Phẫu thuật thay đổi ngoại hình vẫn không thoát

Công an TP.HCM, Theo 22:10 27/11/2014

Với 4 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và mua bán người, Nguyễn Thị Thảo chịu tổng hình phạt 32 năm tù. Lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nữ quái này đã liên tục sinh con để trốn án. Sau đó, ả trốn sang Lào phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình cùng giọng nói, nhưng vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.

Phẫu thuật thay đổi ngoại hình vẫn không thoát 1
Nguyễn Thị Thảo trước và sau khi phẫu thuật

Trong số những tên tội phạm bị truy nã, có lẽ Nguyễn Thị Thảo (SN 1974, trú phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) là đối tượng đã khiến cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bỏ ra nhiều thời gian, công sức mới truy bắt được. Thảo là đối tượng rất ma mãnh, nhiều lần qua mặt, đối phó với lực lượng chức năng để tránh sự trừng phạt của pháp luật. Thị có nhiều mối quan hệ rất phức tạp với những đối tượng xã hội cả ở trong nước lẫn trên đất Lào. Đặc biệt, nữ quái này đang bị nhiễm HIV nên phương án bắt giữ phải hết sức chặt chẽ, nhanh gọn để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho lực lượng truy bắt.

Sinh ra và lớn lên tại TP.Vinh, Thảo thường giao du với các thành phần bất hảo ngoài xã hội nên sớm bị tiêm nhiễm nhiều thói hư, tật xấu. Năm 2001, Thảo bị bắt quả tang buôn bán trái phép chất ma túy và sau đó bị TAND TP. Vinh phạt 2 năm 3 tháng tù giam. Những tưởng sau bản án nghiêm khắc này, thị sẽ tu chí làm ăn để hướng về nẻo thiện. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, thị vẫn lao vào những tệ nạn xã hội. Chính vì thế, cuối tháng 9-2007 Thảo tiếp tục buôn bán ma túy và lại bị TAND TP.Vinh xử phạt 25 tháng tù giam. Cũng trong năm này, Thảo lại dính vào một vụ buôn bán người nên bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 năm tù giam. Tuy nhiên, do Thảo đang mang bầu nên được hoãn thi hành án và đến năm 2008 thì sinh con thứ 3.

Trong thời gian nuôi con nhỏ, trưa 11-4-2009 Thảo tiếp tục mua một cây heroin (26,425gram) để bán cho một phụ nữ tên Đức với giá 22 triệu đồng thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Lần này, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên phạt Thảo 16 năm tù giam. Như vậy, cả án cũ, án mới, tổng hợp hình phạt Thảo phải chịu 32 năm tù giam. Nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Thảo được hoãn thi hành án phạt tù. Lợi dụng chính sách này, sau đó thị bỏ trốn sang Lào để tránh sự trừng phạt của pháp luật. Ngày  28-4-2014, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã Nguyễn Thị Thảo.

Thông tin từ các trinh sát thu thập được, sau khi trốn sang Lào, Thảo xin nấu ăn tại một công ty khai thác gỗ ở tỉnh Atôpư. Do chính quyền địa phương ở đây kiểm tra gắt gao nên một thời gian sau thị chuyển đến tỉnh Xà Coòng, cách chỗ trú ẩn cũ 300km. Được một thời gian ngắn, Thảo đánh hơi thấy bị lộ nên tiếp tục chuyển đến TP.Pắc Xế (tỉnh ChămPaXắc). Tại tỉnh nằm ở phía nam Lào này, thị mở một quán ăn mang tên Bún Huế Việt - Lào bên dòng sông Mê Kông, nơi tiếp giáp với biên giới Campuchia và Thái Lan. Để tránh bị phát hiện, Thảo không xuất hiện ngoài quán mà thuê hai người giúp việc và giao cho họ quản lý. 

Chính vì thế, việc tiếp xúc để xác minh đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại hình của Thảo trở nên xinh đẹp, trẻ trung. Đã vậy, Thảo còn phát âm nhái giọng Huế nên kể cả người thân của thị cũng rất khó nhận ra. Quá trình nghiên cứu hồ sơ đối tượng, lực lượng truy bắt phát hiện một chi tiết đặc biệt là Thảo có xăm một con bướm ở vai trái. Đây là đặc điểm nhận dạng đối tượng khi thị đã thay đổi ngoại hình.

Ngày 10-11-2014, Ban chuyên án cử một tổ công tác sang Lào. Sau nhiều ngày lặn lội xác minh, chập tối 15-11-2014 các trinh sát trong tổ công tác tìm đến quán Bún Huế Việt - Lào. Ngay sau đó, lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Thảo được thực hiện. Trước tình huống trên, bà chủ quán này một mực chối bỏ rằng mình không phải là Nguyễn Thị Thảo, nhưng hình xăm con bướm bên vai trái nằm lấp ló sau chiếc áo hai dây đã tố cáo thị.

Trong quá trình dẫn giải về nước, các trinh sát tạo mọi điều kiện, trấn an tâm lý nên Thảo hết sức vui vẻ. Thị giãi bày nhiều câu chuyện về bản thân và cuộc sống. Thảo kể, bản thân đã trải qua hai đời chồng, có 3 đứa con, nhưng giờ cả hai người chồng đều đã chết vì bệnh tật. Thảo ân hận rằng có những lúc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sau đó lại “nướng” hết vào cờ bạc, rồi đến khi bị pháp luật trừng phạt thì không còn gì để lại cho con.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày