Nước mắt nuốt ngược vào tim của người thân cô gái “dùng thuốc nổ tự tử cùng người yêu”

Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 17:47 23/04/2013

Không có những tiếng gào khóc ai oán, nước mắt như chảy ngược vào tim những người thân trong gia đình cô gái đã tử vong trong vụ “dùng thuốc nổ tự tử cùng người yêu cũ trong ngày cưới”.

Mối tình đầu ngang trái của cô gái trẻ

Như tin đã đưa, chiều 20/4, một vụ nổ xe máy đã xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương), khiến một người bị thương nặng và một người tử vong. Cô gái tử vong là Vũ Thị Thúy, người mà cơ quan công an xác định chính là nghi phạm gây ra vụ nổ trên.

Một ngày sau đám tang cô gái trẻ Vũ Thị Thúy trong vụ việc “dùng thuốc nổ tự tử cũng người yêu cũ trong ngày cưới”, phóng viên tìm về nhà cô tại xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để chia buồn cùng gia quyến. Ngôi nhà quét vôi trắng nằm khá tách biệt với khu dân cư trong làng mang vẻ thê lương đến sầu lòng.

nuoc-mat-nuot-nguoc-vao-tim-cua-nguoi-than-co-gai-dung-thuoc-no-tu-tu-cung-nguoi-yeu
Ngôi nhà của gia đình nạn nhân - nghi phạm Vũ Thị Thúy lạnh lẽo sau đám tang. Ảnh: Ngọc Phương.

Bà Đoàn Thị Thanh – mẹ nghi phạm Thúy – như người mất hồn vì thương con. Căn bệnh cao huyết áp khiến bà Thanh không đủ sức khỏe và tỉnh táo để ngồi trò chuyện với người xung quanh. Chị Vũ Thị Nhường – chị của Thúy – thay mặt gia đình cảm ơn và tiếp chuyện phóng viên.

Gương mặt phờ phạc, hiện rõ nỗi đau mất người thân nhưng chị Nhường và hai người chị dâu của Thúy luôn giữ được sự bình tĩnh trong suốt cuộc trò chuyện. Dường như nước mắt đang chảy ngược vào trong tim người thân của cô gái trẻ xấu số.

Chị Nhường kể: “Thúy là con gái út trong nhà. Thúy sống vui vẻ, cởi mở nhưng riêng chuyện tình cảm thì lại ít tâm sự với mẹ, với chị. Mọi người gặng hỏi nhiều lần, Thúy mới kể chút ít về mối tình có thể là đầu tiên với một người con trai quê ở Hải Dương”.

nuoc-mat-nuot-nguoc-vao-tim-cua-nguoi-than-co-gai-dung-thuoc-no-tu-tu-cung-nguoi-yeu


Không nước mắt, không gào thét nhưng gương mặt mỗi thành viên trong gia đình chị Thúy hiện rõ nỗi đau đang lặn vào tim sau biến cố. Ảnh: Ngọc Phương.

Người thân nghi phạm Thúy cho biết, chị Thúy và anh Chung có tình cảm với nhau được hơn một năm nay. Anh này chưa về nhà chị Thúy chơi lần nào mọi người trong nhà chưa biết mặt mũi bạn trai Thúy thế nào. Thúy có tâm sự với mẹ và chị gái về việc đã một vài lần về tận Hải Dương thăm gia đình người yêu nhưng người nhà anh Chung cho rằng tuổi hai người không hợp để cưới, chỉ có thể làm bạn. Vì thế, gia đình anh Chung không đồng ý và ngăn cản chuyện tình cảm của hai người.

Mọi người trong nhà đã khuyên nhủ Thúy nên chọn đối tượng khác để tránh bị lỡ dở nhưng chị Thúy vẫn quyết bảo vệ tình yêu vì cho rằng: “Anh ấy là người có đạo đức, học hành tử tế”.

Cách đây hơn một tháng, khi được hỏi về chuyện tình cảm, chị Thúy kể rằng bạn trai mình vẫn hứa sẽ thuyết phục bằng được gia đình để hai người đến được với nhau. Chị Nhường cho biết, trong quá trình bị phía gia đình bạn trai ngăn cản, cũng như những ngày trước hôm xảy ra vụ việc đau lòng, Thúy vẫn vui vẻ bình thường, không hề có bất cứ biểu hiện hay dấu hiệu nào cho thấy có sự uất ức đang bị dồn nén vì chuyện tình yêu không thuận lợi.

Gia đình không tin chị Thúy là thủ phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can vì nghi phạm vụ nổ là Vũ Thị Thúy đã tử vong, nhưng gia đình chị Thúy vẫn một mực không tin con – em mình là thủ phạm và cho biết sẽ làm đơn đề nghị cơ quan công an điều tra kỹ lại vụ việc.

