Bà mẹ đáng thương Nguyễn Thị Ba tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt. Bà đã nghẹn ngào trong nước mắt khi hay tin người con trai của mình còn sống sót sau hơn 40 năm thất lạc", anh Nam chia sẻ cảm xúc.

tim-me-ba51a
Bà Nguyễn Thị Ba hiện tại.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hoài Nam cho biết, bà Ba là người kín đáo và trong thời gian này bà cũng cần sự yên tĩnh, chuẩn bị cho ngày gặp mặt con trai sau hơn 40 năm xa cách nên từ chối chia sẻ thông tin về thời gian đoàn tụ của hai mẹ con. Bà muốn giữ khoảnh khắc riêng tư này cho mình.

"Tôi chỉ có thể nói rằng, cuối tuần tới sẽ là ngày bà Ba và anh Dũng được gặp nhau. Hai mẹ con gặp lại chắc hẳn sẽ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, báo chí, các diễn đàn trong mấy tháng qua. Tôi đã không cầm được nước mắt khi có được kết thúc trọn vẹn trong tình mẫu tử thiêng liêng sau những ngày tháng tìm kiếm tràn đầy cung bậc cảm xúc. Cảm ơn đời và cuộc sống này cho ta biết yêu thương và chia sẻ. Hãy cứ tin đi, cuộc sống luôn có phép nhiệm màu!", anh Nam nói.

Về việc tìm kiếm bà Ba, anh Nam cho biết anh và mọi người đã nhờ đến anh Lê Cao Tâm, một chuyên gia tìm kiếm thân nhân và liên hệ cả với C53 thuộc Bộ Công An để tìm ra thông tin của bà.

2-ba51a
Bức ảnh quý giá của anh Dũng từ nhỏ mà bà Ba vẫn còn giữ bên người suốt hơn 40 năm qua.

Trên facebook, mọi người đã gửi những lời chúc mừng đến anh Dũng. "Tình mẫu tử thật thiêng liêng, dù bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn còn sợi dây gắn kết để tìm thấy nhau. Hành trình tìm kiếm của anh Dũng thật không uổng công. Xin chúc mừng gia đình anh Dũng", một facebook-er bình luận.