Một sinh viên năm thứ nhất đến từ thị trấn Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã sinh con trong nhà vệ sinh ký túc xá vào khoảng 6h sáng. Thế nhưng, ngay sau đó, nữ sinh đã bỏ rơi đứa bé rồi tới trường như không hề có chuyện gì xảy ra.
Em bé may mắn được phát hiện và đưa tới bệnh viện kịp thời.
Mãi khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, 1 nữ sinh khác mới phát hiện ra đứa bé và nhanh chóng gọi xe cứu thương. Em bé đáng thương đã được bọc trong 1 chiếc chăn và đưa tới bệnh viện. Được biết, hiện tại, tình trạng em bé vẫn ổn định.
Khu vực tìm thấy em bé đáng thương.
Trước sự việc bất ngờ này, bạn bè của nữ sinh cho hay không ai biết bạn mình mang bầu bởi khi được hỏi về ngoại hình to béo của mình, cô chỉ nói với họ rằng đó là do mình tăng cân.
Ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ chú trọng hơn về việc giáo dục vấn đề giới tính cho sinh viên trong trường.