“Ngay trước hôm xảy ra vụ việc, em gái tôi vẫn về nhà như mọi khi và rất vui vẻ. Được nghỉ 3 ngày nhưng Thúy xin phép lên Hà Nội ngay chiều 19/4 để đi chơi với bạn bè. Nếu em tôi có ý định dại dột nào đó như từ giã cuộc sống thì kiểu gì mọi người trong nhà cũng nhận ra”, chị Nhường khẳng định.

nuoc-mat-nuot-nguoc-vao-tim-cua-nguoi-than-co-gai-dung-thuoc-no-tu-tu-cung-nguoi-yeu
Chị gái Vũ Thị Nhường và tất cả người thân trong gia đình không tin Thúy là thủ phạm vụ nổ. Ảnh: Ngọc Phương.

Những người thân khác trong gia đình cũng cho rằng một cô gái hiền lành, tốt tính như Thúy thì khó có thể nghĩ tới, chứ chưa nói là thực hiện một hành động dại dột, độc ác như việc cài thuốc nổ nhằm hại người khác.

Chị dâu của Thúy là Đoàn Thị Phương Thảo cho biết: “Thúy tuy sinh năm 1987 nhưng tính tình vẫn rất nhí nhảnh, vô tư, nhiều lúc cứ như trẻ con. Thúy đều được mọi người xung quanh yêu quý vì sự hiền lành, ngoan ngoãn. Một cô gái như thế làm sao có thể làm chuyện động trời như thế được”.

Để bảo vệ cho niềm tin của gia đình về việc Thúy không thể là thủ phạm, chị Nhường phân tích: “Giả sử nếu Thúy trong lúc dại dột, thiếu suy nghĩ mà có ý định cài mìn nhằm hại người yêu cũ thì nó cũng không thể thực hiện được. Một cô gái suốt ngày làm việc trong văn phòng, không biết tý gì về kỹ thuật thì làm sao có thể tự tay chế tạo bom, mìn để giấu trong cốp xe. Rồi làm sao mà Thúy có thể mua được thuốc nổ để sử dụng?”.

nuoc-mat-nuot-nguoc-vao-tim-cua-nguoi-than-co-gai-dung-thuoc-no-tu-tu-cung-nguoi-yeu
Người nhà nạn nhân - nghi phạm mong muốn cơ quan công an điều tra kỹ để làm rõ cái chết của chị Thúy. Ảnh: Ngọc Phương.

Người nhà chị Thúy cho biết, hôm sự việc đau lòng xảy ra, gia đình vội đến Hải Dương để nhận xác con nên không chú ý đến hiện trường xảy ra vụ nổ ở nhà anh Chung, chỉ nghe một số người dân ở xung quanh đó kể lại vụ việc, nhưng mỗi người kể một kiểu khác nhau nên không biết tin ai. Sau đó, cơ quan công an có gọi điện hỏi thăm gia đình đã lo hậu sự cho chị Thúy xong chưa, nhưng chưa thấy hẹn khi nào làm việc với gia đình về các vấn đề liên quan đến vụ nổ.

Gia đình chị Thúy mong muốn cơ quan công an sẽ điều tra kỹ lại vụ án để làm rõ nguyên nhân cái chết của con – em mình.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hải Dương) cho biết đã bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe máy xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) vào chiều 20/4, khiến một người bị thương là anh Trần Văn Chung, một người tử vong là chị Vũ Thị Thúy.

Nghi phạm được xác định là Vũ Thị Thúy. Nhưng vì nghi phạm đã tử vong nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Chung và Thúy vốn là người yêu cũ của nhau, nhưng sau đó, hai người chia tay. Anh Chung về quê lấy vợ tại Hải Dương. Khoảng 15h ngày 20/4 (là ngày anh Chung làm đám cưới), Thúy lái xe máy vượt hàng trăm km đến nhà ông Tợn (là ba anh Chung) để gặp người yêu cũ. Do Thuý về nhà chơi vài lần trước đó nên ông bà Tợn để Chung và Thúy ở lại trong phòng nói chuyện với nhau. Đến khoảng 17h30, Chung tiễn Thuý ra cửa, nơi trước sân có để chiếc xe máy thì xảy ra vụ nổ. Phần đuôi chiếc xe máy bị phá huỷ hoàn toàn, phần nhựa bị vỡ nhiều nơi.  

Vụ nổ khiến anh Chung bị thương nặng, Thúy bị tan hết ổ bụng, cụt hết ngón tay. Chị Thuý đi cấp cứu được 400 mét thì chết, anh Chung thì được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hiện đã qua cơn nguy kịch.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày