Nước mắt tiếc thương các nạn nhân vụ đánh bom Boston
Rất nhiều người dân Mỹ đã tập trung tại Công viên Garvey, Boston để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom vừa qua, đặc biệt là sự tiếc thương dành cho nạn nhân nhỏ tuổi nhất Martin Richard.
Công viên Garvey nằm ngay cạnh nhà cậu bé Martin đã ngập tràn ánh nến cùng màu cờ Mỹ trong buổi lễ tưởng niệm diễn ra vào ngày thứ Ba (giờ địa phương).
Hình ảnh cậu bé 8 tuổi trong sáng với tấm biển trên tay mang thông điệp "Không còn ai phải đau khổ. Tất cả sống trong hòa bình" khiến những người tham gia buổi tưởng niệm không cầm được nước mắt.
Vụ đánh bom tại Boston hôm thứ Hai vừa qua đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 180 người khác bị thương. Martin Richard là nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị thiệt mạng trong vụ đánh bom này. Ngoài ra, cô gái 29 tuổi Kyrstle Campbell cùng 1 du học sinh người Trung Quốc cũng đã tử vong tại hiện trường vụ đánh bom.
Cô Kyrstle Campbell, nạn nhân trong vụ đánh bom vừa qua.
Gia đình Martin bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ đánh bom này. Mẹ của Martin bị thương nặng, trong khi đó cô em gái của cậu bé cũng bị mất chân.
Trong 1 phát biểu mới đây của ông Bill Richard, cha của cậu bé Martin, cho biết "Chúng tôi cảm ơn gia đình, bạn bè, những người quen biết và cả những người chúng tôi chưa từng gặp mặt vì những lo lắng, sẻ chia cho Martin."
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày