Nữ quái buôn người đội lốt cô gái bán trà đá

VOV online, Theo 09:29 20/07/2013

4 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt, nữ quái buôn người bị bắt khi đang bán trà đá ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ánh mắt ráo hoảnh, khuôn mặt lạnh tanh – đó là nhận xét của Trung tá Lê Tiến Dũng - Trưởng Công an phường Láng Thượng khi nói về “nữ quái” Nguyễn Thị Thủy (21 tuổi, trú tại thôn 2, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) – đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ về hành vi mua bán phụ nữ từ năm 2009 đến nay.

Cô gái lạ trong khu bán trà đá hồ Láng

Vào khoảng tháng 6/2013, “bãi đáp” trà đá ở hồ Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện một cô gái lạ, ngồi bán nước ở khu vực ven hồ.

Với cái dáng cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn, lại ngồi xen lẫn trong dãy trà đá vỉa hè chủ yếu là những người trung tuổi, cô gái này dễ dàng lọt vào tầm mắt của nhiều người, trong đó có cả trinh sát của Công an phường Láng Thượng.

Nữ quái buôn người đội lốt cô gái bán trà đá 1
Chân dung nữ quái Nguyễn Thị Thủy.

Điều đáng nói, cô gái có khuôn mặt dễ nhìn đó không thu hút được nhiều lãng khách tử tế mà tụ tập quanh cái “âu” trà đá tạm bợ của cô gái này là những đám thanh niên choai choai, đầu xanh đầu đỏ. Đấy là điều không bình thường ở một cô gái lạ vừa chân ướt chân ráo đặt chân lên địa bàn, đồng thời cô gái này lại thường xuyên vi phạm trật tự đô thị.

Qua nhiều lần xử phạt hành chính, cái tên ban đầu của cô gái lạ cũng được tiết lộ. Đó là Nguyễn Thị Thúy (21 tuổi, trú tại một huyện ở ngoại thành Hà Nội). Kiểm tra tại địa phương, cơ quan công an xác nhận, trên địa bàn có một người tên Thúy nhưng đã rời khỏi địa bàn từ lâu.

Tuy nhiên, những thông tin thu thập được vẫn không làm cơ quan điều tra an tâm, linh cảm nghề nghiệp các điều tra viên Công an phường Láng Thượng cho thấy, ở cô gái tên Thúy vẫn còn một bức màn bí mật. Bức màn này đang che dấu thân phận thật của cô gái tên Thúy.

Sự bận tâm của Công an phường Láng Thượng càng trở nên rõ ràng hơn khi thời gian gần đây, cô hàng nước bắt đầu thay đổi địa điểm bán hàng. Đang bán ở một nơi tấp nập, cô chui vào ngõ hẻm, ít người qua lại để bày hàng, đồng thời từ nguồn tin của Bộ Công an về đối tượng truy nã đặc biệt tên Nguyễn Thị Thủy ở Phú Thọ, bức màn bí mật Thúy – Thủy được cơ quan điều tra Công an phường Láng Thượng vén mở.

Được sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa, 10h30’ ngày 18/7, Công an phường Láng Thượng quyết định triệu tập cô bán nước Nguyễn Thị Thúy lên trụ sở. Tại đây, Nguyễn Thị Thúy lộ chân tướng là kẻ buôn người đang bị cơ quan điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh truy nã đặc biệt.

Từ nạn nhân trở thành kẻ buôn bán người

Tại cơ quan điều tra, Thúy khai, tên thật là Nguyễn Thị Thủy (21 tuổi, trú tại thôn 2, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Cái tên Thúy là Thủy lấy của một người hàng xóm mà Thủy đã từng có một thời gian sinh sống ở một huyện ngoại thành thuộc Hà Nội.

Thủy kể, từ nhỏ Thủy sống với bố tên là Nguyễn Văn Út. Thủy lớn lên không có mẹ. Cha Thúy sớm phải chịu cảnh tù tội vì liên quan đến ma túy. Cách đây gần 8 năm, Thủy bị một người bạn lừa bán sáng Trung Quốc. Hơn 1 năm chịu cảnh hành hạ trong một nhà thổ ở bên kia biên giới, Thủy quen và yêu một người đàn ông Trung Quốc. Nhờ mối quan hệ này, Thủy có cơ hội về nước.

Về nước, trong một lần đi dự đám cưới của một người bạn, Thủy và người bạn cũ Nguyễn Thị Hoài (23 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) lân la làm quen với hai cô gái tên P và T.

Lợi dụng sự cả tin của hai cô gái trẻ, Thủy và Hoài đưa cả hai lên biên giới Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, thông qua mối buôn bán người mà Thủy có được trong thời gian ở Trung Quốc, P và T nhanh chóng bị hai nữ quái bán làm gái mại dâm với giá khoảng 34 triệu đồng.

Tưởng chuyến “hàng” trót lọt nhưng cô gái tên T. đã tìm cách trốn thoát được về nước và tố cáo hành vi của Thủy và Hoài với cơ quan điều tra.

Hoài bị bắt ngay sau đó. Thủy nghe tin đã nhanh chóng tìm đường lẩn trốn.

Sau khi Thủy biệt tăm, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ quyết định phát lệnh truy nã toàn quốc với Nguyễn Thị Thủy. 4 năm sống chui sống lủi ngoài vòng pháp luật, Thủy bị Công an phường Láng Thượng bắt giữ khi đang núp bóng một cô hàng trà đá.

Trung tá Lê Tiến Dũng cho biết, khoảng 15h ngày 18/7, Công an phường Láng Thượng bàn giao Nguyễn Thị Thủy cho cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ để di lý đối tượng về địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày