Nữ xe ôm 9X xinh đẹp chở thí sinh đi thi ĐH miễn phí tại Hà Nội

Trang Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 02/07/2014

Là sinh viên năm 3 ĐH Luật Hà Nội và cũng là 1 trong 40 thành viên của đội xe ôm miễn phí chở thí sinh, phụ huynh đến điểm thi, Trịnh Thị Thu (SN 1993) khiến nhiều người ấn tượng vì vẻ xinh xắn, đáng yêu.

Giữa thời tiết ẩm ương của Hà Nội những ngày qua, 40 thành viên trong đội tình nguyện tiếp sức mùa thi đến từ Hậu Lộc (Thanh Hóa) không quản ngại khó khăn làm xe ôm miễn phí cho hàng trăm lượt người nhà, học sinh đến các điểm dự thi, nhà trọ. Trong đó, người ta đặc biệt ấn tượng với vẻ hồn nhiên, đáng yêu, thân thiện và nụ cười "chết người" của Thu - cô sinh viên năm thứ 3 ĐH Luật Hà Nội.


Đội sinh viên tình nguyện làm xe ôm miễn phí tại bến xe phía Nam gồm 40 thành viên, tất cả cùng quê tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). 40 thành viên hiện là sinh viên thuộc nhiều trường ĐH, CĐ khác nhau trên địa bàn Hà Nội.


Đội trưởng là bạn Ngô Mạnh Tường, chính Tường cũng là người khởi xướng ý tưởng này với mục đích giúp đỡ các em học sinh, phụ huynh trong huyện trong mùa thi năm nay. 


Việc hoạt động của nhóm không chỉ gây chú ý đối với các bậc phụ huynh, học sinh mà còn gây chú ý đến cả bến xe phía Nam bởi trong số 40 xe ôm miễn phí có không ít xe ôm là nữ.

Gây chú ý nhất là Thu - cô sinh viên chuẩn bị bước sang năm thứ 4 với vẻ đẹp thánh thiện và nụ cười hút hồn.


Trao đổi với chúng tôi, Thu chia sẻ: "Nhớ lại hồi đầu đi thi ĐH em cũng nhiều bỡ ngỡ lắm nên sau 3 năm học tập tại đây, em thấy việc làm này là hết sức thiết thực đối với các em học sinh ra thi ĐH".


Mặc dù là con gái nhưng Thu không ngại đường xá xa xôi, sẵn sàng chở một em học sinh từ bến xe Giáp Bát xuống trường ĐH Công Nghiệp (ước tính quãng đường khoảng hơn 20km). Mỗi ngày Thu đưa khoảng 2-3 học sinh đến các điểm thi.


Thu chở học sinh, còn 1 thành viên khác trong đội tình nguyện chở phụ huynh xuống trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội.




Ngoài Thu thì một số bạn nữ tham gia việc tư vấn chỗ ở, chỗ trọ cũng như đường đi phù hợp đến điểm thi.


 40 thành viên nhưng chỉ huy động được hơn 10 chiếc xe máy, các thành viên còn lại thực hiện các hoạt động phụ giúp học sinh, phụ huynh từ khi bước xuống xe khách.




 Lượng sinh viên tình nguyện tại đây đông hơn cả cánh xe ôm, taxi nên tạo niềm tin đối với nhiều học sinh.


Trao đổi với chúng tôi, cô Hòa (một bậc phụ huynh) xúc động: "Thật đáng quý khi vừa xuống xe đã được các cô cậu sinh viên tình nguyện giúp đỡ. Điều này khiến gia đình tôi thấy an lòng vô cùng, còn con gái tôi đi thi cũng thấy được tiếp thêm sức mạnh".


Được biết, để có kinh phí hoạt động, 40 thành viên đã phải huy động nhiều gia đình hảo tâm trong huyện và một số người đang học tập công tác tại Hà Nội. Với số tiền ít ỏi là 7.5 triệu đồng, nhóm dành để đổ xăng, mua đồ ăn cho học sinh và phụ huynh.


Nhóm còn tạo điều kiện cho khoảng 50 người (gồm cả học sinh và phụ huynh) có chỗ ăn, ở miễn phí. Để làm được điều này, các em phải "hi sinh" phòng trọ, ký túc xá của mình cho học sinh, phụ huynh tá túc.


Cận cảnh bữa cơm đậm chất sinh viên mà nhóm tình nguyện dành cho học sinh và phụ huynh.


 Nhiều học sinh, phụ huynh dù chưa gặp nhau nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện trẻ tuổi đã trở nên thân thiết như 1 gia đình.


Giây phút nghỉ ngơi sau chuyến đi dài đến Thủ đô của các sĩ tử.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày